Trong mì cay có trà sữa :)))) trời nắng nóng nên cả đám mình ghé vào uống trà sữa ăn kimbap. Nhân viên ở đây hời hợt lắm. Lúc cả đám mình vào lẽ ra hết món nào phải nói ngay từ đầu. À không hết mục nào phải nói ngay từ đầu. Thà là món thôi thì không nói đằng này hết cả nguyên 1 mục. Tụi mình vô rất lâu xong mỗi đứa chọn món cũng tốn rất nhiều time. Chọn đã xong nhân viên bảo chỉ còn mục 1,2,4 @@ lẽ ra phải nói từ đầu luôn chứ trong khi khách đâu đông lắm đâu. Còn không gian thì dành cho sinh viên nên cũng không có gì phàn nàn được. Kimbap với trà sữa đều bình thường không có gì đặc sắc. Còn takoyaki thì cảm tưởng như đang ăn bột thôi.
Trời mưa liên tục cả ngày nên muốn ăn món gì nó cay cay nóng nóng cho ấm bụng, thế là nhỏ bạn dắt vào Sasin
*Gọi 1 mì bò 1° và 1 thập cẩm 0.5° và 1ly trà sữa Phúc Long đậm đặc
+Về mì cay: nước nêm cũng ngon nhưng hơi mắc, tô thập cẩm 45k chỉ có 1 con tôm nhỏ xíu vs mấy miếng chả cá, xúc xích, ko có thịt bò hay mực....
+Trà sữa Phúc Long: béo, thơm trà, nói chung là ngon!
+Lúc mình mới vào quán nhân viên đem ra bình nước dơ thấy gớm, mình gọi nhân viên ra đổi dùm mình bình nước khác, đem ra cũng ko sạch hơn bình cũ bao nhiêu!
Hi vọng quán ghi nhận và sớm khắc phục!
Thanks
Đây là lần thứ n mình ăn ở đây, mặc dù không ngon lắm nhưng không biết ăn gì nữa thì ghé chỗ này. Quán đối diện ĐH Khoa Học Tự Nhiên, 2 bên có 2 quán mì cay. Tụi mình đi 3 đứa gọi 3 mì cay bò cấp 1 và không gọi gì thêm, vì lần trước thử món khác không có ấn tượng tốt nên chỉ ăn mì cay thôi. Lúc tụi mình vào khoảng 7h30 nhỉnh một tí, cũng không đông lắm nhưng thức ăn đem ra lâu, nhân viên hời hợt. Mì càng ngày càng ít bắp cải tím, nấm,... mỗi thứ le que vài cọng, nhìn mà nản luôn. Cộng thêm hôm đó mì chưa được chín lắm nên tụi mình phải ăn topping trước rồi mới ăn mì sau. Hy vọng quán sẽ cải thiện
Nay trưa nắng nóng quyết định vô ăn Mỳ Cay có máy lạnh ngồi cho mát :))) Đi hai đứa kêu 1 Mỳ Bò Kim Chi và một Cơm BBQ Hàn Quốc ăn kèm canh kim chi ????
- Quán rộng rãi mát mẻ, có máy lạnh và quạt máy vù vù hợp lý cho món ăn đổ mồ hôi mà ko bị nóng ????????
- Nhân viên nhiệt tình vui vẻ nhanh nhẹn ????????
- Mỳ Bò khá okie, cay ngon, bò mềm ngọt tiếc cái hơi ít mấy cái rau củ, còn lại rất ổn. Cơm BBQ HQ thì giống cơm rang kim chi ăn kèm sườn cốt lết và trứng ốp la ý :))) Sườn ngon lắm, mềm và ướp ổn ăn ngon nhưng cơm nhạt và nguội lắm, hơi khô nữa nên ko ngon, mình chang hết chén nước tương đi kèm vẫn chưa vừa ăn ý ???? có rau luộc và lá xà lách ăn kèm, canh kim chua cay nấu với nấm kim châm khá ổn ????????
- Được cái giá cả sinh viên lắm, mỗi phần to vậy 35k thôi cũng đầy đủ lắm rồi. Bạn nào thích thì kêu thêm nước uống thử nha tại thấy menu nước đa dạng lắm, còn ai cuối tháng nghèo như mình thì có bình nước lạnh quán cho free rồi cứ thế mà uống thôi đỡ tốn kém ☺️
Khả năng cao là sẽ còn quay lại vì nghe đồn gà cay phomai của quán ngon lắm phải thử ????????
Trời nắng nóng như thiêu đốt thì người yêu và mình vào mì cay Sasin ở đối diện trường để uống trà sữa và ăn mì cay vì ở đây trà sữa khá ngon. Quán khá rộng và thoải mái. Mình và người yêu gọi 1 ly trà sữa ô long trân châu đen và 2 tô mì cay hải sản. Trà sữa ở đây chia là hai phần nóng dưới đáy và lạnh phần trên như mới nấu xong thả đá vô khá thú vị, trân châu cũng dai và ngọt, giá của li trà sữa khá phải chăng với sinh viên. Mì thì cũng như mọi chỗ nhưng vị cay thì có vẻ ít hơn. Nhân viên thì khá chậm, và khá ít vì người yêu mình gọi cấp 3 mà đưa cấp 0 sau đó hỏi lại thì cho thêm ớt như cấp 7 vậy đó _ mình hơi không thích lắm mặc dù đây là thương hiệu phổ biến.
Mình đã ăn rất nhiều chi nhánh của sasin nhưng chi nhánh này làm mình quá thất vọng thứ nhất mì nấu chưa chín thứ nước dùng quá là mặn thứ ba ly uống nước quá dơ nói chung mình thấy không được gì hết cần nguyên cứu lại :)
Mình và bạn mình vào quán tầm 21h30, lúc đó trong quán vắng khách chỉ có 1 bàn bên cạnh, quán phục phục quá chậm, thái độ nhiên viên thì không tốt, làm việc không có trách nhiệm, gọi 2 tô mì mà gần 45 phút chưa có, hình như là coi đá banh quên làm lúc mình hỏi lại thì mới đi làm, bạn kế ăn đã ăn xong và đi về thì vẫn chưa xong. Chờ lâu quá kêu tính tiền thì mới chịu bưng mì ra, lúc đó mà chưa có là qua quán kế bên ăn luôn