Lâu rồi mới ghé lại quá này. Vì trời mưa lạnh nên thèm 1 tô mì cay cho ấm bụng. Lần cuối cùng mình ghé quán là cuối năm 2019 rồi sau đó k ghé lại nữa vì cách phục vụ và chất lượng đồ ăn đi xuống. Nhưng hôm nay mình thử quay lại thì thấy mọi thứ ổn áp hơn, mì cay đậm đà ngon hơn nhưng hơi ít topping muốn dùng thêm thì phải gọi thêm @@ còn lại mọi thứ đều rất ổn. Mình thích nhất takoyaki đc cải thiện là đầy ắp nhân bên trong chứ k lèo tèo như hồi đó. Kem ăn ngon. Phục vụ nhanh chóng và thân thiện hơn nhiều. Lần này quay lại mình thật sự rất hài lòng và sẽ ủng hộ quán ^^
Mình cùng bạn bè đến đây ăn. Quán ở đây rất đông khách, mình order mì gà được 1 cái đùi gà rất to, nước dùng vừa cay vừa chua, ăn rất ngon. Quán ở vị trí dễ tìm, nhân viên phục vụ nhanh, chỗ để xe rộng rãi, đối diện có rạp chiếu phim, ăn xong qua xem luôn ^^
Mình với bạn mình hay ăn ở đây nhưng sau tối qua thì thật sự cạch mặt luôn, ko bao giờ quay lại nữa, ai hỏi muốn ăn mì cay ở đâu thì mình sẽ review ĐỪNG BAO GIỜ ăn tại Sasin Nguyễn Văn Quá vì phục vụ và quản lý khá coi thường KH( theo cảm nhận của mình)
Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vì quán khá đông mà chỉ có 3 nhân viên chạy bàn, nhân viên hỏi lại order 3 lần nhưng vẫn ko lên món dù lần thứ 3, mỗi lần hỏi các bạn nói chỉ muốn xác nhận lại cho đúng thôi nhưng hơn 1 tiếng vẫn ko có món, khách vô sau thì lại có món trước. Bọn mình huỷ món, dù quản lý và nhân viên thấy tụi mình đợi lâu và bỏ về như vậy cũng ko phản ứng gì.
Dù cũng thích ăn mì Sasin nhưng phải nói bye bye từ nay vì cảm giác quá bị coi thường
Thật sự rất tệ không đến lần thứ 2 ????????????????
đây là lần đầu tiên vợ chồng mình đến đây ăn
•Mì thì ăn tạm ổn nhưng hơi ngọt
•Điểm trừ mạnh là quán quá dơ mình không tin được khi nhân viên bưng đồ ăn ra măm vẫn còn nước mà đổ trực tiếp trên cái thảm đỏ dặm chân của khách luôn mặc dù đang có rất nhiều khách ngồi xung quanh ????
Hôm qua mình có đi nhóm 6 người, khi order bọn mình gọi mì kim chi bò nhưng đem ra lại là bò cuộn nấm kim châm. Nhân viên còn vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa oder.
Mình ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mà đồ ăn chưa lên vậy mà có người đến sau mình nửa tiếng đã có đồ ăn và ăn xong. Mình phải nhắc đến lần t2 mới có đồ ăn mang lên. Quán ngày càng chán chắc k có lần sau!
Mình đến đây ăn và không hề muốn quay lại lần nữa.
Quán cũng vắng khách mà nhân viên ngồi tụ tập nói chuyện. Mình gọi món mà không thèm tới, tỏ thái độ. Mình gọi tô mì bò thì chỉ vài miếng, ăn mà chán