Mì cay cũng nổi tiếng từ khá lâu rồi, lâu mới thử lại, chi nhánh ở đây rộng, dễ tìm lắm. Chỗ ngồi thoải mái, máy lạnh mát. Menu thì ngoài mì cay còn có 1 số món nữa, cũng đa dạng. Nhân viên phục vụ ok, nhiệt tình. Order mì cay kimchi bò và mì cay kim chi hải sản. Chọn cay cấp 1 thôi, cay vừa, khá là dễ ăn. Mì cay bò thì khá nhiều bò, có xúc xích cá viên các loại nữa. Mì kim chi hải sản thì tôm cũng tươi. Nước dùng vừa ăn, mì vừa chín tới.
M đặt hàng qua now, lúc cũng khuya tầm hơn 21h òi. Định ăn mì cay sasin ở Hoàng- Diệu- mà tại ăn nhiều rồi nên muốn đổi chi nhánh khác xem sao. M order mìcay bò cấp 1 45k và chọn chế độ để sống về tự nấu. Khi giao đến thig có gói mì, các topping còn sống rùi nấu mọi thứ sôi lên ăn là ok. Rau củ nấm cũng khá tươi, bò cũng ko ít, xúc xích và cá viên nữa. Về hương vị thì cấp 1 cũng tương đối cay nhẹ òi, nước dùng đậm đà, dễ ăn. Lần 2 mình đặt nấu chín thì mọi thứ đã đc nấu chín, đổ ra ăn liền được nhưng m vẫn nấu sôi lại. Chọn nấu chín thì time ship sẽ dài hơn và lâu hơn nhé
Đồ ăn so với mức giá quá bình thường và mắc. Order combo 2 người gồm: 2 mỳ, 1 takoyaki và 2 trà sữa. Lúc nhận chỉ giao 1 ly trà sữa. Thử hỏi ai uống ai nhịn chứ.
Đồ ăn công nhận là ngon
Nhưng mà bẩn ko chịu được. Bưng cái thố mì lên, dính tùm lum bột ớt. Muỗng thì ko chịu lau nhìn dô cái muỗng đã thấy vết bẩn. Ly thì ko rửa đi zô thấy bàn kia vừa dọn xong vẫn cái ly đó đi vệ sinh thấy đang múc nước dô cái bình nước mới dọn rồi cũng đem cái ly đó zô lun. Dơ ko tả được
Còn đồ ăn vị rất ngon nhất là mì cay kim chi hải sản nhưng mà nước thì cạn nên húp nước toàn thấy bột ớt chưa tan hết (lần đầu tiên mình đi ăn mì cay mà húp nước toàn bột ớt), thố mì 49k mà cho có một nửa gói mì nếu mội người để ý sẽ tưởng nguyên gói mì nhưng gắp lên nó rất mỏng, rau ít vãi chưởng giá tiền như vậy mà đồ ăn lẫn phục vụ tệ vầy thì quá mắc.
Phục vụ quá tệ oder ciu nhân viên 2 3 lần mà không ai tới . Tới chừng lại oder thì lại oder lẩu nữa tiếng hơn mới lên xong rồi phải ngồi chờ cho lẩu sôi thêm cái nữa . Ngày rằm mà ghẹo tạo nghiệp
Kêu 1 phần lẩu 2 người ăn. Chờ nửa tiếng hơn mới có nhưng khi đem ra thì nhận được phần thịt như này. Không hiểu sao quán vẫn hoạt động được tới hôm nay ????????♀️ kêu nhân viên đổi lại thì nhận được câu trả lời do bò mới lấy ra rã đông nên vậy ????????♀️ thái độ của nhân viên cũng rất tệ ????????♀️????????♀️????????♀️ ăn những thực phẩm như này hèn gì càng ngày càng nhiều người mắc bệnh ????
Mình qua đây ăn, chờ bàn 15p, vào gọi món nhân viên kêu chờ 5-15p
chờ được cả tiếng không thấy thấy mang đồ ăn ra mình làm lớn chuyện kêu tính tiền về, nó mới đem ra.
trong thời gian chờ thì làm cho shipper trước, nó cho mình chờ như không có gì xảy ra .
không xem trọng khách hàng, chờ lâu đồ ăn cũng bình thường.
chán report dẹp tiệm.
Món mì xào gà, gà bị sống chảy máu đổi lại vẫn y như vậy
Trưa nay mình vừa ghé sasin***gọi món mì xào gà vì món này mấy lần trước ấn tượng tốt, hôm nay quán lên món CỰC KỲ LÂU, lần đầu mang mì xào ra cái đùi gà chỉ có lớp bột chín, mở hết lớp bột là cái đùi gà sống nhăn còn đang RỈ MÁU, mình gọi nhân viên đem đi quay chín lại cho mình bạn nhân viên đi thật lâu rồi đổi lại cho mình một cái đùi gà mới, tưởng được ăn rồi nhưng không, mở lớp bột ra vẫn là chiếc đùi rỉ máu, có vẻ hơi đỡ hơn, thịt săn lại rồi nhưng vẫn rỉ máu, lóc hết thịt ở ngoài là máu chảy như phim kinh dị, ăn vậy không tiêu chảy thì cũng bệnh chết :( chưa bao giờ thất vọng với sasin như vậy
Hình là chiếc đùi gà nhân viên mang ra lần 2, do đèn ở quán là đèn vàng nên chụp lên màu không đỏ lắm nhưng nó là máu tươi nha mọi người, đỏ choét.