Đi từ đầu phố thì quán bên tay phải, biển hiệu hơi nhỏ
Không gian có cả chỗ trong nhà và ngoài hiên
Quán chuyên bánh panini kiểu ý
Panini champion: nhân là trứng kèm bacon
Mỗi phần đều kèm 1 ít salad kiểu nga
Bọn mình đi 3 người, gọi 1 combo 4 vị và 1 salad.
Bánh nhỏ thôi, nhưng thử được nhiều vị khác nhau.
Đồ ăn ngon, có vị forest ăn lạ miệng mà ngon. Mỗi vị có 1 đặc trưng riêng, ăn cả combo thấy hay hay. Thịt mềm, ngon, vỏ bánh giòn, sốt cũng vừa miệng.
Salad mình gọi là chef caesar, rau tươi, ăn thấy vị ngọt của rau củ tươi luôn ý, dressing ăn kèm bọn mình chọn honey mustard ( cho an toàn ))) ) . Tổng thể vị hợp nhau dã man.
Combo này 3 người ăn nhìn qua tưởng ít nhưng no lắm.
Ở Savoor cũng hay có các chương trình theo ngày, nên có thể tham khảo trước khi order.
Không gian quán chill lắm, kiểu ấm cúng, thoải mái, phong cách Âu, ngồi ăn hay ngồi uống nước trò chuyện đều hợp hết.
Nhân viên cũng dễ thương lắm. Lúc bọn mình vào không để được xe có bạn ra giúp, lúc order các bạn ý cũng tư vấn nhiệt tình, không rõ có thể hỏi, các bạn ý tư vấn rất kỹ, mà là theo khẩu vị của bạn, chứ không phải kiểu món này hot món kia nhiều người ăn đâu.
Mình ăn ở savoor mấy lần rồi, lần nào đồ lên cũng rất nhanh và ngon. Gọi takeaway rùi, các bạn gói rất cẩn thận, mấy lần giấy thấm nên cầm rất yên tâm ^^. Mình rất thích savoyard và italian.
Ko biết đây là lần quay lại thứ mấy. Nhưng cảm xúc lúc nào cũng hưng phấn vì đồ ăn quá chuẩn, nhân viên quá nhiệt tình, và, mát. Thật luôn, bước chân vào mát lạnh phê lắm! ????
Mình đến quán vào buổi sáng, mà lại đi một mình nên cảm giác hơi kỳ kỳ; nhưng nhân viên của quán thái độ rất nice, niềm nở, vui vẻ nên sau khi ngồi xuống thì thấy khá thoải mái ^^.
Một suất Mini mình gọi lúc đầu cũng sợ bé, ăn ko đủ no, nhưng hoá ra khá to :P, lại được kèm thêm side salad nên ăn xong rất đủ đầy, sức ăn của mình là khá tốt so với trung bình các chị em phụ nữ, nên mình nghĩ hầu hết khách***chỉ cần gọi suất Mini cho Brunch, ăn trưa; nếu ăn tối thì gọi thêm 1,2 món phụ ăn share cùng bạn bè là cũng lặc lè.
Lần sau mình sẽ thử quay lại buổi tối chắc sẽ đông vui và đúng cảm giác không gian quán :D
- Nhân viên rất nhiệt tình
- Không gian quá không quá rộng nhưng khá thoải mái và ấm cúng
- Món chính recommend supreme (bò wagyu), bacon, nếu ăn chay và thích rau chân vịt thì greek là một sự lựa chọn hay ho