Lúc thì ngon. Lúc thì dở. Nv pha k đều tay.
Không gian cũng ok. Thích hợp đi nhóm đông
Điểm cộng duy nhất của quán là iem chó poodle. Cưng dễ sợ. Dù nc pha k ngon mấy cơ mà thấy em ý nịnh nịnh khách cũng vui mắt
Toàn me chụp hình vs em ấy miết
Không gian khá là ok,tầng 1 có 2 phòng(phòng ghế ngồi và ngồi bệt).Mình đi qua phòng ngồi bệt thấy mát hơn với lại phòng ghế ngồi có mùi kì kì.Ngồi bệt ghế dựa rất đã,ổ cắm máy tính đầy đủ,wifi nhiều cái lắm mà mình vào cái lau1 là dc thôi:(
Mình gọi trà sữa Secret đặc trưng của quán ,với thêm phần trân châu.Trà sữa uống cũng bình thường,k đặc sắc lắm.Trân châu hơi bị dai quá.
Giá cũng ok,tầm tầm mấy quán trà sữa bậc trung khác.Trà sữa secret size nhỏ tc mình 33k.
Nhân viên khá nhiệt tình,phục vụ nhanh cực.Vừa gọi xong đã có nước rồi.
Hôm cuối tháng vừa rồi đang đi trên đường mà mưa lớn quá nên tấp vào đây trú :))) Lúc đó có một a nv đứng ngay cửa thấy mình ướt mưa nhưng ko hỏi dẫn xe hay giúp mình gì cả :3 chỉ khi mình kêu thì a ấy mới nói để xe đó đi a coi cho :3 Vào order nước thì mình uống trà đào xong c nv hỏi mình có lấy miếng đào ko thì mình mới hỏi thêm bao nhiêu thì c nói 10k nên mình nói ko thì c ấy quay qua cười nhẹ vs a nv. Thái độ như z làm mình hơi khó chịu. Ly trà đào nhỏ 28k vị hơi quá ngọt
Ko gian ko rộng lắm vs thiết kế cũng bth. Lạ ở chỗ chưa đến Giáng Sinh mà đã trang trí như mùa đông ở phía view cửa kính :)))
Trà dở thử hết các vị thấy trà đào vs táo là đỡ nhất. Giá thì quá chát k xứng với chất lượng, với giá v thì thà uống phúc long còn đỡ tốn tiền hơn
Nhân viên có 1 bác già già đáng sợ lắm, đi đông gọi ít là thái độ sắc mặt quay ngoắt luôn
Gọi 2 ly lục trà vị hơi chát chát, cảm thấy thiếu vị, để 1 chút th là thấy nhạt k còn vị gì nữa. Nói chung k hài lòng về chất lượng đó lắm
Không gian thoáng, đẹp phù hợp học bài
Sẽ quay lại nhưng vì k gian th k vì nc uống
Quán có vị trí trên Phan Xích Long nên khá dễ tìm. Gửi xe được nhân viên quán xích lại và tự trông coi nên không có thẻ. Menu quán nhiều loại trà sữa để lựa chọn.
Không gian quán decor khá ổn với lầu 1 ngồi bàn và trên lầu thì ngồi bệt. 2 lần mình đến đây đều thấy vắng khách nên khá yên tĩnh. Quán có bố trí quạt và máy lạnh nên khá mát mẻ.
Theo mình thì nhạc khá lớn nên khó tập trung để học và nói chuyện. Một góp ý nhỏ vậy thôi.
Bình thường chả bao giờ rv, nhưng do lần đầu đi uống nước tại nơi có nhiều thứ làm bận lòng quá nên viết rõ ra không thôi khó chịu trong lòng và cũng không hiểu tại sao những rv trước trước rất tốt nhưng bản thân mình đến không thấy còn dc như vậy nữa.
-Sạch sẽ, không gian dễ thương, rộng rãi ( 2 tầng)
-Nước rất bình thường luôn, đá xay quá nhạt, nhạt không thể tin đuợc.
-Nv rất thái độ, thiếu hiểu biết, kiệm lời. NV giữ xe OK
- Phòng trên cùng khách vào đông rồi nhưng không hề mở máy lạnh, nhắc nv, nv bảo đợi tí xog rồi mất tiêu luôn, cuoi cùng kêu 2 ly nước đã không đc ngon còn phải uống trog sự nóng nực, có quạt đấy nhưng quạt chả tới đâu :)) . Hơi tiếc tiền vì trước giờ với bao nhiêu đó tiền là dư sức ngồi quán đẹp, mát mẻ, nước ngon rồi.
- Tầng trên có người ở thì phải, cãi nhau ầm cả lên, ngồi uống nước mà tưởng sắp có đánh nhau. Mất lịch sự vô cùng.
Rất thích đến quán này
Lần đầu đến vào buổi tối mưa tầm tã, có lẽ vì vậy mà quán hơi vắng
Thích trà sữa hạt dẻ, béo và thơm, nhưng chỉ thích hợp với những người thích đồ ngọt như mình.
Phục vụ rất ân cần, bảo vệ cũng dễ thương
Không gian không quá đặc biệt nhưng làm mình tương đối dễ chịu
Chỉ tiếc là nó hơi xa so với chỗ ở của mình, nếu không mình sẽ làm khách hàng thường xuyên ở đây luôn
Giá nước ổn, quán chia ra làm 2 phòng: 1 là ngồi bệt, 2 là ngồi ghế bt. Nghe nói tối khá đông, còn trưa mình đi thì yên tĩnh lắm, ngồi học hay nghỉ trưa đều được, có truyện và trò rút gỗ để giải trí nữa. Sẽ đến thêm nhiều lần nữa ????❤️