Quán có vô số chi nhánh trên mọi nẻo đường nên thiệt không kể hết. Tuy nhiên sau khi la cà ăn mòn cả dép lào thì tui nhận ra chỉ có 1 vài chi nhánh ngon thật sự thôi. Mà quán này là nằm trong list ngon nè.
- KHÔNG GIAN: Cực rộng và mát mẻ, có khu vực ngồi bàn, ghế và có khu vực ngồi bệt để mình tùy ý lựa chọn. Quán trang trí với tone màu chủ đạo là vàng tươi. THẬT LÀ VÀNG TƯƠI. Bước vô quán là thấy tươi rồi.
- MENU ĐỒ ĂN: Đa dạng, ngoại mì cay là món "đinh" thì có lẩu, các món kiểu Hàn Quốc như kimpap, gà chiên, bò beefteak, mì đùi gà, takoyaki,... ĐẶC BIỆT, có thêm mì cay vị TOMYUM nữa nhe.
- CẢM NHẬN: Tui gọi mì kim chi bò mĩ cấp 2, ông ck thì gọi mì Tomyum bò. Đều có giá là 49k. Ở đây rau nhiều hơn những chi nhánh khác, topping ổn, nước dùng cực kì ngon ngon ngon ngon luôn. Tuy vậy, 2 độ cay vẫn chưa đủ đô cô sát thủ của ớt như tui. lần sau chắc sẽ thử 3 độ ????
Nhân viên phục vụ tốt, chịuuuu
Mình ord combo 1 mình có mì cay + trà sữa, tới lúc giao ko thấy trà sữa, ko thể nào quên một cách kì cục vậy được đã là combo mà soạn thiếu là sao, phải chi ord lẻ quên còn thấy hợp lí? Lần đầu tiên ăn cách đây 2 năm ấn tượng ko đẹp bây giờ cũng vậy :)