Tiệm bánh be bé xinh xinh, nhân viên thân thiện, vui vẻ, dễ thương
Bánh su 30k/1 hộp: đang có khuyến mãi mua hai tặng 1 cái thành ra mình lấy tận 3 hộp bánh su
Bánh chà bông cay và bánh crossant trứng muối 15k ăn ổn
Mình mua bánh về ăn, do tự nhiên thèm bánh matcha, mà gần nhà đi bộ đc thì mình chọn Savoure, mua về cái bánh tròn chừng 6cm hết 40k. Bánh có 4 5 tânf gì lận á nha, cứ 1 lớp kem thì sẽ bonus tiếp 1 lớp bánh bông lan, ăn nhanh chứ rề rề thì kem chảy nhão ra nhìn bánh k đẹp nữa. Cốt bánh mềm lắm, ngậm tan trong miệng, hơi ngọt chút, matcha thơm đậm đà thêm tí xíu nữa sẽ ngơn hơn
Mình mua thêm chocolate kẹo mút tròn 25k nữa, cũng cỡ 6cm luôn, k bị ngọt nè
1 hộp có 6 cái bánh su, hộp như vậy là 30k. Mình đặt hàng qua Grab Food, giao nhanh, bánh còn giữ được độ lạnh nhưng tự nhiên nay mình thấy phần kem bên trong khá là lỏng, tuy là vẫn giữ đc mùi vị ngon nhưng lỏng quá, kem dễ rớt ra ngoài. Mà công nhận là bánh su ở đây ngon thật, ở đây với ở Đức Phát là 2 chỗ mình thích nhất
Mình cực kì cực kì thích bánh su kem ở Savoure luôn giá 35k/hộp
Bánh nào bánh nấy to ụ đầy kem. Phần kem thì béo thơm mùi vanilla tuyệt lắm luôn Giá nào chất lượng nấy í
Riêng bánh macaron 35k/hộp thì bánh xốp ăn vào như bánh men, phần kem thì cứng cóng ăn rất kì
Mình đặt 3 món:
+Bánh su 30k: ngon,thơm, signature của Savoure từ trước đến giờ
+Bánh crossant 15k: mềm,vừa ăn,nhân mặn.
+Bông lan nướng chà bông 18k: bánh ngọt,chà bông mặn mình đánh giá không ăn nhập gì với nhau.
Nhà trọ gần 1 chi nhánh, trường ĐH gần 1 chi nhánh khác. 6 năm ở SG mình đã dính với cái hiệu bánh này.
Mình hay đặt bánh sinh nhật ở đây hoặc lâu lâu thèm quá mua về ăn bất chấp không có event gì hết :))
Bánh kem khoai môn nhân trà xanh hơi khô, ăn cũng được chỉ là không nhét đậu đỏ vô giữa 2 lớp bánh thì hơn, đậu cứng ngắt hà,
Bánh kem mùi cam yaourt gì quên mất ròi, bao ngon, k ngán lắm. Một mình mình có thể ăn đc 1/2 cái :p
Bánh tiramisu ngon, chỉ là mình đã mơ ước nó sẽ như bánh tiramisu thật (ướt, nhiều rượu) :p
Cửa hàng còn bán nhiều loại bánh mì và bánh khác nữa, giá chấp nhận được. Kem 10k ăn rất ngon, có những cái bánh nhỏ cũng 10k nhân nhi ăn đỡ buồn. Mấy bánh nhỏ nhỏ khoảng 45-50k ăn cũng rất ngon. Lâu lâu ra mua về celebrate 1 mình cũng tiện.
Không khuyến cáo bánh macaroon ở đây, dở òm.
Có thể đăng ký thẻ khách hàng thân thiết nhưng phải đợi có đợt làm thẻ mới đc.
Nhiều chi nhánh vậy chứ có 1-2 chi nhánh lac có chỗ ngồi lại ăn bánh uống nước, hình như trên Trần Nhật Duật với Lê Quang Định thì phải...
Tóm lại chất lượng k phải 5 sao nhưng đạt kỳ vọng ở mức giá, rất phù hợp với sinh viên nghèo như mềnh ahihi
Mình cực kì thích ăn bánh của savoure nha nhất là mấy dạng bánh âu ngon cực, bánh kem ở đó mình thấy ngon nhất là cashew, nhân cam với phúc bồn tử. Nhưng có 1 điều nhân viên ở đó lần nào mình vô mua bánh cũng vậy hết có k được nhiệt tình, hơi lạnh với khách để khách hơi bị bơ vơ