Sữa tươi trân châu đường đen kem cheese trứng
- sữa tươi ngon, cheese ngon luôn, trứng hơi béo nhé. Lớp đường đen và trân châu ổn
- nhân viên : không chuyên nghiệp lắm, làm nước cũng bth chứ không nhanh, nước lọc k chuẩn bị sẵn nữa
- khoing gian : ồn ào, đông đúc, mạng hơi yếu, quán hơi dơ nhân viên k dọn kĩ hay sao í. Nhưng trang trí đẹp sáng hơn chi nhánh quận 10 và cucng sạch hơn chi nhánh quận 10 luôn nhé ! Ưng chi nhánh này hơn q.10
- vị trí : dễ tìm
Thấy có deal sale 50% nên order thử tính ra ly này 30k (giá đã giảm 50%) tính ra chưa giảm hẳn 60k ????
Nếu ngon cũng ko có gì bàn cãi.
Đằng này trên cả dở nhé mn.
“Sữa tươi matcha cốt dừa chân trâu đường đen” nhạt nhẽo kinh khủng, như kiểu nước cốt dừa pha nước ý.
Uống cố đc 2 ngụm (vì cảm thấy phí tiền), nhưng cũng bỏ, thất vọng thực sự.
Trà váng sữa xoài: nói thật mọi người nên né món này ra nếu bụng yếu, do xoài nó kết tủa với trà nên nếu để lâu nó ra 1 vị khác. Mình uống xong đau bụng luôn.
Yogurt xoài: món này uống ngon. Mình hay uống. Có thịt xoài bên trong ly nữa. Chua chua ngọt ngọt dễ uống. Cơ mà hôm mình mua bạn nhân viên kiếm không ra nắp của đồ bắt kem nên xịt luôn. Nhìn nó mất ngon.
Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen : trân châu mềm dẻo, không quá ngọt, mà kem trứng cũng ngon nữa.
Hôm nay lên cơn thèm trà đào nên lướt tìm quán uống thấy say coffee mới với được giảm 50% trên giá món nên đặt thử uống thử. Trải nghiệm lần đâu uống không được tốt lắm quán không bỏ bill vào.
Trà đào miếng vị bình thường không rõ vị đào uống giống hồng trà hơn, đào miếng mền không giòn.
Trà đào phô mai miếng vị phô mai bỏ vào uống không hợp, uống cứ lạc quẻ sao á. Uống vào hơi chọt bụng.
Trà chanh Hồng Koong uống lại vị lạt vị trà không rõ vị chát và hơi đắng thiếu đi vị ngọt.
2/9 mình có ghé chi nhánh này uống nước, vì tính đi coi pháo hoa nhưng cuối cùng vỡ mộng do cơn mưa làm vỡ kế hoạch cả nhóm luôn.
Bữa đó ghé quán thì rất đông, có mấy bạn nhân viên cũng nhiệt tình chạy ra vô sắp xếp bàn cho khách ngồi.
Với mình nước ở đây ngon nhất món phô mai đá xay và trà đào. bánh ăn cũng ngon, nhưng đặc biệt là mua ly nước được tặng bánh mì que hoặc mỳ cay.
Đánh giá nhân viên ở chi nhánh này thì mình cho hẵn 5* luôn, mấy bạn siêu dể thương, mời mình thêm mấy món ăn kèm cũng khéo nữa, tại mấy bạn nhiệt tình qúa mình mua thêm 2 cái bánh flan gato luôn, ăn cũng ok lắm nha!
Do đông nên các bạn phục vụ chạy ra chạy vô xin lỗi quán em đông quá nên có sơ sót mấy anh chị thông cảm giúp e, nghe cũng thấy các bạn ấy chuyên nghiệp vãi ra đó chứ! :)
Tóm lại là mình thấy ở chi nhánh rất ổn luôn.
Nếu bạn tìm một quán bán nước ngon, bạn có thể thử ở Say Cofee. Nhưng bạn muốn có không gian làm việc thì Say Cofee có lẽ không phải một sự lựa chọn tốt.
Mọi bữa mình hay qua TCH, nhưng hôm nay muốn đổi gió qua Say thử vì nghe mọi người review khá tốt.
Về chất lượng nước thì mình không bàn ha, điều mình không hài lòng ở Say là wifi quá yếu. Nhưng thất vọng nhất vẫn là nhà vệ sinh, NVS quá ư là dơ với rất hôi. Mình phải bỏ dở để chạy qua TCH ngồi, mình nghĩ sẽ không quay lại đây nếu Say không cải thiện.
À với cả ở đây không cho trả thẻ nữa, thêm một điểm trừ cho Say
Thật là một trải nghiệm khá tồi tệ ????
Mình hay uống chi nhánh này lắm . Có ngồi ngoài cực chill . Nhân viên ở đây rất ok . Gái xinh , trai đẹp . Đặc biệt nước ngon . Nhà mình gần nên mình là khách trung thành ở đây luôn
Mình là khách quen, uống gần như là hết menu của quán.
Theo mình đánh giá thì nhân viên ở đây thân thiện, quầy và không gian thoáng mát, sạch sẽ. Menu đa dạng, phù hợp với khẩu vị của nhiều người.
Quán có nhiều chương trình khuyến mãi tại quán cũng như qua nhiều app.
Must try ạ!