Ghé quán tối thứ 6, không quá đông khách, có vài bàn ah. Ít người nên thoải mái, không gian mở không máy lạnh nhưng không nóng, không gian cảm giác khá ấm áp. Chỉ thấy vắng quá không biết quán có trụ nổi qua mùa dịch không
Món ăn chế biến ngon, order món nào quán mới làm nên hơi lâu chút á, thích món chả giò chay quán làm ghê, vị ngon đặc biệt ăn xong muốn làm liền nhưng không biết mua bánh tráng cuốn chả giò ở đâu.
Giá món ăn khá cao, cũng dễ hiểu mặt bằng quận 1 mà nhưng chấp nhận được
Came here quite sometimes because my boyfriend like this restaurant. He s foreigner, that s why! They leveled the average daily dishes into restaurant levels and make them too pricey. Over charged. They target to catch foreign tourists only, I think. I give 3 stars for Nice view and authentic foods. They will get five stars if price is reasonable and the service is faster (we had to wait quite long to have only three dishes) .
Đồ ăn dân dả , khá ngon , trưng bày đẹp mắt .
Bên cạnh đó view của quán cũng khá đẹp .
Tuy nhiên , chắc quán này mở ra cho Tourist hoặc người nước ngoài , vì giá các món khá cao .
Có lẽ vì nằm ở khu vực mặt bằng đắt đỏ nhất SG nên quán này cũng phải thu vừa tầm. Mình đi ăn với 1 chị đồng nghiệp và cô sếp người nước ngoài, cô rất thích món ăn ở đây. 3 người ăn 4 món (gỏi tôm củ hủ dừa, phở cuốn thịt bò, bông thiên lý xào tỏi, cơm chiên hải sản bọc lá sen) + 3 nước (1 nước sấu, 1 trái dừa, 1 nước gạo lức) + 2 chén chè chuối 1.5 triệu. Nói chung món ăn ko có gì phải chê mà ngược lại, nấu rất ngon. Nước uống bình thường, ko quá đặc sắc. Chè siêu ngọt luôn. Giá khá chát, 1 phần gỏi như hình là khoảng hơn 250k, còn phần cơm chiên cũng tầm 250-300k :))
Quán có ko gian mở với ban công hướng ra đường và quạt trần, vào ngày mát thì ko sao chứ mùa hè chắc ko dc thoải mái lắm. Mình ko để ý có máy lạnh ko nhưng chỉ thấy cửa lá gỗ chứ ko thấy kiếng nên chắc ko có.