Nhà hàng này nằm đối diện khu FPT, to và hoành tráng lắm. Có ghé uống cafe 1 lần bị ấn tượng bởi không gian nên giờ quay lại ăn trưa. Không gian 2 tầng, rất rộng và thoáng, decor kiểu Retro rất chất, tầng 2 giống như 1 toa tàu điện bên trời Âu vậy. Không gian này tha hồ tổ chức galadinner hay offline các kiểu mà không sợ chật nhé. Nhà hàng kiểu Âu nhưng menu cũng nhiều món Việt, đặc biệt là chả cá Lã Vọng với cá lăng tươi sống chế biến tại NH. Món ăn decor đẹp mắt, ăn ngon, chế biến thấm tháp, giá cả cũng hợp lý. Rất hài lòng nhé.
Ngồi chờ đứa bạn làm từ fpt về nên mình ghé vô nhà hàng này uống cf và ăn xíu. Nhà hàng này rất là rộng rãi, nội thất thì đẹp và chất đặc biết là trang trí tường. Có cảm giác như đang đi tàu ở Brooklin vậy. Ở đây có món chã cá lã vọng ăn rất ngon và nhìn đẹp mắt. Giá cả ở đây vì xa thành phố nên rất dễ chịu, Có dịp nhất định sẽ quay lại nhà hàng này
Lần đầu đến nhà hàng này cùng thầy giáo cũ.
Cảm nhận đầu tiên là không gian hiện đại, rỗng rãi và thoáng mát.
Nhân viên phục vụ khá chuyên nghiệp.
Đồ ăn ở đây thì mình có thưởng thức vài món, và đánh giá tay nghề của đầu bếp ở đây khá cao. Món ăn ngon, vị đậm đà.
Sẽ quay lại khi có dịp ghé qua nơi đây.
Ăn ở đây lần 2 với bạn, giá cả hơi cao, nhưng chất lượng ngon. Món sườn nướng vị bếp trưởng kia có sốt đi kèm ngon lạ. Cơm chiên dương châu ăn với xì dầu ngon nữa. Quán sạch sẽ, nhân viên thân thiện. Món ra hơi lâu tí chắc do bận nấu.
Quán ở hơi xa trung tâm Đà Nẵng nhưng được cái không gian quán rộng rãi đẹp
Nhân viên quán chăm sóc khách nhiệt tình chu đáo
Đồ ăn đậm phong cách châu âu trang trí bắt mắt
Dù hơi xa nhưng cũng đáng để thử đi 1 lần.