Theo mình nhận thấy thì ngon, còn bạn nào không quen vị Ấn thì chắc sẽ khó ăn. Cà ri dê nói cay mà không cay lắm, vị lợ lợ ăn kèm bánh mì ấn ngon. Co thịt nha mọi nguoi, chứ hok fai xương đâu
Cơm ở đây hạt rất mềm chắc khỏi cần nhai luôn. Nuoc uong ngon, noi chung la ok
Giá hơi cao chút nhé mọi nguoi
Hồi trước hay ăn Tandoor q1, giờ biết quán này gần nhà . Quán khá vắng nhưng thật sự khá ngon, không thua gì Tandoor nhưng giá rẻ hơn nhiều, thích nhất Lassi ở đay, 1 ly cối to đùng , hôm nay đi chỉ có anh ng ấn pv, nhiệt tình lắm nhưng mỗi tội không biết tiếng việt :))
3 ng gọi 1 cơm nị thì là, 1 tôm curry, 2 bánh naan và 1 gà masala cùng 3 lassi, ăn no căng bụng luôn, recommend cho các bạn nào mê món ấn giống mình :)
Lần đầu tiên mình đi ăn món Ấn Độ là bạn trai dẫn đi, vì nghĩ thỉnh thoảng nên đổi khẩu vị một chút xem thế nào, không ngờ nó ngon đến thế.
Hôm đó thì mình nhớ có gọi Cà ri, cơm nị, hánh nướng hành với vài món phụ nữa... lúc đầu đi có 2 người no bụng đói con mắt nên gọi nhiều, lúc bưng ra xém xỉu, xong 2 đứa ăn đến đứ đừ vì no :))
Cơm nị ăn lạ, thơm, mình thích.
Cà ri cũng ngon, dễ ăn, nhưng nếu nhà bạn nào có em bé nhỏ mà muốn dẫn đi ăn thì có lẽ nên dặn trước hoặc chú ý vì có tiêu. Ai không ăn được cay hoặc ăn cay kém thì không nên chọn loại cay nhé..
Bánh thơm và ngon..
Đồ ăn vì cầu kì nên lên món cũng hơi mất một ít lâu, nhưng xứng đáng nhé.
Không gian thì thoáng đãng, thoải mái.. đặc biệt có nhiều khách Ấn Độ lắm.
Bữa ham ăn quá nên quên chụp hình rồi, lần sau ghé sẽ chụp.
Quán vắng nhưng chất lượng phục vụ rất tệ, từ nhân viên cho đến chủ quán không mặn mà mấy tới việc quan tâm tới khách hàng, nay mình đến 1 mình gọi 1 butter chicken + 1 plain naan, phần curry không đặc sắc, vô cùng bình thường và chuyện sẽ không có gì nếu phần bánh mình gọi bị khét hơn 70% và mình niềm nở gọi thêm 1 phần cơm + complain lại nhân viên, mình cứ đinh ninh sẽ được đổi 1 phần bánh mới nhưng không, bạn ấy ra ngoài nói lại chủ và chủ bảo bạn nhân viên thuật lại với mình: bánh người ẤN người ta ăn KHÉT như vậy đó, mình có cảm giác thái độ rất xem thường khách hàng của quán cứ nghĩ khách của mình chưa ăn món Ấn bao giờ ấy, trước đây mình cũng có ủng hộ quán mấy lần không đồ ăn thì cũng nước nhưng lần tới mình sẽ suy nghĩ tới việc có nên quay lại quán hay không! Mong mấy bạn cải thiện nếu muốn duy trì cửa hàng tiếp tục và tuyệt đối nên tôn trọng khách hàng của bạn!
- Butter chicken sốt kem phải gọi là quá ngon, béo, hơi vị cay (em mình ăn hết cả phần), ko bị ngán
- Mình thì vote cho bánh mì sốt tỏi, phô mai, bơ xuất sắc và cơm gà nị 10 điểm
Thật sự rất đúng vị Ấn Độ. So với 1 vài quán khác thì giá rất phải chăng. 1 phần mà sức ăn 2-3 người mới hết.
Sẽ quay lại n lần để thử tiếp những món khác
Ghé quán ăn thử qua 1 ng bạn giới thiệu:
Cari dê và cơm gà nấu nị rất ngon.
Gà nướng sốt kem thì hơi béo so vs khẩu vị của mình.
Nước uống khá đặc trưng, dễ uống
Không gian đặc trưng kiểu ấn nhưng là không gian kín nên hơi nóng nếu khách đông
Nhân viên khá thân thiện, phục vụ tốt.
> lâu lâu sẽ ghé lại quán nếu muốn đổi vị
cà ri ở quán này ăn siêu ngon luôn :3 đề cử cari sốt kem gà nướng với cà ri rau củ nhé , ăn thơm vô cùng .. đến em trai mình còn thích ăn nữa
Cà ri dê quán sử dụng xương dê tươi nấu cho nên bạn nào ko thích gặm xương thì chú ý nhé
Đặt món "dê nấu cà ri". Lúc ăn mới phát hiện ra món toàn xí quách. Đúng ra món này đặt tên là "xí quách dê nấu cà ri" mới đúng.
Đúng là k tin đc mấy cái km
Các món của quán giá cả rất okie đồ ăn nhiều và chất lượng, gà cà ri mềm ngon. Nhưng hương vị chuẩn Ấn Độ ko gia giảm miếng nào theo khẩu vị Việt Nam, nên hơi khó ăn. Nếu bạn không hợp đồ ăn Ấn Độ và mùi vị đặc trưng của ẩm thực Ấn Độ thì phải cân nhắc nhé ạ.