Cứ đến ngày rằm là mình hay chọn NH này để ăn chay khi không có thời gian nấu ăn tại nhà, hoặc rủ đồng nghiệp đến đây dùng bữa buổi trưa tan giờ làm.
Món ăn rất ngon lại đa dạng, trình bày đẹp mắt.
Khôn gian đẹp, yên tĩnh, ấm cúng. Nhân viên phục vụ tốt và thân thiện.
Order có 1 món mà chờ 40 phút mới có đồ ăn. Đói gần chết chả nhẽ bỏ về?? Ko dám order thêm món nào vì quá sợ thời gian chờ món. Đồ ăn ngon cũng không muốn quay lại.
Tôi không phải là người thường xuyên ăn chay, thỉnh thoảng tháng ăn 3-4 lần để detox bản thân. Và đã ăn rất nhiều quán. Nhưng Sen vẫn giưc được cái thần của chay là không chế biến món chay theo vị món mặn.
- nêm nếm khá ngon
- giá cả hợp lý với mặt bằng ở q1
- phục vụ chu đáo, hiền lành
- thực đơn tương đối phong phú
- các món đặt trưng: thanh kết chua ngọt, chân nấm kho tộ, canh nấm tuyết, canh bông thiên lý, etc
Nhà hàng món ăn khá ngon, tương xứng với giá tiền. Nhưng món ăn lên quá chậm luôn. Lần nào qua ăn dù mang về hay ăn tại chỗ cũng đợi trên 30p mới có ăn. Đói mà quạu luôn. Hnay mình ngồi đợi 40p rồi vẫn chưa có đồ ăn chẳng lẽ bỏ về?