Biết nói sao ta??? Độ cay ở đây C1 rất vừa rất ngon khác với những chổ khác. Mình là đứa khó tính mà cảm thấy ở đây rất tuyệt. Trưa 2 bọn mình ghé thì cảm nhận là mát mẻ, nhân viên nhiệt tình, vui vẻ,... hải sản ngon tươi, bò thì dai và tươi mọi thứ không bị ươn. Nước dùng thì ngọt ngon!
Lần đầu ghé và chắc chắn sẽ ghé nhiều lần sau nữa! Sẽ ủng hộ quán! 10₫ cho mọi thứ
Một thương hiệu lớn, mà mỳ mua về ko có được cái hộp, cái tô nhựa nữa, đũa cũng ko, biết vậy ko order rồi, mình ở cty, ko có tô, ko có đũa, thìa.. làm sao ăn đây ...????????????????hức hức.. Lần sau order bên hot hot
Thứ nhất mỳ cay quá đắt, ko có gì đặc biệt
Thứ 2 ly nước đem ra dính mỡ như là chưa rửa vậy
Thứ 3 nhân viên không thối lại tiền thừa của khách
Thề lần sau không bao giờ đến quán này nữa
Hôm nay mình có tới quán ăn khoảng 12h trưa. Mỳ cay của quán thì ngon nhưng mà thái độ của nhân viên không tốt ( bạn nữ nvpv). Mong quán xem xét và nhắc nhở bạn nữ đó ????
Quá tệ so với bên nguyễn văn linh, mì ít hơn nhìu,nước đục hơn,ít topping hơn,bẩn hơn,gà nhỏ xíu,cay hơn,li đựng nước thì siêu bẩn. Các chế nên ăn bên nvl nhé
Đã ăn nhiều lần ở cơ sở Nguyễn Văn Linh, nhưng đến khi ăn ở Ngô Văn Sở vì gần nhà thì quá thất vọng, mỳ tương đen 39k nhưng chỉ xứng đáng 10k, cực kỳ dở, còn nhân viên thì thái độ rất gì là kém, ngồi ăn mà cũng sợ vì mắt nó liếc ngang liếc dọc, chưa kể còn móc mũi khi làm nước, hệ thống Sasin to lớn như vậy mà thuê nhân viên làm ăn như vậy thì không còn gì để nói, 1 lần và mãi mãi không quay lại