Quán rộng thoáng mát. Chả hiểu sao ko chịu mở nhạc. Cảm giác nhân viên mặt lạnh sao ý. Bánh ăn ko ngon. Hôm trước mình ăn bánh bắp với bánh su. Bánh bắp để cả hạt bắp luôn, giống như hạt bắp để lâu lắm rồi ý, ăn nó cứ như thế nào ấy ko diễn tả đc. Còn bánh su, kem khá béo. Bánh trang trí đẹp nhưng cần cải thiện chất lượng bánh thì sẽ hút khách hơn.
Lâu lâu thấy một quán có không gian. Mua về thử hai ly Matcha. Ôi trời, không nói nên lời. Mình chẳng thấy mùi vị trà xanh đâu cả, vì vị cà phê lấn át hết rồi. Kiểu chưa rửa máy xay kĩ thì phải, hay là bỏ nhầm nhỉ. Nếu uống ngay tại chỗ thì đã mắng vốn rồi. Lần đầu thử mà kiểu này sao dám đi lại :(. Bực mình hết sức.
Được đứa em trai dẫn đi ăn , lúc về trời mưa ghé vào quán này thì đúng là tuyệt cho người thích bánh ngọt mà sợ béo như mình , bánh xốp mềm ko quá ngọt, capu ổn cho lúc trời mưa. Sẽ ghé quán dài dài.
Trong một ngày mưa muốn tìm gì đó để ăn và uống. Xem review thì thấy cũng được. Mình ra gọi 1 càfe
Ý uống thử. Không biết là tại mình không biết uống cafe hay sao. Mà thật sự thì cafe Ý gì mà như nước bã cafe nước 4 của cafe trung nguyên ấy. Thật cạn lời
Mới uống ly sinh tố xoài ở đây tối qua, cả mình và bạn đều ưng, xoài đậm đặc luôn chứ không phải chỉ cho xoài cho có hương như mấy quán khác, ủng hộ ^^
trà xanh ở đây ngon lắm mấy bạn à ❤️❤️ đúng vị và không pha lẫn thứ khác ngoài trà xanh đâu
bánh vừa to vừa chất lượng lại hợp túi tiền
và rất thích cách phục vụ của nhân viên,dễ thương hết sức có thể