Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Văn Luông
Chờ món lâu, phục vụ thiếu tế nhị ăn nói khá cộc. Tokbokki quá nhão, ăn kì kì. Mì cay cấp 3 nước hơi chua, không thấy vị cay. Miến thì oke, ngon vị đậm vừa ăn có thêm sốt chấm ăn chua chua ngọt ngọt.
Mình là khách quen quán nhưng hôm nay cực kì thất vọng với thái độ của nhân viên phục quán tối hôm 12/10/2020. Quán đông, nhân viên bảo chờ 20-25 phút mình hoàn toàn ko phàn nàn gì. Sau 40 phút, khi phục vụ tới 3 bàn tới sau mình + mình chủ động xuống hỏi thì mới nghe là đang làm. Không biết quán có ưu tiên thứ tự khách không? Ok mình có ăn được rồi. Nhưng mình gọi 2 phần cá thêm từ đầu mỗi lần đem ra cách nhau 20p mà đem ra sau khi cả bàn ăn xong hết rồi? Chưa kể giữa hai lần mình bảo là check xem nếu chưa nấu xong thì cancel giùm mình, lúc đó mới xuống hỏi và bảo vẫn đang làm. Chung quy mất hơn 1 tiếng 30 phút để chờ mấy bạn.
T sẽ không bao h quay lại quán nữa, các bạn nhân viên làm nghề gì cũng nên có tâm chút, 1-2 vị khách chắc không quan trọng lắm với các bạn nhưng chúc các bạn thành công trong công việc vs cách làm có “tâm” mà mình ko hiểu sao phải nhận của các bạn.
Mình muốn ăn mì nên mua ủng hộ Sasin, đặt 2 phần nấu chín cấp độ 1. Vậy mà giao 1 phần chín 1 phần sống, đũa và muỗng thì chỉ có 1. Điện thoại hỏi thì nhân viên trả lời là: sếp kêu như vậy nên em làm theo. Thái độ ....quá đáng, buôn bán không cần khách mà, đồ ăn thì cũng ăn được chứ k phải là xuất sắc nữa.
2*
Mình là fan của mì cay Sasin. Nhưng mình chưa từng ăn chi nhánh Sasin nào dở như CN NVLuong ???????? Bình thường đặt Sasin ở chi nhánh Hòa Bình siêu ngon thì hôm nay nó khác 720 độ luôn huhu. Đặt trên Baemin 1 phần mì kim chi hải sản. Ship tới trời ơi cộng mì thì bở, hải sản mà chỉ có tôm và cá viên ??? Cọng nấm kim châm cho nhiều tới nổi nó mỏng như cọng tóc. Ăn mà chán cái miệng luôn hic
Món ăn ngon không còn gì bàn cãi nhưng hôm nay lúc khaongr 4h chiều có đến quán ăn thì thái độ của chị nhân viên tóc tém cực kì lồi lõm và phân biệt. Thấy tụi em nhỏ nhỏ cái thái độ phục vụ khác với mấy ng khác. Bạn em vào hỏi “chị ơi chỗ này ngồi đủ kh tại tụi em đi 13 người “cái trả lời “mỗi bên ngồi 5 người đó bà”. Ủa là sao má? Bà gì, thân thiết lắm hả? Rồi còn “ đợi chút đi mấy bà”, ủa tụi em đến trả tiền ăn đàng hoàng chứ có tới xin xỏ ai đâu? Cũng chả làm hành động gì thiếu văn hoá cả? Rồi gọi món bạn em ghi bên trái cấp độ cay bên phải món ăn cái hỏi “số gì? Số mol hả?”, gọi thêm phần kim châm cái quay qua nói “Hong”. Kiểu như “ tụi bây là cái gì mà t phải phục vụ đàng hoàng” thua chị luôn. Sống vậy thì muốn thành công hơi bị khó nha chị
Mình đặt 2 phần. 1phần là cay cấp 2 và 1 phần cấp 0. Nghĩ sao quán giao cho mình 2 phần cấp 0 hết. Chưa hết nước mì thì chua k tưỡng tượng nổi. Đồ ăn thì vài miếng. Mua 2 phần mì về bỏ hết. Thất vọng!
Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Văn Luông
Sasin có rất nhiều hệ thống nhưng hệ thống nào cũng vậy cách phục vụ thì tốt nhưng cách nấu mì thì không chuyên nghiệp chút nào...mỗi tô đều có vị khác nhau tô thì có kimchi tô thì không...nấu mì thì hôm còn sống hôm thì nở toe tét...nên cần điều chỉnh lại cách nấu mì...đây là mình đóng góp ý kiến chứ không che bai.