Cafe vườn xanh mát. Ko gian đẹp thôi rồi. Cơ bản đây là 1 villa còn khá mới nên trang trí, bày biện khá dễ thương. Đi vào cuối tuần thì cực đông, nhất là buổi sáng vì toàn thấy trẻ con đi cùng vs bố mẹ chạy lăng quăng.
Cà phê không gian đẹp, rộng rãi và thoáng đãng. Sang trọng và lịch sự, thật sự phù hợp với khách du lịch. Nhân viên không được thiện chí cho lắm, mình tới vào mùa hè trời nóng mà gọi mấy bạn quay quạt qua giúp mình được một lát, thấy nóng quá thế là nhìn qua thấy quạt lại thấy quay qua chỗ lễ tân. Ý như xem thường khách hàng ấy
Quán có khá nhiều không gian cho khách. Mà hôm nay trời mát nên ra ngoài ngồi cho thoáng, rất thoải mái. Nhân viên cực kì nhiệt tình và dễ thương. Hỏi từng li từng tí một với yêu cầu của khách luôn. Đồ uống cũng khá ngon, giá thì tầm 40k trở lên. Như vậy cũng phải vì nơi đây rất nhiều khách du lịch. Đi chơi gia đình thì nên ghé đây.
View thì đẹp tạo không khí rất là relax nhưng đó chỉ là 1 phần nhung phần còn lại khiến tôi quá thất vọng. Tôi vào gọi 1 ly cappuchino nóng khiến tôi ngạc nhiên một nơi có view đẹp nhưng lại có 2 lỗi lớn trong 1 ly cappuchino:
- khi đem ly cappuchino ra thì ly là ly sứ còn dĩa để ly lại bằng thuỷ tinh mà dĩa thuỷ tinh thì bám bụi quằn quện nhìn rất mất thẩm mỹ.
- còn ly sứ chỗ tay cầm lại bị ố vàng rất là mất thẩm mỹ, cách sắp xếp muỗng + bánh quy + đường gói mất khoa học. Không hiểu Barista đang làm cappuchino hay là làm latte mà không nhìn ra hình art gì.
Sau khi tổng hợp lại nên tôi góp ý để có thể thay đổi tốt hơn.
Người nhận xét : Quản lý cửa hàng Coffee Bean & Tea leaf - Paster Q1 Tp.HCM (lúc 15:24 22/09/2016)
Mình ở khách sạn gần nên đến đây thử, ban đầu không hiểu mình lẩm cẩm thế nào tưởng đây là quán ăn :S. Quán phục vụ nước là chính có bán kèm thức ăn. Hôm đó mình ăn mì Quảng, tô to, thịt nhiều, sợi mềm chứ không dai và nước dùng thì hơi nhạt (với mình, có thể vì mình quen ăn ngọt và mặn). Nước uống của mình là sinh tố dâu cũng tạm được nhưng hơi loãng. Không gian quán khá rộng, trang trí cũng dễ thương, có bên ngoài và phòng lạnh nhưng hôm mình đến máy lạnh tạm hỏng nên mình dời ra ngoài. Giá cả thì vì ở khu gần biển nên chắc cũng cao hơn các quán khác 1 tí.
Quán có view rất tuyệt, hướng nhìn ra biển. Đẹp lắm nhé ! Vì là cafe vườn nên không gian rộng rãi khỏi chê, nội thất lại trang trí khá đẹp. Trông như một villa vậy !!! Mình đến đây, lúc cuối tuần nên rất đông nhé ! Đợi hơi lâu nhưng đồ uống cực ok. Mình thấy loại nào cũng ngon. Mình rất thích ! Dĩ nhiên, giá cả thì cũng không hề rẻ, tầm trên 50k cả. Loại rẻ nhất cũng 39k. Nhưng mình thấy cũng rất đáng tiền ^^. Nhân viên phục vụ ok. Chỉ có một điểm là hơi xa, tận Hồ Xuân Hương lun. Hic :((
Không gian rất đẹp, nhân viên phục vụ nhiệt tình, rất thích hợp cho một buổi tối hẹn hò lãng mạn! Ở đây mình thấy coctail pha hơi nhiều rượu, ún đậm. Nước ép trái cây ở đây ngon, đặc biệt có món hình như là yaourt trái cây rất ngon. Chỉ cần đến 1 lần sẽ ưng ý ngay! :)
Quán này nằm ngay đối diện biển, không gian rất rộng và thoáng, vừa có ngồi trong nhà, ở ngoài và còn có trên tầng thượng nữa. Về thức uống ở đây thì không đặc sắc lắm. Mình gọi 1 ly green tea milkshake bỏ quá nhiều kem nên uống rất ớn, vị trà xanh bị át hết. Quán này đi ngày tết khá đông mà nhân viên hình như không chuyên nghiệp lắm, order mà bưng lộn loạn xạ cả lên, gọi green tea latte thì lúc đầu bưng ra cái ly gì gì ấy, sau lần 2 thì bưng ra ly latte không. Chờ cũng lâu vì đông khách nhưng mà nhân viên thân thiện. Giá so với những nơi có không gian như vậy thì không quá mắc.