Trưa nay mình có ghé qua Sasin làm tô mỳ. Mình gọi tô hải sản cấp 1, bạn mình tô bò cấp 2. Nhân viên order và ra món khá nhanh.
Đánh giá nước dùng khá là ngon, đậm đà, mức cay cũng vừa phải nên dễ ăn.
Tô hải sản của mình 41k có 2 con tôm to, 2 râu mực và ít cá viên, nhìn chung cũng ổn, rau cải, nấm đầy đủ.
Có điều mình đang ăn bình thường thì nghe bàn bên gọi nhân viên ra và chỉ trong tô có con gián. Mình thấy thế cũng hơi rén, nên thôi cũng dừng ăn...
Thấy ghê ghê quá nên chắc sẽ không quay lại.
Giá trung bình từ 39-45k
Ấn tượng đầu tiên khi vào quán gọi món là nhân viên không cảm xúc. Mỳ thì lèo tèo, ko bằng bát mỳ ăn ở quán bình thường. Mới 18h mà hết mỳ hải sản, tokkboki thì chưa có. Cạn lời!
Mình order 1 mỳ bạch tuộc c1 + 1 mỳ cá viên xx c0 nhưng lại giao cho mình hải sản c2 + bò c2. Đúng như trên giấy order mình còn bỏ qua nhưng lúc mình mở ra thì thấy thế này. Hải sản thì được 2 con bạch tuộc nhỏ. Bên phần bò thì ko có 1 miếng thịt bò nào. Quá tệ. Sẽ ko bao h order tiếp nữa
Mì cay hảu sản, được 2 con tôm và 1 con mực ngoài ra rau vs 1 ít nấm chứ ko có cá viên hay nghêu như hình
Mỳ thì mặn, mà vị không cay mà còn chua chua
Càng ngày càng dở
2 đứa đang ngồi 1 bàn thì phục vụ đến bảo anh chị ngồi lại cho người khác ngồi nữa, mình sẽ vui vẻ đồng ý nếu phụ vụ hỏi trước mình có thể cho khách khác ngồi ghép vì quán đông được ko, nhưng đằng này phục vụ nói như ra lệnh bắt phải nhường bàn. Mì gọi cấp 2 vì mình ăn cay nhưng bưng ra nếm thử nước ko khác gì cấp 0.5 mà bạn mình gọi, lèo tèo mấy miếng thịt không đáng với giá tiền. Ngồi tầng ngột và nóng
Thật không thể chấp nhận được. Khi ăn gần hết tô mì mới phát hiện có gián bên trong. Đặt hàng trên app có đặt thêm tô nhựa, thu thêm hẳn 2k mà ko giao. Đóng gói rất xấu. Điểm cứu vãng duy nhất là nước dùng ổn
Tối qua nhà mình có ghé qua ăn. Cả nhà nên khá đông tầm 12 ng lúc đầu tính ăn ở lầu 2 nhưng sau thế quá bí nên xuống lại tầng 1.
Mỳ ngon, đây là lần ăn có thể nói là ngon nhất trong 3 tháng gần đây. Gia đình mình có trẻ em nên các bạn í có hơi ồn ào 1 tí, nhưng nhân viên khá thân thiện. Dù nhà mình vào có hơi trễ tầm 10h nhưng các bạn nv vẫn phục vụ khá chu đáo.
Không gian quán bình thường, do quá mở khá lâu nên không được tươm tất, mình góp ý cho chủ quán nên quét dọn lau chùi cửa kính và khu vực cầu thang.
Ăn Takoyaki thật sự không khác gì cục bột. Dĩa takoyaki đem phục vụ cho khách khác xa với hình ảnh mà quán giới thiệu.
Chưa xử lý sạch sẽ nguyên liệu.
Mì nấu chưa chín.