Chỗ này bán vỉa hè, chiều chiều bán đến tối. Thực đơn gồm cơm chiên và hủ tiếu xào mì xào dòn là chính. Mình thường hay ăn hủ tiếu xào, 32k/ 1 dĩa thấy cũng khá OK. Hôm nọ xí xọn gọi thử 1 dĩa tôm chua ngọt 50k mà ăn không được xuất sắc lắm.
Chỉ có 1 chú đứng bếp thôi, nên có 2-3 người khách vào cùng lúc là đợi hơi lâu.
Mới đi ăn quán này về, mọi thứ đều ổn chỉ có đều với không gian vỉa hè như vậy giá hơi đắt với lại cơm gà chỉ ở mức ăn cũng được chứ không ngon lắm, hai người gọi 2 cơm gà và 1 chai coca hết 75k, chắc tại do tính mình hơi tiết kiệm nên thấy đắt, quán cũng khá đông, lúc mình đến đợi cũng khá lâu, cô phục vụ cũng nhiệt tình, menu đồ ăn cũng đa dạng lắm