Cửa hàng nho nhỏ nằm trên đoạn "yên tĩnh" của phố Phan Bội Châu. Không gian khá bé, mình hôm đó vào kí đồ ăn sáng. Nhân viên không nhiệt tình, thái độ thờ ơ và cũng không tư vấn khách mấy, tư vấn toàn mỳ tôm mới buồn tôi.
Thử sandwich và không thấy hợp lắm, lạnh quá thành ra thấy hơi khô và khó nuốt
Cơ sở này ngay bên cạnh cửa hàng Vinamilk, khá nhỏ.
A nhân viên có thái độ k lịch sự vs mình nên mình cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Nếu k phải vì mấy cái bánh ngọt cứu đói này thì mình sẽ k quay lại nữa.
Cửa hàng tiện lợi mở cửa cả ngày 24/24, tuy diện tích mặt bằng không quá to nhưng vẫn có nhiều mặt hàng phong phú giá cả cũng không quá cao so với các hàng bán lẻ bình thường khác. Thuận tiện cho những người hay phải đi làm về muộn như mình nhỡ nhàng những lúc đói kém có thể dễ dàng làm một bữa ăn đêm no đủ