Zai nhà mình lại sang bên kia nên bữa nay vào đây đi mua đồ vs chàng ^^
❤️ Đây là cái FiviMart hịn nhất mà mình gặp :))) Nằm trong hệ thống KS nên kiểu đường vào thơm phức í, đi thang máy lên tầng 2 (Fivimart) nhé!
❤️ Ở đây đồ cx đa dạng, có từ mấy món gia dụng cơm nước hàng ngày, đến cả bánh ngọt, rồi cả sushi bên Aeon Mall LB gửi về nữa )))
❤️ Nv thu ngân ok. Ngoan, hiền. Nv xếp đồ cho vào túi k ok. Mình nói thì như để ngoài tai, bảo xếp đồ làm 2 túi nhg cố tình k hiểu ???? Làm mình lại mất công cáu gắt lên cơ ????
Ltrc đc nyc dẫn lối lên đây nên hơi ghét tí. Bao năm qlai thì Fivimart đã có vẻ ngập tràn đồ hơn ngxua nhiều rồi ^^ Và điều mình ấn tượng vẫn là hẳn 1 khu trưng bày rượu ????
Nhân viên ở đây lần này có nhiều bàn hơn, và đc nhiều nhân lực hơn. Nvien thu ngân đc mặc đồng phục kẻ sọc trắng hồng hết, nhìn rất xinh luôn íii ???? Nvien cũng rất nhanh nhẹn, quẹt thẻ xong bảo kí kiếc làm rất nhanh chóng và chuyên nghiệp ???? Lúc thanh toán xong cũng k quên "Thank you sir" với anh zai của mình ????????
Gần nhà, nằm ở tòa nhà Syrena, địa điểm mua đồ ăn quen thuộc của mình.
Giá cả tương đối ổn, không đắt hơn so với bên ngoài, không gian rộng rãi, sạch sẽ, mặt hàng phong phú, đa dạng.
Đi siêu thị trông 2 chai này bắt mắt quá + là fan cuồng của dừa nên là phải mua thử luôn.
Có 2 vị là dừa chuối và sữa dừa
-sữa dừa chuối thì mùi dừa thoang thoảng thui, vị chuối rõ, uống kiểu ngậy ngậy ý, không quá béo như sữa chuối bình thường.
-sữa dừa thì thơm cực luôn, ngậy béo mê lunnn
Lời khuyên là nên uống lạnh, khi uống lắc kĩ, cả 2 loại đều khá ngọt, ai ko uống được ngọt mà uống là sốc đường luôn đó :))
Lúc sáng chỉ vào Fivimart để nhăm nhăm mua bánh mỳ để ăn sáng. Lúc chiều mới đói đói, lại lết lên tầng 2 vào Fivimart tìm cái gì đó bỏ bụng. Thực sự mà nói thì Fivimart khá ít đồ ăn, mình đi mấy vòng mà thấy rất ít đồ ăn. Không có nhiều sự lựa chọn nên mình đã chọn cơm cuộn rong biển tam giác. 14k 1 cái. Khá là rẻ. Rẻ hơn 1k so với Aeon Mall Long Biên ???????? ăn khá ngon. Theo mình thì không ngon bằng bên Aeon Mall, nhân sốt ít hơn. Thu ngân thân thiện.
Hôm nay có hội chợ quần áo phụ kiện giày dép các thứ tại 51 Xuân Diệu, mình có đăng ký gian hàng tại đây để bán. Sáng chưa ăn gì nên vào Fivimart mua chút gì đó để bỏ bụng. Siêu thị cũng khá rộng rãi sáng sủa. Cách sắp đồ ngăn nắp và dễ tìm. Sàn có hơi bẩn 1 chút ???? mình không đánh giá cao về vị trí của siêu thị vì nó quá xa nhà mình, xa trung tâm :)) giá cat của fivimart cũng rẻ, không bị đắt như 1 số chỗ khác, bánh khá ngon. Nhân viên thu ngân thân thiện.
Mọi người đi Fivimart mua đồ mình cũng đi Fivimart nhưng là để mua bánh kẹo
Cũng như các siêu thị khác thôi ạ nhưng thấy gần và tiện thì mình đi thôi
Fivimart cũng nhỏ nhỏ bán cũng đầy đủ mọi mặt hàng từ thực phẩm đến đồ dùng trong nhà
Bánh kẹo cũng có nhiều loại cả nhập khẩu lẫn trong nước nên vào đây là tha hồ lựa chọn nhưng cũng phải để ý tránh bị hoa mắt không biết chọn gì
Siêu thị không quá đông nên thanh toán cũng nhanh, không phải chờ lâu như siêu thi to khác