*Quán không gian dễ thương, nhân viên thân thiện nữa chứ, cảm thấy ở đây rất thoải mái, dàn âm thanh lẫn mọi thứ về âm nhạc quá tuyệt.
*Đồ uống thì tạm, giá sinh viên, uống cảm giác ngon nhưng không quá đặc biệt.
*Thích ở đây là acoustic hằng ngày, nhưg có lẽ tùy bữa, có lúc band hay có lúc band khá tệ, nhưg cái tự nhurn của quán với của band làm mình thấy thoải mái, do quán cũng k quá gắt với các band, band đùa giỡn đc nhưg diễn ok là đc :3.
BỮa nay quay lại thì mình thấy phần coffee ở đây đã cải thiện khá kể từ lần trước mình thưởng thức coffee, lần này coffee vị thơm hơn, với pha ngon hơn, nhưng mình uống buổi trưa nhìn có vẻ khá vắn :))
Chắc mọi người quá quen với sense diễn buổi tối rồi nên trưa với sáng đa phân ít ai biết là quán có mở cửa cả sáng với chiều
Nhân viên phục vụ thì siêu thân thiện luôn, dễ thương nữa nên mình không có gì chê ở mặt dịch vụ cả
không gian thì sạch sẽ thoáng mát
Nhạc ok khá thích, nhưng về nước mình thấy pha hơi nhạt, mình uống bạc xỉu nhưng thấy cứ nhạc nhạc hơi khó uống. Nhạc thì ok toàn những band chất lượng nên mình thấy khá ok, :3 nhân viên dễ th, nhanh nhẹn phục vụ nhiệt tình với khách nữa, mình bữa đó ngồi thấy bàn kia 1 nùi trẻ trâu chọc ghẹo ồn ào các kiểu, mà nhân viên quán ra phục vụ rất từ tốn nói với mấy em là đừng làm ồn nhiều quá với lại k có thái độ khó chịu hay k phục vụ bàn đó, đó là điều đáng khen ở đây !
Hát nào :3
Bữa nay xem band nhạc diễn khá hứng thú, hay với lại giọng hát + nhạc lm cho stréss thường ngày tan biến, thật sự rất thoải mái. Mình thì lại đây cũg thường mà nhìu khi cũg hứng mới đi thui, do tùy band, có khi band mìh k thích thì mìh k đi, nói chug là quán khá ổn về khâu âm thanh vs đồ nước, nói chung là rất ok, đc giá với sv lẫn khác du lịch lại đây.
Nói chung là 1 like cho quán
Có cơ hội sẽ tiếp tục quay lại đây
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Đối diện với quán Xưa, không gian thiết kế nhìn thoáng lắm, có cái sân khấu nhỏ phía trong, có chương trình hát hò hàng đêm nữa, lúc mình tới quán cũng vắng.
MENU - GIÁ CẢ: Các món nước thông dụng thôi, không đặc trưng mấy, giá cả không quá mắc, khoảng 25k-40k/phần. Quán có bán thêm mấy món đồ khô như cà chua/dâu/khóm/ổi sấy, giá cũng rẻ bịch nhỏ 20k, lớn 40k
CHẤT LƯỢNG: Mình thấy nước uống thì bình thường thôi, phần đồ sấy ăn khá là ngon, nhìn không có sợ hàng TQ giống như ngoài chợ bán
PHỤC VỤ: Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, thức uống ra nhanh.
Mình đến vào một buổi sáng đầy nắng
View ở quán khá ổn, sạch sẽ
Ngoài ra quán còn có 1 ban công trồng cây và nuôi thỏ khá thú vị
Mình gọi cà phê sữa và bạc xỉu, uống khá ngon
Đặc biệt giá rất rẻ (lúc mình đi là sáng ko có hát acoustic) và bạn nv rất dễ thương từ thái độ phục vụ đến ngoại hình.
Mình ngồi khá lâu ở quán vì ks chưa cho check in nhưng cũng ko bị nói hay thái độ gì
Mình đến vào một buổi sáng đầy nắng
View ở quán khá ổn, sạch sẽ
Ngoài ra quán còn có 1 ban công trồng cây và nuôi thỏ khá thú vị
Mình gọi cà phê sữa và bạc xỉu, uống khá ngon
Đặc biệt giá rất rẻ (lúc mình đi là sáng ko có hát acoustic) và bạn nv rất dễ thương từ thái độ phục vụ đến ngoại hình.
Mình ngồi khá lâu ở quán vì ks chưa cho check in nhưng cũng ko bị nói hay thái độ gì
Đi Đà Lạt mà nghe acoustic chill kinh khủng luôn á mấy mẹ. Nước ở đây giá mềm tầm 30-35k, hên sao vị ngon ổn, nhất là socolo nóng, phụ thu cũng chỉ có 30k hui. Bạn nữ với bạn nam hông biết band nào mà hát hay kinh khủng, ngồi nghe mê mẩn. Mỗi bàn còn được 1 ly nến lung linh huyền ảo. Các bạn nhân viên lát sẽ phát cho mình phiếu yêu cầu bài hát nha. Nói chung mọi thứ perfect chỉ trừ vụ địa chỉ đi theo Google Maps quá là giật gân đi, nó chỉ tụi mình đi vòng vèo trong đường***tối thui sau đó dừng lại ở cái khách sạn nào á. Mọi người đi thì tìm địa chỉ 427/18***hoặc kiếm trường tiểu học Trưng Vương, đối diện có 1 con hẻm có cái cây to, đi thẳng vào nó nằm bên phải nhen. Nếu hông tìm ra thì alo cho nhân viên quán chỉ nè.
Quán cafe ascoutic ruột ruột của mình, mỗi khi lên ĐL đều phải ghé qua.
Quán có menu nước ngon lắm nhé, kem cũng lạ miệng và đặc sắc
À có bán kèm hạt hướng dương khi ngồi nghe nhạc ascoutic nữa, thích lắm
Nhưng nếu bạn đi đông nên gọi đặt bàn trước hoặc chịu khó đến từ sớm vì quán lúc nào cũng đông
Đây là đêm cuối mình ở Đà Lạt trong kỳ nghỉ, vô tình biết quán nên ghé nghe nhạc.
Quán trang trí đẹp, không gian nhỏ nhắn.
Giá nước chưa kể phụ thu khá mềm.
Được biết quán có phục vụ nhạc cả tuần, mỗi ngày một nhóm nhạc khác nhau. Nhìn chung thì âm thanh tốt, tuy nhiên ca sỹ có vẻ không chuẩn bị tốt lắm, hát hơi ẩu (có thể do mình khó tính :)) ).
Mình gọi trà ô long thêm tí sữa. Nước khá ngon, có thên lá bạc hà hay quế gì đó. Phục vụ hơi chậm.
Sẽ quay lại nhưng phải né band đang nghe :))
Nói thật là người Đà Lạt nhưng tới giờ được bạn dắt đi mới biết Đà Lạt có quán kiểu này. Mà cảm giác quán hơi khó kiếm, đi buổi tối cũng nhầm đường mấy lần. Lúc vào quán thấy đông dễ sợ, ngồi chen chúc nhau đúng kiểu trong bóng tối luôn. Mà quán có vẻ ít nhân viên thì phải, canh mãi lâu lâu mới có bạn nhân viên đi ngang qua để gọi đồ, mà chắc vậy nên đợi nước hơi lâu, đợt mình đi cũng hơi vội, gọi xong chờ tầm gần 1 tiếng mới có món, gần lúc về luôn nên cũng uống mấy hớp thôi không kịp thưởng thức đồ uống như thế nào nữa, mà công nhận quán có band hát hay dễ sợ, xuống Sài Gòn có đi mấy quán acoustic nhưng đây là 1 trong những quán hiếm hoi mà mình thích chất giọng và nhạc của band, và cả không khí của quán nữa dù đông thật. Nếu có dịp vẫn muốn ghé quán lần nữa.
Đến quán vì 1 sự vô tình, nhưng ngay giây phút đầu tiên bước vào quán đã cảm thấy cực thích quán rồi.
Quán nhỏ, ko rộng đâu, nhưng từng góc, từng góc nhỏ một đều được bố trí hợp lý, đẹp một cách tự nhiên, cây cối ở khắp mọi nơi. Quán xinh đẹp đến cả những cây sen đá nhỏ.
Nước uống ngon, đặc biệt là sinh tố chuối dâu, ngon và đậm mùi cực kì.
Quán có acoustic vào lúc 8h tối nữa, hôm nào sẽ đến nghe acoustic, với không gian như thế này, chắc chắn là sẽ lãng mạn lắm. :)))
Mình đến quán vào tối thứ 7. Quán hơi xa trung tâm. Không gian nghe nhạc acoustic khá ổn, ban nhạc chơi rất nhiệt tình, con trai mình thích. Đồ uống khá ổn. Giá cả được (khoảng 40-50k/ ly đồ uống, sinh tố pha khá ngon); phụ thu nghe nhạc 3 người x 25k 75k, khá rẻ. Điểm trừ: phục vụ đồ uống hơi chậm (không gian quán nhỏ, khách dù kín cũng chỗ cungz chỉ hơn 30 người, vậy mà chờ gần 30” mới có đồ uống, và mang lần lươtj từng khách một, người uống người chờ khá kỳ cục).
Nhóm mình lên Đà Lạt muốn tìm 1 quán hát acoustic nên đã ghé đây. Đường cũng khá dễ tìm, may mà tụi mình đã đặt bàn trước rồi vì tới nơi thấy quá chừng xe, trong quán hầu như bàn nào cũng là bàn ghép. Em nhân viên có hỏi tụi mình trước là có thể cho bàn khác ghép bàn được không. Trên mỗi bàn có hạt hướng dương vị dừa trong túi giấy khá đẹp, ăn cũng hay hay. Trà nóng được châm liên tục. Hát thì bên này họ có ban nhạc cố định 1 nam 1 nữ 1 guitar, ngoài ra có tiết mục yêu cầu bài hát, có thể tự hát hoặc yêu cầu ca sĩ của quán hát. Có cả bạn thân của ban nhạc lên hát nữa, nói chung là ai lên hát cũng đam mê và dễ thương. Hầu hết mọi người cũng ở lại đến hết chương trình mới về. Nói chung là ưng và sẽ quay lại.
Đi tối t6, quán không đông như tưởng tượng. Không gian khá đẹp, thức uống pha được, giá cũng hợp lý. Nghe nhạc có phụ thu 25k nha. Sẽ ghé lại quán khi có dịp đến Đà Lạt
Mình nghĩ nên gắn bảng No Smoking, 1 phòng nhỏ đóng hết cửa có 1, 2 người hút thuốc mà để bao người khác phải ngửi, rất khó chịu với người cực kì ghét mùi thuốc lá như mình.
Mình đến quán vào tối cn có AT Band, bạn gái ca sĩ chính hát khá hay và dễ mến. Không gian quán ấm cúng, đồ uống cũng rất được. Phần giao lưu có một số bạn cũng là ca sĩ trẻ hát rất được, một số khách mời hát thì hơi tệ chút. Địa chỉ quán các bạn có thể đi từ ngõ 427 phan đình phùng vào, quán ở ngay đối diện quán nướng Xưa.
Lần đầu tiên bước vô quán,ấn tượng nhất là không gian quán ấm cúng trang nhã theo phong cách tây tây,nước uống của quán thì bình thường không có gì đặc biệt cho lắm,hình như tối thứ 7 hay chủ nhật là quán có những ban nhạc tươi teen đến hát để phục vụ cho khách uống nước,vừa uống nước vừa thưởng thức những bài hát hay thì còn gì bằng nè,quán còn có một khúc sâb vườn ngồi ngoài,trời lạnh mà ngồi ngoài thì rất lạnh chịu không nổi,nhân viên phục vụ quán toàn tuổii teen rất dễ thương
Tình cờ đi ăn thấy quán nằm ngay đối diện chỗ mình ngồi, nhin rat de thuong,ăn xong ghé qua uống thử thấy nước cũng rat ok, uong quen chup hinh nhung thấy khá good
Mình theo bà chị thất tình đến quán này. Không hiểu sao hôm ấy quán hát cả một liệt nhạc buồn. Kiểu mình vừa nghe vừa dỗ bà chị ngồi khóc rấm rứt. Sau đó lại gặp đc thần tượng (giới underground á), xin đc facebook luôn, hai bên cũng kết bạn trên facebook luôn rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là mình rất thích rất thích anh guitar. Ngày thứ ba đến quán, nhìn thấy anh liền ấn tượng. Hạnh phúc khi nghe tiếng đàn. Thấy thương khi nhìn anh xoa bóp bàn tay vì chơi lâu. Tài lắm, bài nào cũng có thể chơi, còn rất hay nữa. Lúc nào cũng nhìn anh rồi mỗi khi anh nhìn về phía này lại vụng về né tránh (để anh đừng phát hiện). Rồi lại thay đổi mọi lịch trình đã lên sẵn chỉ để dành ra một buổi tối ngắm anh. Buồn là chỉ có thế ngắm anh hai ngày cuối cùng, thấy tiếc khi không đến sớm hơn. Ngắm anh được nhiều hơn. Nói anh nghe em luôn đến rất sớm, chỉ để chọn chỗ đẹp nhìn anh trọn vẹn, để thấy anh đầu tiên khi anh bước vào. Hầy, à mà thôi, rời Đà Lạt hơn một tháng r, thôi thì tùy duyên. Vì anh mới sến lụa cỡ này, mất hình tượng quá chừng. Nói chung là: "Anh guitar, em thích anh rất thích rất thích..."
Mấy anh xứ ngoài này, đa phần hát rất hay. Kể cả những bạn lên giao lưu, hát cũng nhứt nách nữa.^^
Nhân viên phục vụ dễ thương. Quán sạch sẽ. Toilet thơm.
Nhạc trẻ cover ấm áp, dễ thương. Nghe hoài không chán. Lần sau ra Đà lạt. Sẽ ghé lại thưởng thức
Mình đến order đồ và chờ 1 tiếng, kết quả quay lại nhờ mình order lại lý do khách đông, trong khi trong 1 tiếng đó, mình đã nhắc bạn phục vụ 3 lần và lần thứ 4 bạn ấy order lại. Không bao giờ quay lại.
Tôi vô ngồi đợi chắc hơn 30p vẫn không có nước uống tôi có hỏi nhân viên 2 lần rồi sau đó tôi lại chờ. Từ lúc tôi bước vô quán tới khi có nước chắc tầm 40p. Không phải riêng tôi mà tôi cũng có để ý rất nhiều khách khác cũng phải đợi rất lâu để coa nước uống. Tôi rất không hài lòng về cách phục vụ thức uống nơi đây.
Lần đầu tiên đến đây theo mình thì không gian hơi chật, nhưng ấm cúng
- buổi aucostic với ban nhạc và âm thanh khá ổn định
- nước uống ngon
- phong cách phục vụ ổn và với một ngọn đèn cầy đặt trong ly lãng mạng
-> quán rất ok, nhưng giá nước kèm theo phụ thu thì hơi cao
Thanks ^^
Hôm nay là lần đầu tiên mình lên Đà Lạt và quyết định đi nghe nhạc ở quán này. Nhạc rất hay , hợp đúng gu của mình. Lần sau đến Đà Lạt nhất định sẽ ghé lại quán ??
Phục vụ tệ phải nhấn mạnh lên đầu. Mặc dù mình đã đến lúc 7h khi còn thưa khách, nhầm các món nước nóng đá, món xay trái cây ở thành phố nhiều trái cây thì hơi mắc. Đồ uống tạm được, nhạc nghe ổn. Sẻ không quay trở lại.
From Danang guy
Không biết đường nên phải gọi tìm ai ngờ được chỉ đường tận tình còn được quá mãn nguyện đi mất! Đồ uống ngon, phục vụ dễ cưng lắm nha mà còn hát toàn nhạc mình ưng, cho 10 điểm nha
Cực kì thích Sense luôn ạ. Không gian siêu ấm cúng luôn. Thức uống ngon.
Nhân viên phục vụ dễ thương và rất rất nhiệt tình. Mình và nhóm bạn hay đến đây để vừa học vừa nhâm nhi ly matcha nóng.
Quán hay có nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi dành cho khách. Bánh tiramisu và brown eye ở đây thì khỏi chê luôn. Tóm lại quán trên cả tuyệt vời. XUẤT SẮC!!!
Đến Đà Lạt ngày trời mưa, ghé vào chỗ cf này là đúng y thời tiết luôn )) Nhạc nghe hay ấm áp, nước uống ổn, kem trà xanh với thạch khá ngon, nhưng chưa đặc sắc. Menu ai des mà siêu cute luôn, mỗi trang lại có mỗi câu chuyện nhỏ, quá nhiều lựa chọn do thấy cái nào cũng ngon nhìn muốn gọi luôn cả list luôn quá ))
Nhân viên dễ thương, thân thiện với khách cực kì. Không gian đẹp, bàn gỗ, đèn vàng, có cây hoa lá dễ thương. Sống ảo cũng không tệ chút nào )) Chắc chắn sẽ ghé thăm nữa
Không gian quán dễ thương và ấm cúng.
Sinh tố dâu chuối của mình khá ổn, cà phê cũng rất ngon.
Đặc biệt nhân viên rất dễ thương và tận tình phục vụ. Về ban nhạc thì hoàn toàn tuyệt vời. Mình nghe AT band vào một tối chủ nhật mưa, chị ca sĩ chính hát rất hay.
Sẽ quay lại và ủng hộ quán.
Mình và 2 người bạn có tới quán. Dựng xe trc quán, chổ giữ xe thì nhỏ. Thằng bạn nhét xe vào khó khăn nhưng nhân viên giữ xe vẫn đứng im re nhìn. K hỗ trợ gì.
Ấn tượng đầu k tốt.
Nói chung là tối 22/4 mình có lên dalat,tối có nghe bạn giới thiệu đến "cảnh giác" :)) coffee vì thấy pr cũng dữ dằng quán abcxyz ....band chơi khá ổn.nhưng ko hiểu sao nhân viên nhìn tụi mình nói nói nhìn nhìn cười cười wtf bộ bọn tui lạ lắm hả???ngồi tí thấy không thoải mái lắm nên gọi tính tiền thì nhân viên lại đùn đẩy nhau lại nói nói cười cười wtf part 2??? không hỉu nổi thái độ gì?làm ăn sống nhăn
never come back!