Quán gần nhà mình, mùi vị mì cay nước tạm đậm đà, cay cấp độ 2 đã ăn không nổi. Quán có 2 tầng. Tầng dưới để xe. Tâng 2 là chỗ ngồi. Không gian ngồi khá rộng rãi, có các bàn gỗ ngồi dưới đất. Mình ăn buổi trưa mà thấy quán đông khách. Giá cả là vừa phải. Đồ ăn nhự hải sản và bò tươi. Nên làm món ăn ngon hơn. Tuy nhiên nhân viên phục vụ không thân thiện lắm. Gọi 1 chai pepsi thì chỉ đem 1 ly đá, lúc order không vui vẻ j. Nhưng ko ảnh hương mấy tới mình. Sẽ quay lạ
Tính tiền gì kì ghê!!
Tổng tiền tụi mik ăn 268k, mik đưa 321k mà cô đó thối lại mik có 33k, thiếu 20k.
Lúc mik nói cô tính lại thì cô nói lớn tiếng bảo là" con nói j kì v" R cô lấy ra 1 xấp tiền, cô nói "nè, mấy đứa kia đưa 168k con đưa 100k r con nói sai ở đâu!!"
Có vài lần mik ăn đó cũng bị thối thiếu.
Gần nhà nên hay đi, nước súp ngon vừa miệng
Ngân viên ít nên ko được chu đáo, mấy bạn nam giữ xe rất nhiệt tình
Có chị phục vụ tròn tròn thái độ rất khó chịu với khách, gọi hay xin thêm cái gì cũng rất ngại
Sẽ không bào giờ ghé lại quán này nữa, thái độ nhân viên quá tệ, oder 1 lon nước, mà đi 2 người , hỏi nv sao đem có 1 ly đá, nv bảo là ‘’’ oder 1 lon là 1 ly đá , chii phải xin thêm em mới cho chớ ‘’’ !!! Đụ mẹ đi 2 người cho 1 ly đá còn chửi khách . Xin thêm tương ớt thì vứt xuống bàn văng lên cả quần khách !! Thái độ phục vụ quá kém ... thân gửi chị mập mập lùn lùn ???????????? Hên cho chị là tháng này là tháng vu lan báo hiếu , em thương ba mẹ em đó , chớ k em tồi chết mẹ c rồi :)
Mình hồi trước kiếm quán mỳ cay Seoul ở Đà Nẵng k có vì mình ở Huế ăn Seoul thôi. Nay biết đến ăn thử thì Mỳ ở đây quá là tuyệt luôn ý. Hải sản vừa tươi giá lại phù hợp. Nhân viên nhiệt tình lắm. Mọi người nhớ ghé ủng hộ nhé. ????????????????
Tối qua có đặt 1 phần mì cay hải sản ,quên chụp
Lại nhưng đúng 2 con tôm bằng ngón tay trỏ, 2 miếng mực thái mỏng dính và 3 viên cá nhưng đã bị thiu và chảy nhớt , nói chung quá tệ và k có lần thứ 2