Chào mọi người, mình là vị khách đọc cmt mà đến. Mình nghe nói miếng gà to lắm, nhưng có vẻ nó chỉ to gần bằng nắm tay mình. Mới nhìn hộp cơm thấy có mấy miếng cơm cháy vàng vàng như mình hay vét nồi ăn buổi sáng có đôi chút thất vọng, vì đó giờ dù ăn cơm quán lề đường cũng chưa bao giờ thấy ngta mang cơm thế này cho mình. Thêm ly nước trà kim quất, lần đầu uống nên mình thắc mắc là vị nó đắng thật ạ? Nếu vậy chắc thuốc đắng dã tật uống tốt cho sức khỏe. Nhìn chung giá gốc 74k sau khi được khuyến mãi các kiểu còn 40k thì chắc cũng ngậm ngùi ăn. Cơ mà với giá này thì mình thích ăn Jollie bee hơn.
Hôm nọ order cơm gà rán ở đây về ăn. Thấy menu cũng đa dạng
Mình gọi combo cơm đùi gà sốt Thái vs Trà đào. Sốt cay cay ăn cũng ngon, thịt gà tương đối. Bonus thêm ly trà đào dằm hạt thuỷ tinh