Mình rất hay ngại và sợ ra ngoài làm đẹp hay sử dụng dịch vụ, cứ thấy lo lo, sợ bị lừa, bị tiền mất tật mang (cả đi hớt tóc hay sửa xe mình cùng k dám đi một mình hay chỗ lạ). Mình được bà chị dẫn theo cho chỉ đi tắm trắng, thấy mình bị mụn thì spa tư vấn cái mình cũng bấm bụng làm thử (tại mụn quá cũng ghê). Mình đi được 2 lần đã thấy giảm hẳn, da sáng lên, thích lắm. Chị quản lý và nhân viên rất nhiệt tình và vui vẻ. Cái kiểu ngại của mình ưng được chỗ này chắc làm đẹp cả đời ở đây quá (phải chi spa cũng hớt tóc, sửa xe, khám bệnh làm tất chắc mình mừng lắm ;-; )