Ngán trà sữa rồi mà thời tiết sài gòn cứ nắng nóng thì chọn bingsu là đỉnh nhất. Mình tìm quán này trên foody nha, thấy có vẻ ok hơn những quán. Mình chỉ lo kiếm tên seol hwa mà quán lại để tên tuyết hoa, tới ngay đó rồi chạy vòng vòng kiếm tỉnh bơ luôn :))
Order gặp chủ người hàn nha, chủ biết sơ sơ tiếng việt nên là không có vấn đề gì khó hết, hoặc có thể nói tiếng anh thì dễ giao tiếp hơn nhiều.
Mình gọi 2 phần bingsu nè, bingsu bánh phô mai và bingsu xoài. 2 loại đều ngon hết nha, mà ấn tượng hơn với bingsu xoài nè, vừa chín tới, không bị bở. bingsu phô mai là có hẳn miếng bánh luôn, kiểu như bánh bông lan á, kết hợp bingsu ăn cũng ngon nè.Thấy có để thông tin là đá bào được làm trực tiếp từ sữa tươi nên là ăn cảm nhận vị sữa rõ mồn một luôn, chứ không phải dăm đá, dù có tan ra thì vẫn là sữa chứ không phải nhạt nhách như nước đá của quán khác. Chất lượng ok, trời nóng ăn miếng đầu tiên đúng nghĩa xoa dịu cơn oi bức luôn.
Không gian quán rộng rãi, có lầu, nhân viên mình thấy hơi ít, nhưng phục vụ tốt. Giá cá hơi nhỉnh nhưng xứng đáng nhá.
Mình kêu món best seller của quán, ăn cũng được nhưng hơi nhiều mà đi có 2 đứa nên ăn hơi ngán 1 tẹo. Có 1 cặp Hàn vô ăn 1 phát hết đi luôn còn 2 đứa cứ đùn đẩy nhau ăn vì ngấy. Mình gọi combo 1 nc 1 toast 1 bingsu 220k thì phải.
Bingsu okie, toast okie, mỗi món trà sữa chua trân châu trắng hơi phí tiền vì nó chỉ là sữa chua Long thành bỏ trân châu thôi nhưng mua lẻ là 60k lận đó
Nói chug ăn xog rút ra là sẽ chỉ kêu bánh với bingsu thôi
Gần chỗ mình nên ghé vô ăn thử. Ngay đầu đường rất dễ tìm luôn nha! Giá hơi cao hơn so với những quán khác nhưng chất lượng rất okiela. Kem thơm và ngon, ngọt béo, không như một số quán mình thấy kem nhạt, tan ra không còn vị gì luôn. Không gian quán thoáng đãng, sạch sẽ, có lầu. Phục vụ nhanh ❤ 1 phần 2 người ăn no luôn nha
Bingsu do chủ quán dễ thương người Hàn bán nha, ngay khu người Hàn ở Phú Mỹ Hưng, ăn ghiền luôn, là sữa xay ra, ăn rất béo và thơm, đặc biệt là lâu tan chứ không như mấy chỗ khác mình ăn tan rất mau. Chất lượng Tuyệt vời!! Bingsu trà xanh ăn ghiền lắm
Mình đã ăn một số Bingsu ở vài quán nhưng bingsu ở seo hwa phải công nhận thuộc loại ngon nhất.
Hôm nay mới có dịp ghé quán ăn chứ bình thường toàn order (Giao hàng có túi giữ nhiệt nên không lo bị chảy).
View khá, không gian yên tĩnh, ngạc hàn ballad hoặc pop, có điều hơi xa so với nhà (Haizzzz), và giá thuộc hàng cao nhưng với tô bingsu chất lượng thế thì bấm bụng ăn thôi.
Mình đi học gần khu sky garden, qua đó cũng nhiều lần mà mãi đến mấy tháng sau đó mới có dịp ăn thử bingsu seolhwa. Phải nói bingsu siêu ngon, dù giá chát hơn mấy chỗ khác nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo thật sự, tô bingsu không quá lớn, vừa ăn đủ 2-3 người, dưới là đá bào từ sữa, trên có phủ bột đậu nành bùi bùi và topping bánh gạo injeolmi dẻo mềm ngon lắm luôn. Bánh toast chuối cũng khá ổn và đáng thử đó. Lần đó mình đi thấy cũng khá đông khách mà phục vụ cũng nhanh.
Đây là lần đầu tiên mình bình luận một quán trên foody, và bản thân mình là một đứa hảo ngọt. Thường thì mình chỉ gọi đồ ngọt, phần nào cũng do những thứ như bánh gạo hay gì mình thấy nó khá đắt. Hôm nay nổi hứng đánh liều gọi xem sao, lúc ăn rồi mới thấy cũng khá hợp túi tiền, do nó ngon hơn mình nghĩ. Cực thích. Bingsu thì khỏi chê, mình ăn cũng tầm 3 loại rồi, dự tính giới thiệu cho con em mình ăn nữa khi nó vào SG học.
Fan bự Seol Hwa, đây là lần đầu tiên ăn món Bingsu bánh flan Ý. Bánh flan mịn + ngon, tổng thể ăn một món bingsu flan đối với mình có hơi ngán í. Vì quá nhớ thương topping phômai nên mình có gọi thêm ăn kèm. Ăn bao lần ròi vẫn chỉ thấy món Bingsu phômai là nhất thoyyy