Chi nhánh này gần nhà nên mình ủng hộ từ lúc còn ở chỗ cũ đến khi quán dời về đây, mình cũng chưa ăn thử các chi nhánh khác nên ko so sánh dc. Nước dùng mỳ hơi ngọt nhưng ko gắt cổ nên có lẽ quán cho đường nhiều, mình ăn cấp 3 là muốn toát mồ hôi rồi và mình nghĩ ko nên ăn cay quá đâu. Topping thì hả sản có bữa tươi bữa ko nên mình thường ăn bò thôi. Kimpap và tokoyaki ăn ổn, ko quá xuất sắc, nhân hơi ít.
Mì cay ở đây rất ngon, mình rất thích Ăn mì cay ở đây rất nhiều lần luôn rồi. Menu dạo này có thêm món lẩu nên mình cũng đã thử qua lẩu kim chi bò. Lẩu cũng rất ngon nha! Nhưng 1 lẩu cho 2 người ăn cũng vừa ngang bụng chứ không no. Trà sữa cũng rất ngon. Anh chủ quán cũng rất vui vẻ và chu đáo. Mình sẽ ghé lại hoài luôn, cũng có thể ko ăn mì cay ở chỗ khác nữa.
Không biết các cấp độ mì khác thì sao nhưng mình ăn mì cấp độ 0, mì khá ngọt, phải xin thêm chanh qua đổi qua cấp 1. Ở chi nhánh khác mình ăn đã cảm thấy the the rồi. Ở đây không thấy gì chỉ thấy ngọt. Điểm cộng cô chủ lớn tuổi mà nhiệt tình cho mình miếng chanh với làm lại mì cho mình. Nhưng cuối cùng món ăn làm lại cũng không đâu vào đâu. Mì cay hơn nhưng vị mì vẫn ngọt, ăn cứ kì kì thế nào. Menu cũng ít món hơn các chi nhánh khác. Ăn rồi khó lòng quay lại. Quán nên xem lại khâu nêm nếm.
Mình ăn gần hết tô thì thấy con này. Ai biết là con gì ko? Thật kinh khủng. Ko bao giờ ăn Sasin nữa, ai biết được còn con gì khác trong đó nữa. Tẩy chay quán này mọi người ạ!
Đây là Kimpap 35k ư ??? Thật sự ăn ở chi nhánh này rất nhiều lần, đặt về cũng k dưới 10 lần. Đây là lần đầu thất vọng về kimpap ! Không có sốt, đặc biệt NHÌN TỪNG CUỘN CƠM NHƯ VẬY MỌI NGƯỜI NGHĨ CÓ ĐÁNG 35k/hộp/ không ? Đặt 2 hộp kèm 1 takoyaki, tưởng đâu hộp đầu như vậy hộp sau sẽ khác. Cuối cùng hộp nào cũng như thế !
Mình ăn ở đây lần thứ 3!!
Và ko lần nào có kim chi cả!!
Tại sao các quán khac mì cay đều có kim chi!
Riêng quán này phải kêu riêng
Đã vậy ăn 1 lúc nhìn thấy cọng thun trong tô mì nữa!
Dã man
Nhân viên phục vụ cực kì tệ. Mới vào quán thì chào đón bằng cách quăng menu cái vèo lên bàn. Ngồi nói 800 ngàn câu chuyện thì đồ ăn vẫn k lên. Nói chung là quá tệ
Order mì cấp 4 mà thấy không cay bằng mì cấp 3 bên chi nhánh quận Tân Bình, nước dùng thì quá ngọt, ngọt vị đường chứ không phải ngọt của thịt hoặc hải sản. Nếu giảm bớt độ ngọt sẽ ngon hơn, các chi nhánh khác của Sasin nước dùng rất ngon, chỉ có chi nhánh ở Gò Vấp là bị ngọt thôi. Mình vắt thêm chanh vào mà độ ngọt vẫn k giảm được. Trà sữa thái thì tạm ổn, không quá đặc biệt.