Nước mì khá ngon. Ban đầu mở hộp ra thấy nguyên liệu chưa nấu nên hơi bực vì m mua đồ ăn ship là ko muốn nấu với rửa bát nhưng lần sau mua hàng khác nấu sẵn là mì và đồ ăn rất nát nha cho dù để riêng mỳ và nước nên quán ko nấu trc là hợp lý :)) đồ ú nụ ăn no lắm luôn.
Đợi ship được tô mì mất gần 1 tiếng . Đưa đến nơi thì đồ nguội ngắt. Có hôm đặt mì cấp 3 thì cay như cấp 7, cay điếc cả tai. Hôm nay đặt mì cấp 3 thì mang đến cho một tô mì cấp 0 ? Đã có dịch vụ mang về thì làm ơn có tâm một chút, mì 7 cấp độ mà mang đến cho khách tô mì vớ vẩn ?? hay muốn khách mang vào nhà tự nâng cấp ???? bực mình ko muốn ăn tại cửa hàng vì nvien khó chịu , ship về nhà cũng chả ra gì .
Ăn mãi mà k chán. Quán dễ tìm, nhân viên nhanh nhẹn, đồ ăn lại ngon, được nhiều. Order xong khoảng tầm 10 phút là có đồ ăn ngayyyy. Đồ ăn cực ngon. Mình ăn mỳ cay bò 39k/bát
Ăn buổi trưa xong tối về đau bụng khủng khiếp, đau thắt từng cơn một, rồi còn buồn nôn. Đau từ khuya đến 4 giờ sáng nó lây sang người nhà thì mới thiếp đi được. Xong lây sang tận mẹ t, chị t. Nấu thế này để giết người à? Thất đức vừa thôi!
Mình thề là đã đọc rất nhiều phốt về mì cay sasin bẩn.. nhưng bấy lâu nay mình vẫn nghĩ chắc do bị ngkhac hại hoặc dìm nhưng hnay 2 chị em mình đặt ăn thử thì suýt nôn vì trong mì có con gián... thật sự kinh tởm và chắc chắn không bao giờ có lần sau
Ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ để ra đc 2 bát mì!
Phục vụ quá lâu, quá chậm chạp, mình có giục nhưng nhân viên cứ ậm ờ nói sắp có rồi để câu khách. Ăn thì lèo tèo vài cọng mì, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Đây là quán yêu thích của mình. Mình hay chọn mì cay cấp 0. Nước mì rất ngon, có chút ngọt, có chút cay của ớt, có chút chua của kim chi cải thảo. Nem chua rán ở đây cũng ngon. Khoai tây chiên thì hơi khô. Trà khoai môn cũng ngon lắm. Chỉ là bây giờ thấy mì ít đi, kim chi ít đi, tốc độ phục vụ chậm hơn trước do đông khách.