Mình order 1 lẩu nấm kim chi thập cẩm nhỏ 199k (nói là nhỏ chứ ăn 3ng mới hết nổi), 1 kimbap 45k và khi ăn mì có gọi 1 phần mì thêm 10k.
Nước lẩu khá ổn nhưng có phần hơi*** theo khẩu vị của mình),hải sản, rau nấm và topping nhiều, kimbap cơm hơi khô nhưng vẫn chấp nhận được.
Do có đọc nhiều bài rv chê Sasin nhưng mà ở đấy khách đông nghẹt luôn, bọn mình cứ ngỡ đã full bàn r ấy chứ????
Mì tô lẻ ăn cũng rất ok luôn, chọn cấp 3 là khóc rồi kaka
Gần 1 năm rưỡi r mới ăn lại Sasin.
Đồ ăn thấy cũng nhiều, ok.
Nước dùng chua cay chất lượng.
Nhưng kh biết sao mình cứ thấy hụt hẫng, kiểu kh phải là hương vị của Sasin mấy năm trc nữa.
Đồ đựng cũng sạch sẽ.
Mình ở Bình Thạnh nên thường hay order Sasin Bình Thạnh về ăn, hiện Sasin Bình Thạnh dùng xúc xích thường nên ko ăn ngon bằng xúc xích ở đây, ở đây còn có bông cải xanh nữa hơi lạ. Phần bạch tuộc thêm cũng nhiều, rất thích.
Tuy nhiên nhân viên khá thờ ơ, ko nhiệt tình, mình ăn trên lầu còn phải xuống dưới để gọi tính tiền vì ko có ai canh dù trên lầu vẫn còn khách. Nhưng vì chất lượng đồ ăn nên có dịp đi đến Aeon mall Tân Phú sẽ ủng hộ thêm.
Bước vào bàn ghế toàn nước ướt sũng, kêu lau bàn thì nói dọn qua bàn khác ngồi đi, mà kêu mình dọn qua cái bàn nhỏ hơn, mới nói ăn lẩu mà ngồi bàn đó sao ăn được. Thì lại trả lời ăn lẩu thì phải đợi 45p mới có. Chu cha mạ ơi, ăn gì mà đợi 45p mới có. Thôi nói đại là không có món đó luôn đi. Thế là quyết định bỏ về luôn. Đi qua sasin hòa bình ăn cho lành ???? thấy nhìu người chê cũng đúng quá chời... hết nói nỗi
Đặt cấp 0.5 mà ko biết bếp làm lộn hay sao mà cay y như cấp 3 cấp4 . Nó còn cay hơn tô mì cấp 1 hôm trước mình mới ăn, cực kì thất vọng sẽ không quay lại nữa.
Mọi người coi đó lúc đầu mình đặt 2 món là com chien ca man và kim chi(vì mình rất mê kim chi) nhưng kh có mà thấy a shipper tới quán rồi nên tội a nên mình mới đổi sang mì cay. Mình rõ ràng kiu mì cay hải sản và nấu chín( trọ nên kh có bếp nấu) nhưng giao cho mình là chưa nấu và lại là mì cay bò :) coi có bức xúc không. Trước tới giờ chưa thấy quán nào tệ như cái quán ở đây, ăn tại quán thì pv như bà nội, đặt thì nó làm vậy đó. Tính mình dễ lắm mà gặp trường hợp này bức xúc vô cùng. Đang đói mà còn gặp âm binh cô hồn.
Mấy năm trước còn được. Mình cực thích đồ ăn cũng như nhân viên sasin. năm nay quay lại đồ ăn dở hẳn, thiếu thốn đủ thứ. Thái độ nhân viên ncc thề trông hãm vl :)) nhân viên như mẹ thiên hạ ????thất vọng về sasin vcl :))
Chưa bình phẩm về hương vị. Nhưng thái độ phục vụ của quán quá tệ. Nhân viên mang đồ ra muốn quăng vô mặt khách. Mặt thì trề ra, nhìn khách bằng nửa con mắt. Mình kêu 1 mì bò cấp 2 và 1 mì bò cấp 3. Tô mì bò cấp 2 rau cả và cá viên đầy đủ. Tô cấp 3 không cá viên. Được vài cọng cải. Không khác một tô mì nấu bằng mì gói 13k thêm được vài miếng thịt bò.
Ghé ăn 1 lần rồi thôi. Không bao giờ có chuyện quay lại.
Vào quán ko thèm order, phải gọi như gọi đò. Order xong thì đợi hơn 1h ko có món, nhìn quanh mấy bàn vào sau thậm chí có bàn đã ăn xong, cảm thấy ko phục vụ đc thì đừng mở quán, quá tệ