Biết tại sao quán này lại vắng rồi. Nằm ở đường này hơi buồn không vắng cũng lạ. Không gian nhà vườn xinh xắn thoáng mát. Ngồi trong phòng điều hoà cũng được mà trời mát như vầy cứ ra sân ngồi cho thoáng nha. Bày trí cũng đơn giản, đèn vàng tạo cảm giác ấm áp.
Đồ ăn thì chưa hợp khẩu vị mình lắm. Ngon nhất là món cá nướng thôi chứ gỏi miến hành không ngâm muối hay sao vị rất hăng và khó ăn. Thêm nữa là mắm gỏi làm chưa tới, chưa chua cũng chưa cay kích thích. Cơm chiên trứng đúng vị chiên trứng nhà làm luôn, ngoại trừ béo béo hơn mình tự làm thì k có gì đặc sắc. Canh tomyum quá mặn phải nhờ nhân viên chế thêm nước giùm.
⛳️ Sawatdee Thaifood - 404 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng
quán theo hơi hướng bình dân nhưng đồ ăn được chỉnh chu lắm nha, nêm nếm không khác gì Thài Len hết trơn. các món giá trung bình từ 49-129k đó. Ấn tượng nhất là món Tôm tái chanh, decor nhìn hình cũng thấy lạ mắt rồi hen, tôm đây tui thấy thơm canh ngọt nước lắm nè, khi ăn các bạn bỏ vào, nhúng đều rồi ăn liền luôn. Canh tomyum đối với mình lại hơi chua chút xíu, thêm sữa nhiều thì sẽ ngon hơn. Đặc biệt là Cá Nướng Muối nha mọi người, cuốn kèm với xà lách, Bún, cá diêu hồng nóng hổi chấm cùng nước mắm nè! Quán có cả không gian máy lạnh và siêu rộng rãi luôn, đặt tiệc gì cũng được luôn !
Ăn đồ Thái ở hầu hết các nhà hàng Thái ở DN, nên ăn thử quán mới tuy nhien thất vọng nặng nề.
Gọi 4 món, som tằm mặn ko ăn nổi vắt thêm chanh cg không đỡ. Mực xào trứng muối, ảnh minh hoạ là khác với thực tế. Đĩa mực 99k tuy nhiên chỉ đc 5 miếng nhỏ cât ra từ 1 con mực trứng nhỏ- không thể chấp nhận được. Tomyum hải sản tôm mực không tươi, vị nhạt ko đậm đà. Món cá nướng muối nghe bảo signature của quán thì ăn như cá hấp, không có vị gì đặc biệt.
Chưa kể, cốc chén không sạch sẽ. Bình trà đà uống nguyên mùi tanh của cá chưa rửa kỹ.
Phản hồi toàn bộ cho chủ nhà hàng hay quản lý gì đó mà chỉ cười thôi.
Giá cả thì là quá mắc so với chất lượng. Nên chắc chắn sẽ không quay lại.
Không biết chị quản lý có đợi đồ ăn 1 tiếng đồng hồ được không chứ mình chịu với hoàn cảnh này. Hỏi cũng 2 3 lần mà cứ bảo đợi chút, đợi với điều kiện khách quá đông - ok, chứ đợi khi mình vào trước mà bàn vào sau được giao món ăn liên tục thì mình không chấp nhận. Đã vậy tính tiền đi về không một lời xin lỗi, chị chủ lơ đi luôn.
Cảm thấy khó chịu vì cách cư xử này. Mình gọi cũng 5 6 món chứ ít à.
Làm đồ khá lâu, giá thì vừa phải nhưng ít thức ăn thành ra lại đắt và dở hơn những nhà hàng thái khác. Phục vụ chậm chạp kiểu khinh thường khách hàng. Lỡ một lần nên chia sẻ cho các bạn
Có nhiều không gian để lựa chọn.
Đồ ăn ngon, lạ. Không quá cay, hợp với người Việt.
Tomyum ở đây ngon.
Ông chủ nhiệt tình, thân thiện.
Sẽ đến lại lần nữa.
Mình đã ăn nhiều quán Thái thì theo cảm nhận đây là nơi đúng vị nhất. Hầu hết các món ăn đều rất ngon, phục vụ nhiệt tình, lên món rất nhanh, không gian thoáng. Nếu ai đã từng đi Thái và ghiền món Thái như mình thì đây là địa điểm chuẩn vị nhất.