Bữa bạn dẫn qua bên này nè, chứ thường hổng có ăn khu quận 2. Khai trương nên có giảm giá gì đó mình hổng nhớ với tặng free cupcake. Tụi mình gọi đậu hũ bách thảo phô mai, món này phải ăn nóng mới ngon chứ tụi mình chụp hình xong ăn thì nó bớt ngon. Cua muối Hongkong rất ngon nha, cua tươi, thịt nhiều ngon mà không bị bở, nói chung đáng đồng tiền. Món tráng miệng xoài vs sữa chua ngon xuất sắc, được tặng mà muốn kêu thêm mấy li nữa ăn cho sướng, chời ơi xoài ngọt mà sữa chua kiểu gì ngon lắm. Quán kiểu nhà hàng sang đẹp, decor hợp với giới trẻ, nói chung nếu ở gần khu này thì muốn quay lại đây lần nữa. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Thực sự không biết cách liên kết giữa foody và nhà hàng như thế nào, nhưng thực đơn ghi một kiểu, ngoài quán bán một kiểu thì hết nói nổi.
Thực đơn ghi thứ 5 có món bún cà ri gà, bún sườn dọc mùng, cơm gà xào gừng, thịt luộc mắm tôm, sườn cookllet ram, cá hấp chiên.
Mình đặt 4 phần bún cà ri gà.
Lúc sau foody gọi điện báo quán không phục vụ bún nữa, chỉ có cơm thôi. Vì mình không nhớ được các món cơm nên hỏi bạn ấy thực đơn có gì? Bạn ấy nói có cơm xá xíu. Ok, lấy cho mình 4 phần cơm xá xíu.
Rồi một lúc sau, bạn nam giao hàng gọi báo quán không có cơm xá xíu. Mình hỏi có món gì, bạn ấy mới đi hỏi và báo lại, có: canh chua cá lóc, gà kho gừng, sườn kho thơm, thịt mắm ruốc. Ok, lấy cho mình 4 phần canh chua cá lóc.
Lại một lúc nữa, bạn nam giao hàng đưa điện thoại cho bạn nữ phục vụ Siêu cua nói chuyện với mình, thông báo quán em chỉ còn 2 phần canh chua, chị chọn món khác nhé. Mình đành chọn 2 canh chua, 2 sườn kho thơm.
Mình thực sự hơi bị mệt!
Đây không phải là lần đầu foody bị vầy. Dù rằng quá nhiều quán, foody không thể quản được hết họ có thay đổi món ăn không. Nhưng họ cũng nên có quy định với quán ăn là nếu có thay đổi thực đơn thì phải thông báo lại, hay có cách nào đó thay đổi thực đơn theo.
Như vậy vừa đỡ mất công cho nhân viên gọi điện thoại nói lại, đỡ mất thời gian của quán và người giao hàng, đỡ làm phiền người đặt hàng nữa.
Đi 7h tối vô hết cua hết tôm hết bò gọi sườn nướng mật ong từ 7h 30 tối đến 9h30 mới đem ra thà bỏ tiền đi ăn kingbbq còn hơn cua thì không tươi nhân viên thì lơ khách buffet kiểu gì mà hết cua hết tôm hết bò nói chung rất tệ????bỏ tiền ra y chang đi ăn xin
Xác định với con số 300K/người cho vé Buffet Hải Sản & nướng thì bọn mình đã chuẩn bị tâm lý là chỉ để thoả mãn cơn thèm tôm, không mong đợi nhiều hơn về trình bày cũng như chất lượng món ăn nhưng đằng này thái độ & cách phục vụ lại là một điểm cộng bất ngờ nhất của quán.
Về món ăn thì nói thẳng ra là nguội ngắt nhưng với ngày CN cuối tuần thì có thể bỏ qua. Không biết là nếu gọi món lẻ thì mấy bạn sẽ trình bày như thế nào nhưng món mà mấy bạn mang cho mình thì không xứng với cái tên khá kêu của nó. Salad thì lèo tèo vài cọng rau, tôm thì 1 phần 4 con bé, cua trứng muối thì sốt có vị không khác cari gà là mấy!
Mình biết, mình biết là cuối tuần lượng khách sẽ lớn, quá tải & thời gian lên món khá lâu nên 7h30 mình đã gọi các món tôm, thịt nướng, cá nướng, v.v... để các bạn chuẩn bị. Kết quả sau 30ph thì tới khi mình hỏi bạn nhân viên mới nói mấy món a gọi đã hết, a đổi sang món khác giúp e nhé. Mình đồng ý đổi và lần này là đợi đến 35ph. Mình quyết định xuống quầy hỏi thì bạn nhân viên thấy mình liền giật mình nói là món của a bếp "đang làm". Mình hỏi lại là bếp đang lên món gì thì bạn đó khá tự tin nói 1 danh sách món chuyên trị cho dân nhậu như sụn gà rang muối, mực chiên giòn, chân gà sả ớt ... Mình đọc lại order đã gọi thì bạn & chị chủ bảo bếp dọn rồi, a order quá giờ phục vụ Buffet (18h - 21h), nên a dùng tạm được không? Vấn đề ở đây là mình không có xin ăn, mình đã gọi từ 20h00, tới 21h05 mình hỏi thì lại nói mình làm sai nguyên tắc.
Trường hợp ở đây nếu mấy bạn cảm thấy làm Buffet như vậy sợ không kiểm soát được chi phí thì chuyển nó thành Combo đi. Tại sao lại nói Buffet rồi phục vụ kiểu nhát gừng như vậy để mất khách vớ vẩn?
Thứ hai là nhân viên không hề tôn trọng khách, không chủ động báo món đã hết, để khách đợi mặc dù có 2 nhân viên trực trên lầu, phục vụ tổng cộng 4 bàn
Mình không bao giờ muốn quay lại quán & mong không ai bị trường hợp như mình. Đúng nghĩa là đi mua bực vào mình.
Mua gói buffet 299k mà như đi xin ăn.
Mình với bạn mình tới lúc 7h tối. Gọi 2 phần cua hấp+cua sốt trứng muối: cua chỉ hơi hơi ấm và ko tươi. Gọi tôm hấp thì bưng ra 1 dĩa 4 con tôm mềm oặt ẹo :) tôm cũng ko tươi, lõng bõng nước. Vấn đề là từ lúc 7h30 tối mình với bạn bắt đầu gọi thêm các món trong menu là bò, salad, ốc, tôm thì phải đợi hơn nửa tiếng, phải gọi bạn phục vụ lại hỏi thì bạn phán một câu xanh rờn là "mình hết tôm rồi ạ", sao ko nói với khách từ đầu mà để khách đợi hỏi mới nói? Lại đợi tiếp gần nửa tiếng sau, ko có món gì lên, lại chụp 1 nhân viên và tiếp tục được thông báo là hết bò, ko có một tí tôn trọg khách hàng nào mà lại để khách hỏi mới nói cho khách biết như vậy.
Chưa hêt, sau 1 lúc mòn mỏi đợi chờ thì bạn đem ra cho mình món mà tên chính xác là "salad ceasar gà xé", vâng, một dĩa loe que vài cọng cà rốt, hành, và 4 miếng gà còn chưa được xé :) ko tin được có thể gọi đây là món salad.
Trời mưa rất lớn mà mình với bạn phải ngồi đợi hết lần này đến lần khác, thực sự mình ko còn chút hứng thú nào để ở lại quán nữa. Bạn mình bắt đầu đi xuống dưới lầu để gặp chủ quán thì bị nhân viên bắt lại và chặn trước là bếp "đang làm", bạn mình mới hỏi lại là bạn đang làm món gì thì bạn nhanh miệng bịa ra những món mà tụi mình ko hề gọi trước đó :) Tới lúc gặp được chị chủ thì lại tiếp tục nhận được sự chống chế của chị là "vì tối chù nhật đông quá", vâng thưa chị tụi em biết điều đó nên mới chủ động gọi món từ lúc 7h30 và đợi đến 9h30 thì gần 6,7 món tụi em gọi vẫn chưa lên ;) chứ đâu phải là em order từ lúc 9h mà đã vội xuống hối đâu. Chị chr gọi với lên nhân viên trên lầu mình ngồi hỏi xài bao nhiêu cái khăn lạnh, vì bạn nhân viên cũng ngây thơ trả lời là 3 cái - mà còn ko thèm đếm trên bàn, tụi mình lúc đó còn chưa xài cái nào?
Nói chung là trải nghiệm kinh khủng nhất mà mình từng gặp ở 1 quán ăn. Bất ngờ ở chỗ gần 2 tháng trước mình đi ăn cũng tại đây với gia đình thì mình được ăn buffet theo kiểu tự chọn, tự lầy dĩa gắp đồ ăn chứ ko phải kiểu gọi món như bây giờ. Thức ăn ko tươi, ko nóng, mùi vị ko có gì đặc biệt. Nhân viên phục vụ ko có tâm, hời hợt. Ko muốn giới thiệu quán này cho bất kì ai.
Đọc comment thấy mng nói đến nơi nhà hàng bảo hết cua, nên mình cẩn thận gọi điện trước. Nhà hàng bảo anh chị cứ đến đi cua lúc nào cũng có.
Tìm đường đi tới nơi thì chủ quán đưa thực đơn toàn các món ăn nhậu khác rồi bảo nhà hàng có tiệc nên hết cua.
Mình nghĩ nếu có tiệc thì đã phải hết từ lâu, thế thì trl cho khách như vậy chả khác nào lừa đến rồi offer ăn thứ khác, trong khi ngta đến là muốn ăn cua.
Thấy thái độ của chủ quán và nhân viên rất kỳ cục và ko thật thà.
Ko recommend mng đến đây.
Gia đình mình đến ăn gọi được vài món muốn kêu thêm thì nhân viên và chủ đều bảo món nào cũng hết. Một phần buffet 299k nhưng chẳng ăn được gì, dù lúc gọi thêm món là chỉ mới 19g. Chất lượng món ăn cũng rất tệ. Đến cả món salad Nga ban đầu mới vô kêu thì được một phần kha khá nhưng tới lúc kêu thêm phần nữa thì lại bưng ra một dĩa lèo tèo như hình. Thật sự rất bất ngờ vì không nghĩ giá một phần ăn không hề rẻ với quảng cáo được gọi mọi món mà khi khách gọi tới món gì cũng không có, dù thời gian còn rất sớm. Thất vọng và sẽ không quay trở lại!
- mình đến lúc 8h10 và ko còn cua, các bạn nên gọi điện thoại hỏi trước nếu muốn ăn cua.
- món ăn đậu hũ trứng sốt thịt cua - đậu hũ ngon, còn sốt thì giống súp cua, nên giống bỏ đậu hũ vào súp cua, món này ăn khá ổn.
- món miến xào thịt cua: rất ít thịt cua, mùi vị cũng ko có gì đặc biệt. Miến xào hơi bị ướt quá.
- phục vụ: nhiệt tình, tuy nhiên ko nhớ oder, mình oder nước ép dưa hấu ko đường ko đá, cuối cùng ra là vừa đường vừa đá ????????????