Đợt trước sinh nhật nhỏ bạn nên mình có ghé tiệm này mua bánh nè. Bánh nhỏ nhỏ nhìn dễ cưng xỉu luôn.
Mỗi bánh 10k nha. Có nhiều vị khác nhau lắm. Mình mua 10 cái.
Thấy ăn cũng ổn đó, bánh béo béo ngọt ngọt
mình đặt bánh kem bắp này hồi giáng sinh năm ngoái, được giảm 25% từ 330k->248k, giá quá hời. Bánh kem ngon, ăn k quá ngọt, k gây ngán nhưng cũng k phải quá xuất sắc (do mình thấy vẫn chưa đậm vị bắp như mình mong đợi), trang trí đơn giản bình thường, lần sau nếu có đặt mình sẽ ra ngoài cửa hàng chọn mẫu có lẽ sẽ đẹp và theo ý mình hơn, giao hàng làm hỏng một chút phần thân bánh nhưng mình quan tâm chất lượng hơn nên k sao, nhân viên tư vấn tốt
Hôm bữa đói quá nên mình chạy qua đây mua vội cái bánh về ăn. Mở cửa ra là mát lạnh vì điều hoa luôn ý. Mỗi ngày tịêm đều làm bánh mới nên ăn rất ngon và nhìn rất là đã mắt. Mình có mua bánh mì mật ong, hôm sau mua bánh gì nhân su kem , thêm 1 cái bánh mặn nữa( mà hổng chụp hình).
Bánh mì mật ong lớp vỏ trên đựơc phết mật, nứơng gìon tan.Lớp bánh dưới gíông như vỏ bánh piá nhiều lớp chồng lên ấy. Nhờ lớp trên ngọt nên ăn bánh rất hợp. Úông với trà sữa mua bên Family mart gần đó rất là hợp luôn.
Bánh cụôn xúc xích bé bé nhưng xịn lắm nhá. Vỏ bánh mềm, thơm ngất. Xúc xích thì dai, sực sực y chang mấy loại ở nứơc ngoài đó. Ăn cái này mê luôn.
Còn 1 cái hình hơi lục giác xí, bên trong là nhân bánh su đầy ắp. nhân béo, ngọt thanh, ai mê bánh su ăn ghìên luôn đó.
Tịêm có nhiều loại bánh giá hợp lý, nhân viên dễ thương, Mai mốt sinh nhật phải mua bánh kem ở đây mới đựơc. Tíêc là không có chỗ ngồi ăn thôi.
Mới ăn thử bánh flan ở đây thôi nhưng cảm thấy ngon và béo, thơm mùi trứng nữa. Design hộp đẹp, tạo cảm giác quý sờ tộc khi cầm :))) sau này có dịp mình sẽ thử nhiều món bánh khác của quán hihi
Mình ghé đây để mua bánh sinh nhật cho nhỏ em. Nhân viên thân thiện, tại mình chọn bánh rồi đổi mấy lần mà nhân viên không khó chịu, nhưng mà mình kêu nhân viên ghi tên lên bánh để lát sau mình quay lại lấy, lúc quay lại thì nhân viên chưa ghi gì cả làm phải đứng chờ chậc chậc. Bánh ăn ngon ngọt nhưng không gắt, trang trí rất đẹp bắt mắt. Quán cũng khá nhỏ nhưng có màu xanh dễ nhận ra lắm, vừa chạy vào đường D2 một chút sẽ tới. Nghe nói bánh bắp ở đây cũng ngon, có dịp mình sẽ thử
Bánh ở đây ngon, mềm, thơm mà không quá ngọt. Về kiểu dáng thì mình thấy rất có thẩm mỹ, bánh trông khá là 'sang chảnh', nói sang chảnh hơi quá nhưng đẹp tinh tế :))))) trên bánh không có quá nhiều họa tiết nhưng cấu trúc hài hòa, chỉ có một vài điểm nhấn. Mình cực thích kiểu loại này luôn :))))))
Nhân viên thì mình thấy không thân thiện lắm nhưng khá lịch sự, tôn trọng khách hàng, không có thái độ này nọ, lúc mình mua thấy có cả chủ đang ở tiệm.
Về giá thì trước khi mua ở đây mình có nghe nhiều review là giá mắc. Mà mình thấy giá cũng ko mềm thiệt :))))))))) nhưng so với chất lượng và kiểu dáng như vậy là cũng hợp lý rùi. Cũng không thuộc hàng giá trên trời đâu.
À còn không gian, tiệm hơi nhỏ. Chỗ để bánh phía trước nhỏ quá. Các bạn nên đứng ngoài dòm cho chán đi rùi hãy vào lựa, vào không có chỗ dòm đâu. Ý là khó di chuyển á.
Không gian nhỏ
Bánh ngon, giá cũng ổn
Nhân viên bảo vệ thân thiện, nhân viên bán hàng không vui vẻ lắm
Mua bánh ít mà không nhiều tiền nên có vẻ hơi tỏ thái độ. Còn với người đặt bánh lớn thì mới niềm nở. Không biết có phải mình nhạy cảm quá k :))