Hàng bánh gần nhà nhưng giờ mới thử lần đầu. Quán có nhiều combo nhưng lúc mình gọi thì combo nào cũng hết hàng cả. Mình quyết định gọi bánh mì thịt nướng mật ong, còn nước thì gọi chỗ khác. Bánh mì giòn nhưng dẹp lép, chắc kẹp nướng lại, hoàn toàn ko phồng hay to giống như hình. Thịt khô, sốt hầu như ko có, vị cũng nhạt, ko có gì đặc biệt. Tóm lại mình thấy ko ngon, cảm thấy giá đắt so với chất lượng. Ăn cho biết thôi chứ chắc ko quay lại ạ.
Bánh mì như hình 30k, freeship.
Mình quen đặt savor ở đội cấn nhiều lần rồi và rất hài lòng. Nay thấy có cs hqv nên đặt cho gần thì lại thất vọng thật sự :(((( xôi được rất ít, gà nấm thì k thấy nấm đâu. Trong khi trước đặt có cả nấm và mộc nhĩ ((( nói chung là hơi tệ