Hôm bữa mk có gọi ship bánh mỳ của savor về ăn thử vì thấy quán cx khá đông khách.
Mk có od 1 bmy nhân thịt và 1 trà đào. Nói chung là chất lượng thì khá ổn nhưng về vị thì rất bình thg ko có gì đặc sắc. Trà đào đc đóng chai cẩn thận nhg mà toàn thấy vị ngọt như nc đường chứ ko thấy có vị gì khác mấy.
Bmy thì tầm 20k 1 chiếc trà đào thì mk ko nhớ. Cx khá hợp lý.
Khâu đóng gói đồ rất cẩn thận. Giao hàng nhanh
Mình mua bên Nguyễn Chánh vài lần rồi,. Mấy bữa trước thử đặt combo teri sữa chua trên GoViet vì không tiện ra quán :D Bánh mì mình ăn không hiểu sao cứ thấy chua chua - mình nghĩ chắc do vị giác của mình thôi, chứ mọi lần ăn vẫn Ok lắm . Còn sữa chua uống thì phải nói là chán kinh khủng , không chua . nó cứ lỏng lỏng kiểu gì ấy.. Nói chung đồ uống đóng chai Savor dạo này chán kinh khủng :(
Savor Nguyễn Chánh khai trương giảm 50% trên grab nên hí hửng đặt cho kịp giờ ăn trưa.
Mình đặt 1 bánh mì thịt nướng mật ong và 1 trà sữa trân châu đường đen. Ship hơn 3km nên bánh mì cũng nguội mất rồi. Bánh nhiều thịt, đẫm vị, ăn đến cuối vẫn còn chứ không như nhiều nơi khác cuối bánh còn mỗi rau với sốt, chim ưng khoản này ???????? Tổng thể ngon mỗi tội bánh bị nguội.
Trà sữa trân châu đường đen hình như dùng hồng trà sữa ???? Điểm trừ: trân châu như trân châu thường, không có vị đường đen. Nhân viên cũng quên không cho ống hút, nên mình phải rạch nắp múc trân châu ăn như chè...
Tổng 42k (đã áp dụng mã giảm giá) cho 1 bmi và 1 trà sữa. Cũng ổn cho ngày khai trương đầu tiên, nhưng mình đánh giá cao cơ sở Đội Cấn hơn hehe.
Hôm nay vừa đặt Savor. Nhưng chắc cũng là lần cuối.
Trước mình đặc biệt thích trà sữa của các bạn. Nhưng càng ngày càng thệ.
Lần trước đặt thì thiếu trân châu. Lần này đặt thiếu hẳn kem chesse đặt thêm và sữa đặc trong trà sữa trân châu đường đen. :) Uống nó lạt như sữa tươi không đường vậy á. :(((( Còn kem chesse của mình đâu hả Savor ơi. Mình mua trà sữa chứ có phải mua sữa tươi 41k đâu. :(