Quán tích hợp khá nhiều dịch vụ nên mình k thích cho lắm. Về diện tích và địa điểm thì quá tuyệt r. Rộng rãi thoáng mát, bài trí khá đẹp.
Mình ghé qua uống nước vì trời nắng. Tầm 1h chiều. Mở cửa ra là làn khói mờ mờ ảo ảo kèm mùi thức ăn thoang thoảng. Người ăn người uống người làm việc người đọc sách :))) 1 sự nhộn nhịp k hề nhẹ. Cũng k rõ là mn có thể đọc sách làm việc được trong không gian như vậy hay k.
Đồ uống về chất lượng khá ổn. Mojito có hạt vàng kia ăn hay hay có vị chua cắn nó tan ra như kiểu topping ý.
Bước ra khỏi quán toàn ngửi thấy mùi thức ăn bám vô quần áo
theo thói quen tuần nào cx ngồi ở quán.kgian quá rộng rãi, thoáng mát, mùa đông kín gió mùa hè thì điều hoà mát lạnh. có cả bàn ghế phục vui những ai thích ngồi bên ngoài. giá cả hợp lý, đồ uống phù hợp vs giá tiền. ngồi tầm 6-7h tối thì thường hết đồ ăn, có cả cake nhưng k ngon lắm. phù hợp với dân văn phòng cx như những buổi đàm phán công việc hơn là tụ tập bạn bè. wifi căng đét )))
Không gian đẹp và yên tĩnh , đồ uống ổn , giá quá yêu, mình k để ý quán có bánh ngọt, lúc về ms thấy n mà đề giá cũng thấy rẻ. Chỉ là đi từ đường chính vào hơi xa . Nói chung là ưng .
Quán cafe này ở tầng 1 của tòa nhà Hapulico số 81 Vũ Trọng Phụng nên có không gian cực kì sạch sẽ, sang trọng rất phù hợp tiếp khách bàn chuyện làm ăn.
Menu quán khá là nhiều đồ lựa chọn từ sữa chua, cafe, cacao đến lipton hay có cả sách nữa. Lần đầu vào quán minh hơi bị choáng ngợp bởi tủ sách ở đây, giá sách siêu to với vô số các đầu sách. Đồ uống ở đây cũng vào tầm trung bình không có gì đặc sắc lắm nhưng giá thì khá đắt nhưng vì mình không phải thanh toán nên cũng không nhận xét nhiều về giá.
Không gian ở đây thì miễn chê vì thứ nhất là có chỗ để xe siêu rộng, trong cửa hàng thì sạch và thoáng.
Nhưng phục vụ ở đây thì hơi chán vì hôm đó tui mình vào bàn công việc mỗi đứa gọi một cốc đồ uống và ngồi tầm 2 tiếng ở đó huhu nhân viên thái độ ra mặt luôn khi tụi mình hỏi chỗ uống nước lọc ở đâu hihi.
Vẫn quay lại quán vì không gian và công việc :)
Quán ở ngay mặt đường Vũ Trọng Phụng, tầng 1 tòa Hapulico nên khá dễ thấy. Không gian quán khá đẹp, rộng rãi, sạch sẽ, xung quanh nhiều cây xanh tạo cảm giác mát mẻ cho ngày nắng nóng.
Mình vào quán hay gọi sữa chua hoa quả. Món này ở đây khá ngon, chế biến sạch sẽ. Hoa quả thì đủ loại ăn cảm thấy vị rất tươi. Pha chế công thức sữa chua sữa đặc rất vừa, không bị chua hay ngọt quá.
Nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Giá cả mình không nhớ rõ nhưng cũng tương đương các quán bình dân bên ngoài thôi
+ Vị trí: xa khu trung tâm.
+ Giá cả: tầm 35-50k 1 cốc.
+ Chất lượng: cốc to, đầy đặn, kem tươi hơi đặc chút nhưng nhìn chung là đồ ở đây đa dạng và khá ngon.
+ Phục vụ: tùy ca với nhân viên, nhưng đa số là nhanh nhẹn.
+ Không gian: yên tĩnh, lịch sự, hợp với dân văn phòng hơn. Có cả một cái tủ sách to.
Đồ ngon mà giá cả hợp lý nhưng k đa dạng. Hợp vs dân văn phòng
Không gian quán đẹp, bài trí hợp lý. Rộng rãi và thoáng mát
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và tươi