Quán nằm ngay trung tâm , rất dễ tìm . Đồ ăn nêm nếm vừa ăn , giá cũng ổn . Có đều 1 tầng có nhiều bàn mà có 1 bạn nhân viên chạy món , order , lấy nước chấm kiêm tính tiền thấy chạy không ngừng nghỉ thấy tội ghê
Quán Sen***ăn biết bao nhiêu năm ngon ko thể tả , nhưng tiền thi hơi khá mắc , ai biểu nó ngon chi , quán có lẩu mắm và lẩu vịt nấu chao hời ngon dữ thần , 1 mình ăn hết cái lẩu , mà nếu hợp lý hơn trà đá tính 3k hay 5k thì chính đáng nhỉ ???????? món nào
Quán Sen***ăn biết bao nhiêu năm ngon ko thể tả , nhưng tiền thi hơi khá mắc , ai biểu nó ngon chi , quán có lẩu mắm và lẩu vịt nấu chao hời ngon dữ thần , 1 mình ăn hết cái lẩu , mà nếu hợp lý hơn trà đá tính 3k hay 5k thì chính đáng nhỉ ???????? món nào cũng ngon khá là chuẩn nhưng đồ ăn hơi it và giá tiền hơi chát.
Đồ ăn ngon, giá hợp lý mặc dù nằm gần chợ bến thành.
Bữa đó tụi mình ăn là đúng rằm nên có hơi đông nên phục vụ bị nhầm món, lúc đưa lên không nói gì cả nên ăn luôn. Lúc sau lên món đúng mới biết là nhầm nhưng đã ăn mất rồi. Sau đó tính tiền thì nói là tính tiền món đã gọi chứ không tính món đã lên nhầm, họ cũng chấp nhận.
Tóm lại, món ăn ngon, giá ổn, tuy nhiên chú ý khi nhân viên đưa món lên phải hỏi đây là món gì, tránh bị đưa nhầm.
Quán mới mở chi nhánh phó đức chính gần nhà, hôm nay gia đình tới đó ăn thử món tạm đc chứ k ngon lắm mà giá thì cao. Ăn 5 món hết 810k, nhất là tiền nước cầm bill ra thấy hết hồn nghỉ sao bình trà đá tiệm khác giá có 20k mà còn thấy mắc thẩm chí có chổ trà ngta còn cho free nghỉ sao ở đây 1 bình trà đá thoy quất 50k, 1 ly trà đá chút xíu mà 10k...còn những loại nước khác giá trung bình 35k 1 ly nhưng ly nhỏ xíu hút 1 cái là hết.Cạn lời lần đầu như lần cuối.
Hôm nay order phần cua lột chiên giòn chiên giòn chay ( trong đó chỉ là đậu bắp với gì đó), 59k được 5 miếng với kích cỡ nhỏ như muỗng em bé ăn cơm. Trong hình là mình ăn hết 1 miếng rồi, chụp hình ra còn thấy hơi to, ngoài đời thì thôi rồi. Cầm hộp đồ ăn lên mà nhẹ như hộp không.
Ăn mấy lần rồi không vấn đề gì nhưng hôm nay gặp trường hợp này thì coi như là lần cuối cùng đến đây. Có một nữ không rõ là vợ chủ quán hay nhân viên trực tiếp nghe điện thoại đặt bàn của khách, thái độ rất mắc dạy. Đến ăn có trả tiền chứ không phải xin ăn và trước đó hỏi rất đàng hoàng nó đáp lại mình rắc rối, sau đó phát ra mấy tiếng chửi thề như đá xéo. Ai muốn ăn chay thanh tịnh tốt nhất đừng đến đây mắc công gặp thể loại này thì phiền thêm!
Hay được nhà dẫn đi ăn ở đây vì mặc dù là đồ chay nhưng nêm nếm khá đậm đà. Mình hay ăn nhất là nấm hấp xả, ăn ngon như nghêu hấp xả vậy, nhưng quán nghỉ trưa từ 2h nên nhiều khi đang ăn phải đi về vì quán ngưng phục vụ. Sẽ quay lại nhiều lần nữa cùng gia đình.