Muav về ăn lâu rồi mà giờ mới nhớ ra để review, ngon á mọi người mình gọi cấp độ 1 thôi à, mì chua chua cay nhẹ thôi kích thích vị giác lắm, bò, chả viên cũng nhiều
Đồ ăn vị khá kì, vừa ngọt, vừa kiểu mùi cháy. Còn lại bát, môi, bếp, ly rất là dơ. Quán cũng bụi quá trời, mình lần đầu đi ăn ở đây, nhưng nghĩ là sẽ không có lần tiếp nữa đâu. Giá cũng khá bình thường không cao quá, 3 người thì tầm 3 trăm mấy là khá no và ba lon nước ngọt nữa.
Bình thường hay đặt mì cay ở đây để ăn nhưng hôm nay cảm thấy thất vọng quá. ĐẶT MÌ LẨU THÁI BẠCH TUỘC MÀ GIAO MÌ KIM CHI mà giao thì kim chi được có lẻ tẻ 2-3 miếng nhỏ? Có khi giá tiền " mì kim chi" này còn ít hơn giá tiền mình trả ạ :). Ngoài ra mình yêu cầu để sống mà giao cũng rất lâu. Mà cái quán này nhiều lúc như tới tháng á, lúc thì giao ít lúc thì nhiều quá trời. Hôm nay thì chắc muốn "tiết kiệm" nên không giao đầy đủ cho khách :)
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Thị Thập
Mì cay bình thường, không có gì ấn tượng. Kim chi thì không hề chua, như thả cải thảo vào nấu vậy. Được cái thịt bò Mỹ ngon. Trà đào thì hơi ngọt quá, uống vào còn the thé ở cuống họng. Giá nước đắt so với chất lượng.
Nhân viên làm việc không tập trung, khách đến trước thì rất lâu mới có món, còn người đến sau thì lại có trước, đem món ra chậm còn đem mì sai cấp độ mà khách order, xem lại nhân viên. Rất thất vọng không đến lần sau.
Thấy nhiều bạn nhận xét, nhưng mình ăn 2 năm nay vẫn thấy chất lượng đều. Bé nhà mình còn nhỏ nhưng vẫn ăn đc cấp 0 ( hơi the 1 xíu). Mình hay ăn thái kim chi bò mỹ thấy ok, nhân viên nhanh nhẹn, đáp ứng nhu cầu khách liền. Có thể do quán đông nên mấy em mệt ít cười với khách nhưng gọi là có liền, k hề có thái độ gì cả.
Quán rất tệ, nhân viên làm việc cẩu thả không đâu ra đâu. lần đầu order cấp 0 đem ra mì cay quá cay. Đổi lại thì đổi nước k nấu lại tô khác nên mì và các đồ ăn trong tô vẫn rất cay mình không ăn được. Nấu lại thì đem ra tô khác nhưng mì cứng như vừa bỏ mì vào xong đem ra cho mình vậy :)
Mình đã ăn ở đây rất nhiều lần và bị như vậy rất nhiều lần rồi nên mình sẽ không bao giờ ghé lại nữa mặc dù gần nhà!
Lại kêu 2 tô mì cay, nửa tiếng sau chưa có, hỏi nhân viên thì bảo sót bill, 15p sau mình hỏi thì bảo làm liền, 10 tiếp theo vẫn chưa có, mình vẫn tiếp tục hỏi. Cuối cùng sau 1 tiếng quyết định bỏ về chứ kiên nhẫn đâu mà đợi mãi. Sẽ không bao giờ ghé lại quán.