Tụi mình đi 2 người gọi 1 mực, 1 gà chiên khổng lồ rong biển gì đó mới ra.
Mực thì thấy dạo này nhỏ hơn xưa rồi, ăn vẫn rất ngon.
Gà ngoài giòn trong mềm, miếng bự tổ chảng, giá rẻ. Nhưng có điều mặn dã man. Có lẽ do miếng gà ướp kỹ quá. Lần trước cũng đã góp ý cho quán mà giờ vẫn bị mặn :(
Sữa tươi trân châu đường đen bị ngọt quá. Trân châu dai ngon.
Nghĩ đến thì thèm quay quắt, ăn cũng ổn đó mà chắc do ăn nhiều quá nên hơi ngán. Cũng phải lâu lâu nữa mới quay lại ạ ????
Lâu rồi mới đi ăn lại đồ bên này.
Bên này nổi tiếng với gà khổng lồ và mực khổng lồ chiên giòn nè.
Mực thì một con to tổ chảng chỉ 88k thôi nha.
Gà thì đợt này có nhiều vị hơn như phomai, cà ri, muối tiêu. Phô mai và cà ri ngon, muối tiêu thì mình thấy hơi mặn chút nhưng vẫn ok vì mình ăn mặn ????
Tiếc là đợt này hết khá nhiều món vì nguyên liệu nhập bên đài nhưng ko về được.
Xúc xích cực ngon luôn mà hết mất rồi ????
Bên này có trà sữa nướng cũng ok lắm nhưng tạm thời cũng chưa có nha. Chắc phải tầm giữa t3 thông biên mới có lại.
Quán này nổi lâu chừ vs gà rán khổng lồ chợ shilin đài á. Menu lúc trước có vài món thoii, nay có thêm nhiều món á, cũng khá đa dạng.
Mình đi gọi cucng tầm 4 - 5 món, có gà rán khổng lồ, mực, burger, món này làm hơi mặn, vị lạ lạ
Gà siêu toa luôn á, lớp bột bên ngoài giòn, bên rrong thịt mềm, nhưng mà k hiểu sao mình thấy lớp bột ánh ở ngoài vẫn mặn vs mình nha, gà phô mai ngon hơn
Món mực đắt nhất cũng là món ngon nhất á, cơ bản mực dễ ăn hơn gà, mình nhớ phần mực này hình như là 88k đó
ăn này uống coca là hợp nhất thôi
Không gian hơi nhỏ, khách lai rai chủ yếu mua về. Menu khá ít món, ăn vặt với nước uống, giá hợp lí. Mực tẩm chiên giòn nhiều dầu, lớp bột giòn có rắc muối ớt mùi lạ, bạn mình ăn không được. Bánh kẹp vị phô mai ăn ngon hơn, có trứng xúc xích thịt, vỏ bánh giòn, nhân thơm phức. Trà sữa nướng trân châu đường đen và sữa tươi trân châu đường đen vị na ná nhau. Trân châu ở đây ngon nè, mềm dẻo, sữa tươi hơi ngọt 1 tẹo. mỳ nhiều đồ nhưng không nước lèo không ngon lắm
mưa gió đi ăn thử món gà Đài Loan đang hot nè. Gà size XxL ăn hú hồn luôn to xỉu , ngon nhưng hơi lạc xíu mình thích gà viên hơn đậm mùi thơm ngon ăn không ngán. Buger cũng rất ok làm bằng lớp bột riêng của quán chứ ko phải bánh mì, ăn béo béo . tổng thiệt hại 141k mà hai người ăn no xỉu á. Điểm cộng là nhân viên cực dễ thương niềm nở với khách. Sau sẽ ghé lại
Không đi thì phí lắm luôn. Quán nằm đối diện trường*** khá dễ tìm. Mình đi tầm 6h30 mà đã có 4,5 bàn khách rồi. Nhvien chỉ có 2 bạn thôi, với cả đồ chiên lâu vì lúc order quán mới làm nên phục vụ và có chờ hơi lâu ????
Mình có gọi gà size XXL gần 50k thì ngon thật sự luôn. Miếng gà siu to, cắt ra miếng nào cũng bự, lớp da chiên giòn rụm, tẩm ướp vừa vị, kh bị ngấy lớp dầu ???????? Hơn nữa, thịt bên trong vừa, kh bị bã như thịt cũ. Ngoài ra, mình có gọi thêm nước lẩu, có cho chả cá Hàn Quốc, bánh bao, cá viên, ốc nhồi, thanh cua. Nước lẩu vị tomyum nên ăn siu phê, vị cay cay nóng nóng xong ăn kèm topping ???????? tổng 2 người cho suất này hết 166k kể cả lon 7up, giá quá hời cho đồ ăn Đài Loan luôn
Nên thử nè ????
Trời lạnh thèm các món giòn nóng nên ghé qua đây. Gọi khá là nhiều món nhưng mình thích nhất là món mực khổng lồ, mực tươi ngon, lớp vỏ ngoài giòn giòn thơm.
Các món còn lại bạn mình gọi toàn gà mà mình thì không thích gà lắm nên ăn thấy cũng được tuy nhiên sao món nào mình thấy cũng mặn cả
Giá thì hình như cũng không mắc lắm do mình không trả tiền nên không nhớ giá
Đang mùa dịch quán không nhập được nguyên liệu nên thiếu nhiều món hot
Phục vụ tốt, dễ thương
Mình đánh giá cao về nhân viên tại quán, rất ân cần nhiệt tình.
Đồ ăn thì k ngờ là 1 combo mà được nhiều vậy nên 2 người ăn không hết nổi luôn vì miếng ức gà quá to.
Về cái món mà xiên xiên đó ăn cũng được, giống kiểu nồi lẩu mini vậy.
Mình thích gà chiên nhỏ, ăn vừa miệng, gà mềm vỏ giòn.
Khoai tây lốc xoáy thì giao xa nên hơi bị xìu 1 chút nhưng ăn vẫn ok.
Trà sữa và trà đào để trong hộp rất xinh, vị ngọt vừa, đầy đặn.
Một bữa tối rất vui với đồ ăn giao từ quán. Xin cảm ơn
Đồ ăn ở đây đều có hậu cay của ớt bột, đó là điều mình cảm nhận rõ nét nhất. Chất lượng đồ ăn khá ổn và đậm vị. Gà chiên được tẩm ướp trước nhưng hơi nặng tay. Mình rất hảo tương ớt nhưng không dám chấm vì sợ bị mặn. Lúc đầu mình nghĩ do mình ăn nhạt nên vậy nhưng đọc bình luận thấy nhiều bạn phản hồi giống mình.
Giá cả ổn. Mà nay lại có thêm combo chỉ 59k, phải nói là quá rẻ luôn ấy( có tận hai miếng gà, khoai tây, salad, nước ngọt). Chỉ cần bạn gọi combo này với một chén lẩu nho 15k là no say rồi.
Điểm cộng cho nhân viên hiếu khách và ân cần với khách.
Còn về không gian thì hơi bé nhưng nếu so với lượng khách hiện tại thì vừa đủ
Đã đi ăn hai ngày, và giờ mới lết xác lên đây chia sẻ với m. n. Biết quán khá lâu từ cái thời quán bán lề đường cơ, thiệt là hoài niệm, lúc ấy cái ngày gì mà đc a chủ tặng bông hoa hồng ấy nhờ . Thôi vào việc chính, Mục tiêu của mình là ăn hết cái menu cơ ( đã có thêm nhiều món) menu được thiết kế đẹp. Nhưng chỉ có một mình thì không thể thử hết đc ( thôi cứ từ từ vậy) mình sẽ nói vị mình ăn gần đây thôi, còn vị năm trước mình sẽ ko nói đến. Nước ở quán rất ngon m. n ạ, mình thì đã order nước kiwi với xoài (ngọt) trong đó thì mình thích nhất món nước Kiwi, vừa uống vừa nhai kiwi nó đã m. N ạ. Món gà phô mai ngon nha m. N, trong đó có 2 loại. chắc bị phê bình mận quá nên ko cho muối nữa hay sao ấy, riêng bản thân mình thì thik ăn mận, nên khá buồn khi nó lạc, phô mai ở trên ngon nhé, được anh quản lý chia sẻ rất nhiệt tình, nhưng sr e quên hớt r a ạ, nói chung ngon nha, đối với mấy món gà thì, quán nên cho nhiều tương ớt hơn xí. Món ODEN chiếm phần lớn cái menu trong đó thì chỉ có bắp với củ cải trắng thui nha m. n sẽ phải chọn thêm món, mấy món ăn rất ngon, nhưng cái nước thì chưa quen cho lắm nó có vị đắng chua cay (tomyum) , khi nhìn hình ảnh thì chúng ta sẽ lầm qua món Hàn Quốc, nhưng vị của nó thì không phải đâu nha, có cơ hội thì m. n nên thử. Sẽ tới ăn hết cái menu thì thôi nhé, tạm thời pp m. n. Chúc quán càng ngày càng nổi tiếng, buôn bán thuận lợi.