Cháo thì ăn đc nhưng gia vị ếch ko ngon, mh gọi phần ếch sate và ếch sing nhưng thật sự ăn đều như nhau mà còn có vị nhăn nhẵn kiểu nc màu bị hơi khét vậy. Nv thì mh ko quan tâm lắm, chắc do ở nc ngoài cũng v nên ở đây thấy bt. Quán cũng tương đối dễ tìm nên cũng phù hợp cho các bn nào đi chợ ghé ăn. Ăn cho biết chứ là mối thì ko rồi
Cháo ếch ngon lại gần nhà nên hay đi. Nay mới review cho quán. Mình đi gần dịp Tết nên đoạn đường này kẹt xe kinh dị, quán thì nhỏ xíu, so với các chi nhánh khác thì không gian quán này thấy èo nhất. Nhung chất lượng rất ngon. Nhân viên phục vụ nhanh nên khá ưng ☺️.
Quán nằm ở mặt tiền đường Quang Trung, cũng dễ tìm lắm. Mình ăn thương hiệu này vài lần rồi thấy khá ok, giá tiền cũng phù hợp túi tiền mà ăn chắc bụng lắm. Ếch ướp sốt thấm vị mà cũng khá chắc thịt. Cháo cũng có 3-4 loại cháo để lựa chọn. Có thể gọi ếch ăn kèm bánh mì cho chắc bụng. Không gian chi nhánh nào cũng giống nhau, vừa có chỗ ngồi ngoài trời (có mái che khi mưa) và máy lạnh trong nhà. Món ăn lên cũng nhanh, còn nóng sốt. Có dịp sẽ quay lại.
Mình đặt cháo ếch delivery tới nhà cho 3 người ăn:
_ 1 phần cháo hương lá dứa ếch Sing 2 con 85k: cháo thơm, ếch Sing dễ ăn ko có bị cay quá, 2 con nhiều ăn đã đời luôn
_ 1 phần cháo hương tỏi ếch sa tế 1 con 85k: cái này ngon hơn cháo lá dứa trên kia nhee, ếch sa tế thì cay hơn nhiều, ai ko ăn cay giỏi coi chừng ko quen
3 người 4 con ăn dư dã, thêm code deli giảm 35% và free ship airpay còn 110k hoy, nhìn chung mình thấy ngon, giá sau giảm thì rẻ nữa ^^
Cháo ếch ở đây ngon nhưng quán hơi nhỏ,những lúc đông khách fai đợi rất lâu.Nhiều khi đứng đợi khách ăn xong mới có bàn,nhân viên ko dc nhiệt tình vui vẻ lắm.
Lần đầu order mang về và mình cũng không bao giờ có ý định mua mang về một lần nào nữa. Mua mang về khác gì ăn tại quán mà bán kiểu tát vào mặt như này vậy quán ơi? Mình là con gái sức ăn yếu mà còn không dính kẽ răng luôn ấy. Mong quán xem xét lại dùm !!
Cháo Ếch Ngon 45k 1 phần đang khuyến mãi giảm theo tuổi
Không gian 2 lầu tối ngồi trên ngắm đường đẹp nè.
Nằm 648 Quang Trung Gần Chợ Hạnh Thông Tây
45k 1 phần đủ các vị kho Sả, Kho Sin, Kho sa tế
Trời mát ăn cháo ếch cay cay giải cảm nè
Các chế chỉ cần mang CMND tới quán check-in là được giảm giá rồi.
ĂN CHÁO ẾCH CHUẨN SING "BAO NHIÊU TUỔI, GIẢM BẤY NHIÊU %" Đến 30/12 nha.
Cháo ếch Sentosa 40k/ phần đã có mặt tại Gò Vấp. mua 2 tặng 1 cho FANS FOODY từ 13/1-17/1 5 ngày
Nằm ngay 648 Quang Trung đối diện Nhà Sách Nhân Văn gần CHỢ HẠNH THÔNG TÂY.
Không gian 2 lầu mát mẻ và có sân thượng buổi tối cực kỳ mát và thoáng.
Chi nhánh Quang Trung rộng thoáng mới nên nhìn thích lắm
1 Phần 40k 1 tô cháo và 1 con ếch có 3 vị là ẾCH kho XẢ, sốt SIN, hay là kho SA TẾ.
Cháo thì có cháo hành, cháo lá dứa và vị quế.
2 con ếch thì 70k nè.
Quán thứ 4 chính thức khai trương nên ƯU ĐÃI MUA 2 TẶNG 1 dành cho FANS của Foody.
Khi đến quán bạn đọc mật khẩu ưu đãi là FOODY từ ngày 13/1- 17/1 nha 5 ngày nha các bạn
Hay đi Aaon Citimart thấy quán lâu rồi, nay có dịp ghé ăn thử:
Thể loại: cháo ếch
Vị trí: Quang trung dễ tìm
Thời gian: sáng tối
Không gian: sạch sẽ nhưng ko mát. Vì quán thiết kể mở: cái bếp ngay lối vô, bên trong máy lạnh thổi ra ko có cửa chắn nên hầu như ko có mát được. Rồi mấy cái đèn vàng chiếu xuống nữa. Quán nên thiết kế lại phần này. Cháo ếch cay mà ko mát thì ăn xong như tắm hơi luôn :v
Thức ăn: Cháo ếch có 3 vị nhưng mình chọn vị cay, mạ ơi bao cay luôn. Cái nước sốt cay ngon nồng lên mũi, vị khó tả lắm giống nước tương pha vs ớt sa tế, cay thơm nồng chứ ko nóng xé môi lưỡi như mì cay. Ếch dai tươi ngọt (cái đùi to bao đã) + sốt cay ăn chung vs cháo bao phê. Mình gọi 1 phần 3 con tầm 130k mấy gì đó. M chỉ thắc mắc là gọi cháo lá dứa đem ra 1 tô cháo trắng vs cái màu xanh lè ở trên hơi sốc :v
Nhân viên: cái này cần bàn nè, dù các bạn có nhiệt tình thiệt nhưng vẫn ko tập trung. Gọi tới lui mất thời gian. 1 bạn nữ đứng bếp có vẻ ko xuể. 2 ông nam phục vụ thì 1 ông nghiêm túc vui vẻ, 1 ông hiền quá đến độ bỏ việc ra đứng tán dóc vs bạn bên ngoài. Mình vô trước và được phụ vụ sau 2 đội khác?? why?? đến khi mình nhắc thì mới mang nước ra cho uống (trong khi ông kia nãy ghi order cho m đang đứng tám vs bạn ngoài đường @@) Quán nên có chủ hoặc quản lý đứng coi may ra tốt hơn.
Giá cả: cao hơn quán lề đường 1 xíu, nhưng ếch bự, tươi ngon + chỗ ngồi thoải mái thì tính ra giá vẫn ok
Gửi xe: có chú bảo vệ coi xe, ko có đưa thẻ
Ngoài lề: Khăn giấy ướt để sẳn 2k 1 cái. Nước hiện chỉ có 3 loại là coca, suối + trà ô long thì phải.
Nói chung là quán làm đồ ăn ngon. nên ăn nếu chưa bik gì về cháo ếch Singapore.
Quán chi nhánh gò vấp rộng rãi bàn ghế ngồi cũng dễ chịu hơn chi nhánh phan xích long. Cháo và ếch thì khỏi chê rồi. Ăn phải hai phần mới đã ? nhân viên cũng khá okie. Sẽ còn ghé lại
Mình ăn cháo ếch ở qán này n lần rồi ( tất cả chi nhánh) chỉ có 1 chữ ngon và chưa có lần nào phải chê. Hầu như các vị cháo và ếch đều đã thử qa. Tuyệt.
Góp ý: các bạn nên ăn phần cay the the thôi nha. Ăn cay thiệt cay mình nghĩ sẽ " chịu" Vì không gian qán khá nhỏ thôi nên sẽ cực kì khó chịu đó " như đi xông hơi" áh
Cũng hay ăn cháo ếch singapo của Sentosa ( nhà gần khu Phan xích long mà :D ) , hôm nọ chở nhỏ cháu về quận 12, đang đi thì thấy mơi mở chi nhánh tại đường Quang trung. Cũng đang đói nên mình ghé vào, phải nói không gian quán tại chi nhánh này nhìn rất đẹp ( ít nhất là đẹp hơn so với phan xích long rồi ) còn về phần cháo ếch thì miễn bàn :D Tại mình thích món này mà hehe. Giá cả thì y chang các chi nhánh khác không thay đổi nhưng quán có view từ lầu nhìn xuống đường thấy khá ổn, về phục vụ thì cũng nhanh hơn so với Phan Xích Long ^^ Nói chung là hài lòng với chi nhánh này, chắc sẽ dẫn bà chị ghé qua ăn thử mới được hehe.
Ăn đây lần thứ n. Xong lần này là lần thất vọng nhất. Gọi 2 phần nhiều cay, 1 phần ít cay nhất có thể (do mình k ăn đc cay) đã dặn nhân viên rõ ràng, lúc đọc lại thì đúng 2 cay 1 k cay. Xong đưa lên 3 phần đều cay nhiều như nhau. Bt đi ăn chỉ dặn cay vừa là ăn đc, đây kêu hẳn ít cay mà cho cay rõ nhiều. Mình ăn đc 2 miếng. Bỏ dở hết. Đến bây giờ vẫn bị nóng bụng.
Chưa kể phòng ở trên lầu. Lần trước đi k bất điều hoà. Nóng ơi là nóng. Bữa nay thấy k bật nên ngồi ngoài cho thoáng. Xong ngồi ngoài có tý gió nào. Có 2 bàn đều ngồi ngoài. Còn nhân viên đưa đồ xong, bật máy lạnh ngồi 1 mình trong phòng. Hết nói
Xem phim về ghé vào quán ăn cho ấm áp xíu, vào order 2 phần ếch sa tế vs ếch sing vì ăn lần đầu được phục hỏi có ăn cay không thì nghĩ rằng chắc cũng không đến nổi cay lắm nên ừ luôn lát sau đem ra 2 đứa ăn mà nước mắt chảy tè le ??? đã thế quán lắp máy lạnh chỉ để ngắm thôi sao á, nóng ứ chịu được luôn.
- Không gian ở đây hơi tối và nóng. Thái độ nhân viên gửi xe thấy ghét ghét sao á??. Còn nhân viên phục vụ thì bt.
- Mình thấy cháo lá dứa thơm hơn cháo tỏi. Còn về sốt thì mình thấy sốt sa tế ngon hơn sốt singapore. Sốt singapore ăn nó sao sao á. Ăn thấy vị giống nước màu dùng để kho thịt ???
Mình order 1 cháo tỏi ếch sing (2 con), 1 cháo lá dứa ếch sả (1 con), 2 người ăn đã đời.
Cả 2 vị ếch đều ngon, cháo thơm. Delivery giao nhanh, cháo và ếch đều nóng hổi.
Mình ăn cháo ếch ở đây có mã km Metee này, nhưng chất lượng phục vụ đồ ăn vẫn rất tốt nha. Mình gọi sốt Sing, nhưng với mình thì khá là cay, và cũng ko quá đặc sắc. Nhưng mà ếch thì to, thịt chắc và ngọt, khá là chất lượng. Cháo lá dứa thơm nè, cháo hành phi mình thấy ngon hơn và dậy mùi hơn. Cháo nấu nhạt và ko quá loãng cũng ko quá đặc, đúng kiểu mình thích. Chan sốt vào ăn thì vừa miệng lắm nha. Và đồ ăn luôn luôn nóng, nên ko bị tanh đâu nha. Hình thức đẹp tới cái đĩa đựng xương cũng đẹp nữa. :)))))
Mình ăn ở đây rất thường xuyên nhưng hôm nay rất không hài lòng với cách phục vụ của nhân viên.
Mình đi 2 người và gọi 3 ly trà đá rồi nhờ châm nước thêm 2 lần. Nhân viên lúc nghe châm nước tỏ vẻ khó chịu và cuối cùng tính tiền bàn mình 5 ly trà.
Bình thường mình ăn thì châm thêm nước trà là miễn phí, và mình đi hầu hết các quán khác cũng thế, hôm nay mình còn lịch sự gọi thêm 1 ly. Không biết nhân viên mới chưa rõ nghiệp vụ hay quán đã thay đổi cách tính, nhưng làm mình cảm thấy rất khó chịu vì như đã trở thành người kì cục, tính toán. Nếu biết đã tính tiền từ đầu mình đã gọi thẳng chứ không châm thêm như bình thường.
Hơn nữa, đồ ăn dạo này cay hơn bình thường.
Lâu rồi mới quay lại ăn chỗ này mà mọi khi thì mình ngồi lại quán có nay order mang về. Chuyện chả có gì cho tới khi mình chờ khá lâu mà mình thì đang vội, quay qua hỏi bạn phục vụ rất lịch sự luôn ạ ấy v mà bạn trả lời với thái độ như không cần khách v . Nhân viên v ai muốn ghé nữa?? . Nghe xong mình chỉ muốn bỏ về. Mua về ăn ếch thì hết mà cháo còn cả lưng hộp. Nói chung mất tiền còn tức. Bonus thêm không gian khá là nóng nhất là ngồi ăn tầm trưa.
Cháo ngon nhưng thái độ nhân viên không nhiệt tình lắm
Mình đi quán này nhiều lần rồi. Đây là lần đầu tiên mua về. Mình đứng đợi hơn 20p mới có đồ ăn. Trong khi nhân viên đứng bếp bấm điện thoại mình hối thì mới làm cho mình, mình rất thông cảm là phải đợi ếch nó thấm sốt nhưng mấy bạn cũng nên quan tâm khách hàng chút xíu chứ. Ít ra mấy bạn thấy khách chờ lâu thì nên cho một người nói vs khách một tiếng chứ mình nói thiệt lúc đó mình tính đi về rồi vì mình cảm thấy mấy bạn bán hàng ko có cần khách. Thêm nữa bạn nữ ngồi trong nhà còn nhìn mình liếc mình??? What??? Mình không biết mình làm gì luôn. Mình không khó khăn trong cái việc mấy bạn ngồi bấm điện thoại vì mình biết làm cả nhày cũng rất mệt nhưng làm ơn làm việc có tâm xíu. Đồ ăn ngon nhưng mình sẽ suy nghĩ lại nếu mình có đi ăn nữa.
Thấy quán cũng lâu rồi,hnay mới có dịp ghé mua về nhà ăn , nhưng thái độ nhân viên quá tệ
1 . Vào mua 1 phần ,mình hỏi phần bao nhiu con , ko muốn trả lời , hơn phút sau nhìn mặt mình nói 1 con, thái độ rất khó chịu
2. Trong khi đợi , thấy làm không muốn ăn luôn, có 1 cái đồ gắp mà gắp cái nồi này đến nồi khác ,xong cũng cái đồ gắp đó ,quậy trong nồi này đến nồi khác ,mỗi lần mở nắp nồi làm 1 cái ầm.
3 . Có cặp vợ chồng đến , quán khá vắng , ông chồng hỏi quán bán chưa em , nhân viên cau có trả lời ,xong quay vào lầm bầm đ.. má nữa chứ .
Thất vọng tràn trề ,ko có lần sau nữa đâu
Đồ ăn nóng, mình order một cháo tỏi sing. Chỉ có một từ diễn tả NHẠT CHƯA TỪNG THẤY. Hình như nấu ko nêm gì luôn. Từ cháo đến ếch nhạt vô cùng. Chất lượng tỉ lệ nghịch với giá.
Hôm nay mình order món cháo hương lá dứa và thịt ếch kho Singapore. Phục vụ khá nhanh, cháo thì bình thường như các loại cháo khác, thịt ếch thì ngon lắm, hương vị đậm đà, lần sau có dịp mình sẽ ghé lại ^^
Thấy mở lâu rồi mà không thích ăn cháo nên chưa ghé lần nào. Đi hôm mùng 5 Tết chưa có nhiều quán bán nên thôi ghé ăn thử luôn. Lúc đến thì đang hết bàn nhưng may mắn vừa có khách tính tiền nên vô luôn.
? Hai đứa dại dột kêu sa tế với singapore cay nhiều nên vừa ăn vừa xít xoa vì cay muốn xỉu luôn. Cháo thì vị nhạt lắm ăn thấy không ngon lắm, hương tỏi có vẻ ngon hơn hương lá dứa, nhưng theo mình thấy thì ăn với bánh mì hợp hơn nhiều.
? Không gian trang trí khá đẹp, trên lầu chắc thoáng hơn bên dưới. Bàn ghế hơi bất tiện sao á vì nếu đông khách sẽ phải ghép bàn ngồi chung, không thích xíu nào
? Giá cả tạm ổn, Tết có phụ thu thêm 10k 1 phần.
Lần đầu tiên mình đi vô quán này ăn cháo ếch , chất lượng và không gian quán đều ok , chỉ có thái độ của nhân viên giữ xe và phục vụ chưa ok lắm , 1 phần cháo trắng lá dứa với 1 thố ếch kho nhìn thôi đã thèm rồi , đặt biệt món ếch là mình rất thích nên chắc chắn mình sẽ ghé quán này nữa, mong lần sau lại quán này nhân viên sẽ niềm nở hơn xíu :))))
Cũng ăn ở đây vài lần, cháo thì như mấy chỗ khác thôi, mình ghé là do gần nhà
Tuy nhiên sau ngày hôm qua thì mình sẽ không bao giờ quay lại nữa
Ghé vô order xong ngồi đợi. Đang ngồi đợi thì Nhân viên đuổi mình với bạn mình qua bàn khác ngồi để lấy chỗ cho khách mới vô trong khi vẫn còn bàn ở chỗ khác (tào lao lần 1)
Mình vô ngồi trước thì ngồi đợi mốc mỏ ra, trong khi các 2 bàn vô sau đều được mang lên ăn rồi, trong đó có bàn trên mình vô sau khoảng 15 phút, order y chang mình thì được phục vụ trước mình luôn ( tào lao lần 2)
Gọi nhân viên lại hỏi sao lâu qua thì nhân viên đi quăng cái menu vô cho kêu anh chị order lại đi, bếp quên rồi - trong khi lúc đầu thấy ghi phiểu rõ ràng, mình mà không hỏi chắc đợi cả ngày cũng không nhân viên nào tới, nhân viên không có 1 lời xin lỗi (tào lao lần 3)
Mình đi ăn có trả tiền chứ không đi ăn xin nha, bạn nào quản lý không tin cứ việc coi camera ngày 17/07 từ lúc 18h30 đến 19h xem.
KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MÌNH SENTOSA BÁN CHÁO ẾCH ĐÂU, VẪN CÒN NHIỀU CHỖ LẮM
KHÔNG BAO GIỜ GHÉ LẠI
chi nhánh gần nhà mà nay mới có dịp ghé .
order 2 phần :
- cháo lá dứa + ếch kho sate : cháo k nge mùi lá dứa gì cả nhưng vẫn ngon , ếch sate thì kho ngon k chê vào đâu được , ếch thấm , mềm , size k nhỏ quá , mổi phần 1 con .
- cháo hành + ếch kho vị singapo : ếch đậm vi , mà vị lạ lạ , ăn rất thích
2 phần 90k chưa tính nước ngọt .
Quán làm sạch sẽ ngay trước mặt , không gian khá đẹp
Mình đến đây 2 lần rồi, vì gần nhà và ngon.
Lần đầu mình đến thì quán ko đông lắm, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, trời mùa này mát mẻ nên cảm thấy bình thường chứ rơi vào mùa nắng chắc bức bối lắm.
Cháo và ếch ngon, nhưng ko đc nóng sốt, bưng ra đc tí đã nguội rồi, còn đc bonus thêm 2 cọng thun trong nồi ếch nữa. :) mong làm ếch cẩn thận tí.
Lần 2 mình đến quán thì thấy oki hơn, mặc dù ngồi gần bếp ông xã mình thấy hơi hầm. Buổi tối nên qán đông, nhưng lần này bếp kĩ hơn thì phải, ăn cháo và ếch nóng sốt thấm vị rất đã, ăn gần xong vẫn còn nóng, mình rất thích. Mong là bếp luôn như vậy vì đồ ăn ngon mà nguội lạnh mất ngon.
Sẽ ủng hộ dài dài.
Mình kiu 2 tô cháo ếch singapore ko cay mà sao ăn vị khác bên phan xích long vs hồng hà quá trời ??
Nhân viên bên này vui vẻ nhưng còn chậm. Kiu tính tiền mà có chị nhân viên ngồi bấm điện thoại ko thèm nghe >"<
Bên quang trung thì không gian rộng với có lầu nên thoải mái hơn 2 chi nhánh kia
Trước kia cũng hay ăn ở đây, cũng không đặc biệt lắm nhưng vì thấy quán lớn, nhiều chi nhánh và sạch sẽ nên đến ăn. Nhưng có 1 lần gần đây mình và bạn mình gọi món ếch sate, ăn phải 1 miếng thịt ếch bị thúi, ám ảnh luôn.Bạn nhân viên có ra xin lỗi và không tính tiền phần ăn đó. Nhưng thiệt tình là không dám ăn lại lần nữa