Trà sữa thái đỏ đá xay khá ok, vị trà không đậm lắm, màu trà sữa đá xay hơi nhạt tí, size M cũng vừa uống rồi, bên trên có một lớp whipping cream nữa nhưng mà không ngon lắm, vị cũng bình thường. Quán có chỗ ngồi bên dưới và trên lầu nữa, nhưng vì mua mang về thôi nên chưa biết tầng trên rộng không, bên dưới thì khá rộng rãi, nhạc mở không quá ồn. Các bạn nhân viên cũng thân thiện, menu đa dạng có nhiều món, decor quán khá đẹp có thể chụp hình khá ok
Quán này mới mở gần trường ĐH của mình nè, không gian quán cũng sáng sủa rộng rãi lắm á, trên lầu mình thấy có mấy khu như cái lồng nhỏ đủ màu sắc cho mấy couple vô tán chuyện, ngắm thành phố về đêm luôn. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình, hôm bữa còn tặng cho tụi mình bánh cookies ăn kèm trà sữa nữa đó. Lên lầu nhớ tháo giày dép ra nha. Mình uống món trà sữa thái xanh caramel, nghe tên là biết phù hợp cho tín đồ mê ngọt rồi nha, uống thấy vị khá ổn đó, ly nước cũng to nữa. Quán có vẻ khá nhiều sinh viên Y đến đây học bài
Có hẹn với đứa em đi uống nước ở đây cho gần chỗ ẻm làm. Nghe cái tên là biết quán chuyên về trà Thái rồi. Nhìn cái giá thì có mấy món khá là rẻ á. Mà ly size to như size L ở mấy quán trà sữa bình thường. Chất lượng ko phải là quá xuất sắc nhưng cũng ở mức ổn. Chắc mai mốt chuyển sang đóng đô ở đây để học bài quá. Những món mình uống là:
_Trà Chanh Sawadee - 25k (size L)
_Trà Hoàng Kim Vải - 50k (size L)
_Cafe trứng lúc đó có giá dùng thử chỉ 19k nên kêu lun. Mà bị cái đem ra ko có nến đun như trong hình nên mau nguội, với lại bị hơi bị ngọt. Chứ trứng được đánh lên bông lắm.
Không gian cực kì màu sắc.
Không gian rộng rãi, không có tầng.
Decor chỉ là các hình ảnh về Thái sơn dán tường chứ k có không khí đặc trưng Thái lắm.
Mình gọi 1 trà hoa hồng mật ong và trà sữa Thái đỏ đá xay. Thức uống k quá đặc biệt nhưng uống ổn, k bị dở. Được cái có nhiều khuyến mãi qua các app meete, jamja. Thanh toán qua app cũng rẻ hơn nữa.
Cuối tuần kiếm kiếm mò mò, kiếm dc quán thú vị nên đi uống.
Không gian ko quá rộng, sức chứa khoảng 20-25 khách.
Bảo vệ sắp xếp xe nhiệt tình, nhân viên thân thiện.
Nếu đi từ Ngã Ba Nguyễn C Thanh - N T Nhỏ nhìn bên tay trái.
Giá ly này 45k, thêm 10k topping 3Q caramel.
Vị trà sữa thơm nồng mùi hoa hồng, trân châu đường ngọt ngào, uống vô cảm giác như đứng giữa cánh đồng ????hoa hồng, cứ như cảm nhận dc vị đắng cay khi bị cô gái từ chối.
Trong lúc yêu dễ hơn lúc bắt đầu cua, chỉ cần chân thành và có kế hoạch cho tương lai là dc.
Nhưng lúc bắt đầu với 1 cô gái như thế nào, thì phải tra Youtube và đọc sách rồi.
Mình tới đây lần đầu tiên vì có voucher được giảm giá từ chợ Ba Tư.
Lần đầu mình uống Trà sữa thái đỏ xay, vị không quá ngọt, đối với người hảo ngọt như mình thì thấy không đủ ngọt, nhưng chắc một số bạn sẽ thấy nó ok. Em mình uống Sữa tươi trân châu đường đen, vị ngọt theo nó thì khá ngon. Lần đầu mình có gọi bắp xào tôm nữa nhưng quên chụp lại, vị bắp xào ngon, ngọt và nêm nếm vừa vặn.
Lần hai mình tới thì không còn ly thủy tinh nữa, hơi thất vọng vì mình uống tại chỗ thì mình thích quán phục vụ ly thủy tinh hơn.
Nhân viên khá ổn, mình hay xài mã giảm giá của Metee nên hơi mất thời gian nhưng các bạn đều phục vụ nhiệt tình. Hiện tại thì tầng trên không còn nữa, hơi tiếc vì mình chưa lên đó bao giờ. Không gian quán không quá lớn nhưng vị trà sữa cũng ổn nên chắc có dịp mình sẽ quay lại.
Thấy điểm đánh giá trên foody cao nên hôm trước mình có order uống thử. Mình đặt 1 ly trà sữa thái đỏ và 1 ly trà chanh thái mật ong. Nói chung là vị thua xa trà sữa ở bên Thái. Trà sữa ở Thái rất đậm vị, dù mình dặn pha ít ngọt thì vị vẫn rất ngon. Trà sữa Thái ở quán đặt 30% đường thì uống chỉ nghe có chút hương trà sữa thoang thoảng thôi. Trà chanh vị rất kì cục. Nói chung chắc chỉ uống thử 1 lần chứ sẽ không mua lại nữa