✨ Vị trí: quán nằm đoạn nguyễn văn cừ chỗ bên long biên nhé. Ngoài ra nằm ngay mặt đường nên là tìm rất dễ a. Ko gian quán vs 1 quán mì cũng khá là thoáng rồi a, ngoài ra bàn ở đây có chỗ ngồi bệt chia vách ngăn khá là riêng tư nhé
✨ Giá cả: tầm 40-50k 1 bát mì ăn trưa cũng khá là hợp lí mà được ngồi chỗ thoáng mát a
✨ Chất lượng: nhìn chung là ăn ổn ko có gì đặc sắc lắm nhưng được cái ăn mau no vs cả cũng có chất bên trong a. Ăn trưa mà chưa tìm được quán vào cũng khá là hợp lí
Sasin - 389 Nguyễn Văn Cừ
Lạnh lạnh ăn mỳ cay là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ăn ở quán cũng mấy lần, ị nào của quán cũng ngon, quán cũng có rất nhiều món ăn vặt, ăn nhẹ đi kèm như nem chua rán, kimbap chiên…., đồ uống thì ở mức độ bình thường. Bát mỳ đầy đặn, ăn lại ngon, không cay quá, lần nào cũng đầy đủ như này. Tôm ở đây ăn rất ngon, thịt tôm ngọt kiểu vị ngọt tươi của tôm. Nước dùng ngon ngọt vị, cay vừa phải tùy theo mức độ.
Không gian ấm cúng, bàn ghế sạch sẽ, quán đông khách từ lúc mở tới tận khi đóng cửa.
Nhân viên nhanh nhẹn, chủ quán rất nhiệt tình, bảo vệ cũng tận tình dắt xe cho mình. Ở đây nhân viên toàn trai xinh gáp đẹp cả thôi.
Quán này được cái tiện đường, mà không khí mát mẻ mỗi tội mùi thức ăn đậm đặc luôn ý. Đồ ăn thì bt ko có gì đặc sắc. Mì cay cũng ngon nhưng vốn dĩ là mình không thích ăn mì cay rồi bởi vì vị cay hơi vô duyên của nó ý. Chẳng ăn nhập gì với các thành phần của bát mì cả. Tuy nhiên mì cay ở đây nếu gọi cấp 0 cũng là ngon so với mặt bằng chung. Cơm trộn kim chi nhiều nhg cx bt còn gà xào phomai thì chán, phomai nhạt nhẽo gà thì khô không khốc.
Quán mới khai trương cộng thêm hôm mình đi là chủ nhật nên quán rất đông khách,thái độ nhân viên khá tốt, mỗi tội quán đông nên phục vụ hơi chậm, mình gọi mì cay kim chi hải sản có giá 42k thấy khá đầy đặn, tuy nhiên điểm trừ là ở đây không phục vụ giấy ăn mà chỉ có giấy ướt (có tính tìên riêng )
Mình thấy đồ ăn khá là ok nhưng mình không hề, không hề thích thái độ của nhân viên một chút nào. Muốn đuổi khách thì nói luôn chứ không nên tỏ kiểu thái độ như thế :) bàn thì có nước phải hỏi mấy lần mới đưa mình giấy để tự lau. Về giá cả thì do là ở HN nên cũng không thấy quá đắt.
Mong quán chỉnh đốn lại nhân viên. Mình cũng làm dịch vụ, cũng biết là mệt, nhưng mình cũng không đến đây ăn xin mà cũng phải bỏ tiền ra nên không hề mong muốn nhận được cái thái độ như vậy ????
Cả hội rủ nhau đi ăn tại #Sasin 389 nguyễn văn cừ vì thấy rì viu mọi ng quảng cáo rất là okie. Thực đơn đa dạng, phong phú. Đến nơi,không gian mát mẻ đẹp. Có chút hài lòng.
Nhưng....
Khi đồ ăn lên thì ôi thôi
Mình gọi set 449k #lẩu_kim_chi_hải_sản thì đc đúng 1 đĩa nhỏ ngao thì há hết mồm phơi nắng, mấy con tôm, vài miếng mực, mấy miếng cá trắng bở, rau thì độn dưới. May ăn mì mới no
Bánh gạo vừa định cho vào thì nhìn thấy trời.. Mốc.
Kêu nhân viên ra đổi mang ra lần 2 vẫn mốc--> nghỉ bánh gạo
Đến mẹt ăn vặt cũng có bánh gạo chiên --> mốc tiếp.
Quá thất vọng. Lần đầu cũng là lần cuối.
Ai có ý định ăn ở đây thì suy nghĩ nhá
Lâu k ăn thấy thèm chạy ra mua đem về. Biết là 1 bát có ít thịt nên kêu thêm bò. Về nhà mở túi bò thêm ra, thấy có đúng 3,5 miếng còn đâu toàn bắp cải tím luôn mà... Ơ 20k thịt bò của cháu đi đường bị rơi mất à??? ????????????
HN dạo này lạnh nên ăn mì cay thì đúng số 1 luôn. Mì cay ở chi nhánh này đậm đà. Cơm xèo nóng thơm lắm. Đem ra là thơm cả phòng luôn ấy. Quán ở đây hơi nhỏ nhưng trời lạnh nên đông khách lắm. Cô chủ ở đây nhiệt tình cực. Cô bảo cô người Hà Tĩnh. Cô tư vấn đồ ăn nhiệt tình. Mình thích thái độ nhân viên ở đây. Làm nhanh mà nói năng nhỏ nhẹ lăms. Nói chung ăn vừa ấm dạ vừa ấm lòng ❤️