Mình bước vào gọi ly nước ép bưởi không đường, 55k. Nước bưởi tươi , thơm ngon
Không gian theo mình không gì đẹp cả, không lạ. Quán đơn giản quá.
Mình thấy giá ở đây hơi cao
Họp mặt nhóm bạn cấp 2 ở đây, lâu ngày không gặp ngồi 8 cả buổi sáng chưa hết :)
Theo mình cafe ở đây không ngon, có bánh thì ngon, đủ thứ các loại bánh từ bánh kem đến bánh ngọt, từ bánh mặn đến bánh mì ...
Phục vụ ok nhưng hơi chậm, giá cao vì mặt bằng khu quận 1 dù cafe không ngon
Sáng chủ nhật khá năng nên bên ngoài không ai ngồi, dồn hết vô trong khu máy lạnh :)
Quán nằm ngay ngã 4 đường Trần Nhuật Duật nên cũng dễ tìm
Lúc trước có bánh mochi đậu đỏ siêu ngon, dẻo, đậu đỏ mịn, ngọt, ăn đúng thích, mà bây giờ không bán nữa
Cookies nhỏ nhỏ ăn ngon mà còn dễ thương
Su có nhân whipping cream, hơi mắc, ăn cũng được
Bánh kem (trà xanh, chocolate): thơm, ngon, mà kem nhiều nên hơi ngán. Ở bánh trà xanh thì mình thích nhất là mấy cái macaroon với choco trắng, dù hơi ngọt. Còn bánh kia thì thích lớp chocolate phủ trên mặt bánh, dai dai, ngon lắm. Khuyên: thật sự không nên dùng cherry ngâm để trang trí bánh
Mousse dâu: đúng ghiền bánh này luôn, vị hơi chua nên át được cái béo, dẻo dẻo, còn có chocolate trang trí
Kem: hơi cứng, ăn vui vui
Không gian ở đây đẹp, màu xanh thân thiện
Quán nằm ở đoạn giữa của đường Trần Nhật Duật, chứ k phải ngay ngã 4 giao với Trần Quang Khải như bản đồ chỉ, làm mình đi lòng vòng đầu đường mà k thấy. Khi đến nơi, view và màu sắc của quán đã làm mình thấy dễ chịu vô cùng.
Màu chủ đạo là xanh lá và có mấy cây dù trước cửa khá mát mắt. Không gian ấm cúng dưới ánh đèn vàng, nhưng để chụp hình thì hơi tối.
Nhân viên nhiệt tình và thân thiện, giới thiệu bánh cho mình vì hết bánh trà xanh T.T. Mình may mắn chọn đc cái tiramitsu cúng cuồi (đi ngày thường mà ta T.T). Tira cũng k quá ngọt, cốt bánh mềm, k xốp kiểu nhiều bột nổi, bột cacao phủ đắng và thơm. Dùng cùng trà lài rất tuyệt :3
Su kem ở đây thì k có gì chê rồi. Xưa h chất lượng vẫn k đổi. Bột bánh mềm, nhân kem béo vừa, k ngọt. Cắn 1 miếng mà kem như chực trào tứ phía, chứng tỏ kem rất nhiều ha :3. 30k/ hộp 6 cái, ăn 2 người cũng ná thở :3
Quán có nhiều chi nhánh nên mình sẽ đi lại để ăn cho đc bánh trà xanh và mua su kem làm quà cho người thân <3 <3.
Quán thiết kế đẹp, sáng sủa, sạch sẽ. Nv lịch sự. Cái bánh hình thoi ngon cực kì, còn macaron như cục đường ấy, chả hiểu sao có ng mua bữa, chắc cũng giống mình mua thử hối hận tràn trề
dịch vụ quá tệ, cửa hàng 4-5 nhân viên mà có hai người khách cũng ko phục vụ nổi, hỏi gần như ko ai phản ứng chắc mấy người này bị ăn mất lưỡi hay ko có nhu cầu làm việc ở đây
Nhân viên lịch sự, không gian ấm cúng, ai không thích ngồi máy lạnh thì có dãy bàn ngoài trời có thể vừa thưởng thức bánh vừa ngắm đường phố, đường cũng khá vắng chỉ đông vào lúc 4 giờ chiều vì ở đây có 1 trường học.
Bánh ăn cũng tạm, nhiều loại để chọn, giá rẻ so với mặt bằng chung nên khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ trẻ học sinh. Về nước thì mình mới thử capuchino ở đây cũng không có gì đặc sắc, nói chung cũng uống được. Ở đây có cả bánh kem, kem cây nữa nha và có thể ngồi ăn tại quán hoặc mua mang về đều được
Quán rất đẹp và dễ thương, nhân viên thân thiệ, chọn bánh xong được đem đến tận bàn. Bánh ở đây thì khỏi chê không gian yên tĩnh phù hợp cho việc hẹn hò, họp nhóm :)))
Bọn mình thường ghé tiệm này đặt biệt là có thể vừa uống cafe và thưởng thức bánh, ở đây có nhiều loại khác nhau, nhưng mình thích nhất là bánh làm từ trà xanh. Lượng kem trong bánh không nhiều để làm cho khách hàng cảm thấy quá béo, trong khi đó bột tra xanh được trang trí ben trên rất đẹp mắt.
Mình thích nhất là bánh sinh nhật trà xanh ở đây, bánh có độ ngọt vừa phải, không béo ngậy như 1 số nơi khác. Giá cả thì cũng tương đối hơi cao hơn, nhưng tiền thì đi đôi với chất lượng
Hồi đó biết quán này do 1 bé trong công ty order bánh su kem ở đây (ngon hết sẩy chỉ có điều là do tính chất ruột bánh mà lượng kem bơm không đều nhau thôi). Các bánh khác như tiramisu hay bánh chà bông mình thấy cũng khá ngon tuy là bây giờ không chất lượng bằng nửa năm về trước. Quán đóng cửa 10h nhưng từ 9h đêm trở đi thì k phục vụ đồ ăn nữa, nếu muốn ăn tối thì mọi người phải lại sớm hơn.
Bác giữ xe quen mặt mình luôn, thân thiện lịch sự nữa :). Món ăn thì mình mới thử vài món, cà ri thì rất thơm mùi nước dừa, cơm chiên thì hạt tơi ăn khá ngon, mì Ý cũng hợp khẩu vị của mình, nui xào bò ngon, bò cuộn phô mai ăn cũng được. Mình thích bánh mochi ở đây vì nhân kem rất ngon, vỏ bánh thì tùy ý từng người thôi, với mình thì khá ok. Mà mấy lần gần đây lần nào cũng bảo hết bánh mochi mình cũng không biết còn bán bánh này không nữa.