Minh ăn cay dở nên ít khi đi ăn lắm mà nay bạn năn nỉ quá nên cũng đi ăn luôn. Gọi 2 mì bò ( cấp 4 và cấp 0) vị cấp 0 với minh vẫn hơi có chút gi nóng rát nhung vẫn ăn được nhé. cấp 4 mùi bốc lên xộc dô mũi la đã không dám thử qua rồi, 1 tô khá nhiều nha, topping cung đa dạng món ghê: thịt bò, xúc xích, cá viên, nấm kim châm, bắp cải tím, bông cải. Và gọi thêm chén nấm kim châm nữa ăn cho đã thèm. Xôi gà chiên với chả giò ăn cũng được. Trứng cuộn rong biển ăn ngon nhung mà nguội quá, mang ra ăn thử đã thấy nguội lạnh rồi.
giá thì mình thấy bình thường, Nhân viên thấy mấy bạn chê nhưng bữa minh đi ngày chủ nhật buổi trưa rất đông, và mình chỉ tiếp xúc với 1 bạn nhân viên nữ thôi nên cũng không thấy có thái độ gì lắm
Mình không hiểu tại sao quán đông như vậy . Có lẽ do hiệu ứng anh chủ đóng phim . Mì ăn bình thường , toàn đồ đông lạnh ăn không vô nổi. Nhân viên ngoan nhiệt tình .
???? Ở nhà thời gian này chỉ thèm đồ ăn các thứ. Lên Now để order các món hay ăn như mì cay, kimbap đồ thì nhớ ngay đến Sasin.
????Ú hay ăn loại kimbap truyền thống 35k, hay mì cay bò kimchi 45k. Do mì cay cấp độ 0 cũng có vị hơi chua cay, nên tụi con nít không ăn được, nên món ưa thích của tụi nhỏ và Ú là món cơm cuộn HQ ở đây. Cơm dẻo kèm nhân có xúc xích, trứng, dư leo, carot, củ cải vàng... Chấm với ốt tương ớt, mayone, ăn rất vừa miệng.
????Còn phần mì cay thì nước dùng chua cay vừa miệng đậm đà, nói chung ăn khá ổn, nên lâu lâu thèm là lên Now để order về ăn cho nhanh, gọn nè.
Mình thấy quán nên dẹp tiệm đi hoặc đập bỏ xây lại
Nhân viên thì thái độ lòi lõm, chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp
Chén dĩa sứt mẻ, nắp bình nước dơ đen thui
Đồ ăn cũng tạm đc chứ chẳng ngon bằng Sasin chỗ khác
Thiết nghĩ chủ quán cần dẹp bỏ và xây lại toàn bộ nhân viên cũng như đồ dùng trong quán
Mình với bạn mình đi ăn ở đây nhìn chung ổn, nhân viên hơi lạnh nhạt nhưng vẫn không lồi lõm.
Riêng bảo vệ là mình rất khó chịu, mình không bao giờ viết review cả nhưng riêng chuyện này mình bực mình quá mới review. Lúc về đưa vé anh bảo vệ, ổng dắt xe bạn mình thì bánh xe đụng chân mình, mình đã hô nhẹ lên rồi mà ổng biết xe đụng trúng gì đấy bị khựng lại nhưng vẫn ráng đẩy qua luôn cán qua chân mình, xong mình đau quá mình bảo: Anh ơi trúng chân em, đau quá. Xong ổng còn thái độ quay qua nói: Trời ơi... như kiểu ai bảo e đứng gần trúng là phải. Tới giờ chân mình còn đỏ và rát nữa
Mì thì tạm ổn giá cả coi như hợp lí..nhưng nhân viên phúc vụ quá tệ bạn nữ kia kiểu khinh thường khách..mình hỏi gì bạn đó cũng không trả lời..hỏi 2 3 lần mới tl được 1 câu..khách vào không lo phục vụ lo đứng ngắm mình trong gương...mấy chi nhánh khác không sao..chi nhánh này quá tệ
Thái độ và chất lượng món‼️ Sau hôm nay sẽ không quay lại nữa
Mình đi chiều tối nay trời cũng mưa, đến nơi không thấy bảo vệ nên mình với bạn mình ngó qua ngó lại tìm, hồi sau nghe tiếng “ê ê, đây nè, qua đây để xe” thì mới nhìn bên hông quán thấy anh giữ xe kêu qua bên đó đậu .-. Tiếp đến khi vào trong, bao trùm là một sự thờ ơ của nhân viên quán, thấy khách vào chỉ nhìn rồi làm việc riêng kệ mình đi lang thang tìm bàn. Đến khi order thì phải kêu mấy lần mới có bạn nữ kia đến, còn không thì các bạn bơ khách luôn, khó chịu và thái độ liếc xéo. Mình order tô mì Kim chi bò Mỹ, mang ra một tô mì lỏng bỏng nước nên phải order topping thêm ăn mà mình thắc mắc cái mì kim chi không một miếng kim chi luôn ?! kiểu mì cay phải có kim chi ăn chung mới đúng điệu mà vớt hết đáy tô mình cũng không thấy, hỏi cũng không thấy bạn nào trả lời được. Tới lúc tính tiền cũng gian nan lắm. Mình gọi tính tiền bạn nữ đó nhìn cái rồi quay đi không nói gì cả, kiểu làm cứ thái độ rồi lơ lơ khách, khó chịu thật sự. Hình như càng ngày Sasin càng tệ đi.
Vô tình đi ngang ghé qua quán ăn nên chưa xem review trước. Đến 1 lần và không bai giờ đến nữa. Nhân viên NỮ thái độ lòi lõm. Mình kêu tận 2 lần mới ra order. Và thái độ phục vụ chậm mặc dù quán vắng khách. Không nên đến ăn nha mọi người. Mình order canh rong biển lại đem canh kim chi ra trong khi order mình chỉ vào canh rong biển. Thịt heo hơi dày và hơi cứng. Vị thì ok.
Quán muốn bán đắt thì nên training lại thái độ phục vụ của Nhân viên.
Nhân viên phục vụ thái độ như má khách( bạn nam đang đứng khoanh tay á) trả lời không chủ vị, cọc lóc như mới chia tay bồ đi làm... bình nước nắp bình đóng rong đen như nấp cống, hay ăn sasin chỗ***nhưng 2 chô thái độ khác nhau 1 trời 1 vực