Thấy hiệu bánh mới mở lại gần nhà thì gọi ăn chơi. Có 1 dạo thấy ầm ầm chạy quảng cáo bánh mì trà sữa thì phải hen. Lại là gọi ship qua grab, không vấn đề gì giao rất nhanh, đồ ăn vẫn ấm nóng.
Bánh mì giòn rụm, ép dẹp nên nhân cảm giác không được đầy lắm, ăn cũng được, quên không order trà sữa uống cùng xem có khác bọt không hê hê.
Goi thêm chiếc bánh ngọt thấy trong menu, chắc là bánh quán tự làm chứ nhỉ hay đặt mua bên thứ 3 :v ai biết. Bánh mì hoa cúc ẩm mềm thơm, bông lan trứng muối thì hơi chán, ruốc tơi quá, trứng chỉ rắc ở giữa chỗ khác không có, cốt bánh xốp nhưng thiếu ẩm, ngọt lợ, không có đẫm sốt nên bị ngán.
Trước có ăn bánh mỳ thấy không đặc sắc lắm nhưng hôm nay thử xôi khá là ưng, xôi mềm, không bị cứng, khá dẻo. Thích nhất là trà xanh chanh leo kim quất, không hề bị ngọt tẹo nào hehe
Đặt cả 2 bánh ko rau ko ớt thì cái nào cũng có rau.
Đặt cốc chanh leo ko đá thì full 100 % đá
Dặn từ shipper cho đến note lại trên đơn còn viết hoa nhưng vẫn giao đc bánh ntn.
Bánh mỳ bò thì vụn nát và khô.
Đã ăn savor nhiều lần ở những chỗ khác cũng oke nhưng chỗ này chán thật sự.
Ko bao giờ quay lại nữa.
Nhân dịp có code giảm 40k của grab food mình order thử bánh mì và trà sữa ở đây.
Về bánh mì - Bò sốt tiêu
- Dù ghi size to nhưng mình thấy nó cũng ko to lắm.
- Bánh nguội và dai ko biết có phải do shipper tiện chuyến nên đến muộn làm bánh nguội ko.
- Nhân đầy đủ nhưng ko đầy đặn. Sốt và thịt ít hơn so với nhiều hàng, ko thấy đáng với giá 30k, chưa kể mình gọi có ớt mà ko cay tí nào.
Về trà sữa - Kem trứng sữa tươi TC đường đen
- Sữa cũng khá ngậy và là sữa tươi ko đường.
- Trân châu dẻo, có vị đường đen nhưng hơi tiết kiệm nước đường nên ko lên màu .
- Kem trứng thực ra là bánh plan trứng, mềm, ngậy, ngọt vừa phải, khá ưng.
- Nhưng 42k mà ko đầy cốc kể cũng hơi buồn 1 tí.
Vì ko ăn trực tiếp nên ko đánh giá về thái độ phục vụ và vị trí.
Nói chung chỉ thấy (trà) sữa ok. Bánh chắc ko hợp với mình. Nếu ko có khuyến mại thì cũng sẽ ko quay lại vì giá khá cao mà ko đầy đặn.