Đồ ăn ổn, dịch vụ tốt. Nhân viên 10/10 luôn take care khách rất kĩ ????????
Tuy nhiên m k thích kiểu buffet quầy phải tự ra lấy ntn lắm, hơi bất tiện :))
Khá nhiều loại bò, nhg đều tẩm ướp nhiều nên m cứ cảm giác thịt k tươi lắm, hải sản có hàu bạch tuộc ăn ngon, tôm còn đc nv nướng xong bóc từng con ????
Nước lẩu thái rất ngon ????????
M nghiện salad nên lấy cả 1 bàn salad ý :))) ở đây có khoai lang nghiền sốt mayonnaise siêu ngon mà ít quán buffet có món này lắm ????????
Với mức giá này thì m thích những quán đc phục vụ tại bàn hơn xíu ????
Mình được anh bạn đưa đi ăn sinh nhật ở đây. Một trong những lần ăn no nhất của mình.
Ăn 2 người với bill trên 800k. Vì còn gọi lẻ và thuế thu nhập.
Bọn mình ăn 2 suất buffet 299k một người, có 1 suất đắt hơn có 1 số loại hải sản khác nhưng có vẻ 2 đứa cũng không có nhu cầu. Ăn nướng trước lẩu sau. Buffet hoàn toàn tự lấy chứ không kiểu như Gogi nên đỡ phải chờ đợi nhân viên, chỉ gọi các bạn ý ra thay vỉ thôi. Đồ để ăn nướng và lẩu khá đa dạng phong phú, ăn ngon. Có gà hôm đó có mùi lạ bọn mình không dám ăn. 2 đứa ngồi ăn cả nướng cả lẩu hơn 3 tiếng mà toàn slim không :))
Không gian rộng rãi, đẹp. Vị trí Vincom BT khá đông đúc.
Đồ ăn ít lựa chọn, không đầy đủ các món trong menu, phục vụ kém
- Chất lượng đồ ăn: Không đủ các món trong menu, thịt bò thịt lơn thì chỉ có lèo tèo vài loại mà cái loại ướp ngon mình thích ăn lấy được 1 lượt ra đã không còn. Bên cạnh đó, thịt quá nhiều mỡ, không có lựa chọn thịt nạc cho khách hàng
- Giá cả: Same các cửa hàng BBQ khác
- Phục vụ: nhân viên không nhiệt tình khi có khách hỏi về thực đơn cũng như món ăn, và rất hay có thói quen thay vỉ nướng 1 cách "thô bạo".
- Sẽ không quay lại lần thứ 2.
- Không gian: Decor xấu, ghế đã cũ và hỏng.
Lần đầu tiên đi ăn 1 nơi mà không có menu . Trước đó mình cũng có nhắn tin hỏi trên fb và nhà hàng cũng trả lời là không có menu thế là đến nơi chọn phần buffet 350k phải nghe nhân viên đọc xem có những đồ gì . 1 chị hình như là quản lý nói chuyện với mình mà đứng sát quá luôn . Hơi khó chịu . Và 1 bác lớn tuổi ra phục vụ giống kiểu chợ búa
Đồ ăn thì giống bên king bbq ( chắc do cùng chuỗi redsun) tẩm ướp đồ nướng ngon , đậm đà thịt cũng mềm
Sườn los ở đây giống bên king rất ngon . Ở đây có thêm cá hồi nướng nữa . Nước mắm chấm pha kiểu sền sệt nhiều ớt nhưng ko cay lắm mình thích ăn đồ chấm này nhất
Ở quầy cũng có nhiều món ngon
Món bún riêu cua cũng rất ổn . Không tanh , nước cà chua vừa phải .mì ý có phần sốt ngon nhưng hơi mặn. Gà sốt rất đậm đà lại mềm
Quầy đồ chấm ở đây thì giống bên hotpot chắc cũng do cùng chuỗi redsun . Mình chỉ ăn nước mắm sền sệt cay vì theo mình là ngon nhất
Điểm trừ là đồ tráng miệng không được ngon . Hạt sen cứng . Tào phớ đi kèm nước đường thì nước đường nhạt quá . Kem hơi lỏng
Phục vụ
mình thấy gọi đồ lên chậm mà nhân viên thì hay quên . Với khi mình gọi đồ nhân viên có nghe nhưng không trả lời gì . Có 1 bạn nv khác nhanh nhẹn trả lời rõ ràng còn lại mấy bạn kia thì thất vọng quá
—kết : với mức giá 350k/1 người thêm nước thì bọn mình đi 2 người hết gần 900k cả VAT nữa thì mình thấy đồ ăn đa số ngon nhưng cần thay đổi về cách phục vụ
Mình đi ăn nhóm 4 người chọn set 269k/ng lại là ngày thứ 3 nên đc giảm 15% và free coca áp dụng cho thẻ thành viên, mình thấy mức giá cũng khá là dễ chịu. Nếu k có thẻ thành viên thì các bạn có thể chọn set 299k/ng và đi 4 tặng 3 nhưng k đc free coca cũng same nhau thôi :))
Đây là lần đầu tiên mình đi ăn ở đây và thấy nhà hàng có điểm rất đặc biệt đấy là k có menu. Chỉ có 2 3 nhân viên ra nói vs khách là nhà e có từng này mức giá bla bla cũng k nói mỗi mức giá có thêm món gì k hay tnao. Thế là mình cứ chọn set 269k và chỉ đc thêm mực + tôm. Mà cảm giác mực như bị úng nc ăn nhão nhoét, tôm thì bthg k ngon. Nhóm mình đều thích ăn hàu và cá hồi nhưng vì thấy trên quầy k set up nên hỏi nv mới đc câu trả lời là 2 món đấy chỉ áp dụng cho mức giá 299k và 349k. Thêm nữa là trên quầy còn rất ít đồ ăn lúc bọn mình đén là 7r tối nhưng gần hết đồ họ cũng k fill thêm trong khi mình thấy còn rất nhiều khách khác đến sau bọn mình thì k hiểu họ ăn cái gì. Còn các món nướng thì khá nhiều chủ yếu là lợn, tẩm ướp bthg khá nhiều hạt tiêu mà mình thì k thích hạt tiêu lắm. Thế nhưng lại thiếu mất món nầm thì đối vs mình đã là sự mất điểm quan trọng. Đồ ăn lẩu cũng bthg nghe nói nc lẩu riêu cua ngon lắm nhưng mình thấy cũng bthg riêu cua kiểu đông lạnh. nhân viên nhiệt tình thay vỉ nướng bóc tôm rất điêu luyện :)) vị trí cũng khá dễ tìm nhưng tóm lại chất lượng chỉ tạm được có khi còn k bằng nhiều quán lẩu nướng mới mở ở các tttm ở hà nội bây giờ. Chốt bill của bọn mình sau khi giảm giá là khoảng 250k/ng mức giá cũng ok nhưng so với chất lượng thì mình thấy k đáng.
- Mình được bạn bè dẫn đi ăn ở đây. Lần trước không gian, đồ ăn mình đều rất hài lòng và điều mình cảm thấy hài lòng hơn cả là được 1 bạn nam rất đẹp trai, nhiệt tình phục vụ mình k nhớ rõ tên lắm hình như là Phi. Trưa nay mình có quay trở lại ăn thì được bt bạn nam ấy nghỉ nên cũng thất vọng chút thôi hihi )) rất hài lòng về chất lượng mình chấm 8đ.
nhà hàng này phục vụ rất tồi,21h36 bếp nghỉ dọn hết đồ và k có ai ra báo bọn mk cả
nhờ nv phục vụ mà cứ như đi ăn trực nhà họ vậy
lần đầu và k pjo quay lại
Hôm qua cơ quan mình có đặt bàn ở đây dù đây không phải là lầm đầu tiên ăn ở đây nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. 42 người đều có 1 trải nghiệm cực kỳ tệ hại nhất từ trước đến giờ. Giá tiền không hề rẻ mà đồ ăn thì ít, lèo tèo gọi đồ hay đơn giản chỉ là đồ uống như coka mà cả tiếng cũng không có. Gọi đồ thì bảo cứ về đi sẽ phục vụ tận bàn xong rồi không thấy đâu. Nhân viên phục vụ thì cộc lốc, cẩu thả. Thật sự là không còn gì để nói nữa.
Nhân dịp sinh nhật, nhà mình có chọn ở đây. Gọi buffet nướng lẩu. Thấy tương đối ổn. Trước đó mấy năm mình cũng ăn ở đây, lúc liên hoan lớp.
- Đồ ăn: có thể chọn buffet giá 229k thì phải, còn thêm các mức thì có thể có thêm mực ống, tôm, hoặc hàu. Nhưng nhìn chung mức đầu cũng đã đầy đủ và ăn cũng ổn rồi. Gọi thêm đồ uống ngoài nữa.
- Không gian: bài trí thích hợp, ngồi từng bàn cũng khá riêng tư.
- Dịch vụ: tốt, nhân viên phục vụ qua lại thường xuyên có thể giúp nướng, cắt, hoặc chỉnh giảm lửa.
- Giá: Nhìn chung ở mức cao, nhưng thi thoảng đi với gia đình thì cũng là một lựa chọn ổn.