Quán này nằm trong hẻm rất yên tĩnh. Mình biết quán là nhờ Foody hồi có đợt coupon giảm giá 10%. Mình đi buổi tối mà quán vắng lắm. Sân để xe hơi nhỏ còn bên trong thì rộng, có tới 3 lầu lận. Bước vào quán bên tay phải là quầy order, trả tiền trước, còn bên tay trái là 1 khu ngồi giữa hồ nước khá hay ho. Mình chọn Trà sữa dâu - 30k còn bạn mình uống Trà đào - 35k. Cả 2 ly đều ngon. Menu nhiều món nước đa dạng mà giá khá rẻ. Có cả đồ ăn mặn và ăn vặt nữa. Không gian trong quán rất đẹp, theo kiểu phong cách Nhật Bản hiện đại. Mình ngồi trên tầng 3 là tầng cao nhất. Mặc dù các tầng đều vắng nhưng nhân viên cho mình thích ngồi đâu thì ngồi. Nếu lúc đông khách mà cũng yên tĩnh như vậy thì có thể đến đây học bài hoặc làm việc được. Tầng 2 có ngồi bệt và ngồi bàn. Tầng 3 chỉ ngồi bàn và có rất nhiều ghế ngồi nên mình thấy tầng này thích hợp cho họp lớp hoặc họp nhóm đông.
Bánh su kem ngon và chất lượng khỏi nói hen, vì của hãng khá nổi tiếng mà. Mình đặt qua Now nên hay được giảm giá. Đợt mình đặt cả 20 hộp giảm 20% đỡ tiền hẳn hỏi luôn, freeship qua airpay nữa. Một hộp thì 6 cái nhé tầm hai mấy gần ba chục ngàn hay sao á. Shipper giao khá đúng giờ hen. Bánh thích hợp đặt cho tiệc công ty hay ăn xế nè nha.
Cuối tuần hẹn bạn uống cafe tại đây, nằm ngay ngã tư nên dễ tìm cho mọi người, không gian gồm ở ngoài nhưng ít bàn + máy lạnh trong nhà là chủ yếu
+Theo mình nước uống của quán bình thường, có điều về bánh thì đủ các loại bánh: bánh kem nhìn đẹp + ngon + hấp dẫn, các loại bánh ngọt có đủ, bánh mì, bánh mặn, bánh su kem... Các món ăn thì chưa thử nên không biết ngon dở thế nào
+ Giá khá cao so với các quán khác nhưng phục vụ vui vẻ + nhiệt tình
+ Giữ xe miễn phí
+ Quán deco với màu xanh + trắng thân thiện nhìn nhẹ nhàng
Mình đi cuối tuần thì thấy đa số là gia đình, có mỗi bàn mình là bạn bè họp nhóm thôi
Công ty hay gọi bánh ở đây để tặng sinh nhật nhân viên, lần đầu mình ăn hãng này luôn. Gọi giao đến cũng nhanh, không bị đổ vỡ gì, còn kèm nến rất chu đáo.
Bánh bắp be bé xinh xinh, trang trí đơn giản, ăn siêu béo luôn, mùi phô mai đậm hơn cả mùi bắp, thích quá trời, ai tín đồ của phô mai sẽ thích mê, mình thấy béo hơn cả bánh bắp của givral á, để lạnh ăn sẽ ngon hơn nhiều.
Ổ bánh trông nhỏ nhưng phù hợp cho 7-8 người ăn luôn ấy.
ấn tượng đầu tiên là quán rất đẹp có chỗ ngồi bên ngoài lẫn bên trong do đường bên ngoài là đường nhỏ nên ít ồn ào nếu ngồi bên ngoài
bên trong là tách biệt giữa khu chọn bánh tính tiền và chỗ ăn uống
sạch sẽ và rộng rãi đó là điều mình thấy đầu tiên
mỗi người đc free ly trà đá nhỏ
mình có gọi mousse trà xanh, black forest thì phải và cam mật ong
bánh thì đồng giá 10k nhưng siêu tiny luôn )))
cam mật ong hình như 54k hay 59k mình kh nhớ rõ lắm
bánh rất ngon luôn dù nhỏ xíu xiu ăn chẳng đã tí nào
mousse thì đông cứng ngắt )) nhưng mà đợi tí nó mềm ăn cũng ngon lắm trà xanh ăn hơi đắng nhẹ bên trong có bánh chocolate thì phải nên vừa ngọt vừa đắng đúng chất trà xanh
nước thì cũng ngon tàm tạm
nhân viên làm việc hơi chậm
Đây là lần đầu tiên reviwe về 1 món ăn trên đây, và xác nhận đây là lần đầu cũng như lần cuối không bao giờ quay lại, đặt 1 bánh kem bắp mà mình tưởng bên cửa hàng đưa nhầm bánh thường, bánh không có 1 chút vị gì được gọi là bánh kem bắp, đơn giản chỉ là bánh kem bình thường thay vì giữa 2 bánh là lớp kem thì ta bỏ thêm vài hạt bắp nên được gọi là bánh kem bắp, trong khi 1 cái bánh giá 390k thì quá không hợp lý, bánh kem bắp còn dở hơn bánh kem thường 245k của girval, thật quá thất vọng, và cả bàn cũng thống nhất sẽ không bao giờ được ủng hộ thêm 1 lần nào!!!
Bánh sinh nhật ở đây to, mua size nhỏ 260k cũng to rồi, bánh size lớn thì siêu vĩ đại,ăn ngon. Bánh matcha đậu đỏ cực kì ngon, thơm mùi matcha và đậu đỏ, bạn macaron hơi ngọt, tiramisu thì chuẩn khỏi chê, nhân viên lịch sự, chu đáo, thân thiện, có điều nếu buổi tối thì không gian không được sáng sủa lắm, buối sáng thì ok. Bánh ở đây có cái socola hạt điều cũng ngon, vị lạ mà thơm tại ban đầu nghĩ hạt điều chắc khó ăn. nhà mình gần nên có dịp sinh nhật hay ra đây mua bánh cho tiện, cực kỳ ưng nhưng mà hạn chế số lượng bánh quá
Quán có không gian thoáng và khá đẹp, nhân viên vui vẻ và thân thiện lắm, thức uống theo mình thấy thì tạm, cái mình thích nhất ở quán chính là bánh su kem, bánh su kem ngon cực kì luôn, chừ không ở thành phố hồ chí minh nữa nên không còn được ăn, biết vậy hồi đấy mua cả chục hộp đem về đà nẵng ăn cho đỡ ghiền, giá cả cũng khá hợp lý, các món bánh còn lại nghe nói ngon lắm để lần sau vào ăn thử và chắc chắn sẽ mua bánh su kem về dự trữ ăn dần cho đỡ ghiền
Thằng bạn nó thèm ăn bánh su , nên lần này dẫn nó thẳng đến quán luôn
Ấn tượng đầu tiên là quán khá rộng , một màu xanh cua bàn ghế phủ trùm ca không gian . Mình đến buổi tối , lên đèn vàng trông rất ấm cúng , có cả bên trong lẫn bên ngoài .
Tới đây ăn bánh su (30k/1 hộp / 6 cái ) là chắc rồi . Mình thấy bánh su ở đây thuộc dạng tầm trung ngon nhất rồi , kem ngon béo không quá ngọt nè .
Ngoài ra là một tủ bánh đủ màu sắc , mấy bánh tea bread rất ngon nha , nhỏ nhỏ , xinh xinh , mình kêu nhiều cái ngồi uống trà đá rất hợp lí nè . 10k /1 cái rât đáng đồng tiền . Ngoài ra mình có kêu cái bánh resberry cheese cake , bánh hơi khô , cũng không đặc sắc lắm .
Ngoài ra có kem chuối , kem trà xanh , bánh mochi ăn lạnh lạnh cũng vui vui , 12k/ 1 cây .
Mấy bạn phục vụ cũng vui vẻ , có châm trà cho mình nữa .
Nói chung là sẽ đi lần nữa nếu có dịp