Thèm mỳ cay thì thường nghĩ đến Sasin do có nhiều chi nhánh.
Không gian: buổi trưa khách lên lầu 1 ngồi. Lối đi lên khá hẹp. Có ngồi bệt.
Mì kim chi hải sản 40k mình chọn cấp độ 1 the the ăn vậy là đủ với mình. Thố mỳ bưng ra nóng hổi luôn. Ngồi trong phòng máy lạnh mà cứ xuýt xoa. Giá 40k thấy cũng hấp dẫn có tôm, mực, cá viên, rau củ và nấm kim châm.
Kim bắp 35k phần khá nhiều có 10 khoanh, cuộn chắc tay, cơm không bị rơi ra, trên còn phủ sốt nữa.
Khăn lạnh 2k. Giữ xe trong hẻm.
Mình không phải 1 fan của mì cay, nhưng công nhận mì cay của quán khá ngon.
Sợi mì dai, không bị nhũn như mấy nơi mình đã ăn. Hải sản cũng tươi, không bị bở, ăn rất chắc và ngọt.
Mình chỉ gọi cấp 2 để thử cảm nhận độ ngọt của nước dùng và thấy khá ok, nước dùng rất vừa miệng và không cho cảm giác ngọt do nhiều bột ngọt.
Không gian quán rất ấm cúng & sạch sẽ, bàn ngồi khá tiện.
Phục vụ khá nhanh. Nói chung mình khá hài lòng & sẽ còn quay lại.
Lâu rồi mới ghé lại. Mình đi 2 người vào buổi trưa nên vắng lắm. Tuy nhiên vào ngồi đợi lâu một tí mới đem đồ ăn ra
Chất lượng vẫn như cũ. Mình thấy nước mì ở đây ngon đậm đà hơn. Được hôm trời mưa ăn vô thật là thích
Trà đào cũng bình thường. Thích trà sữa. Bánh bạch tuột dở. Mì mình ăn cấp 0.5 với cấp 1 nè, ok lắm ko cay quá đâu, bạch tuột dai sần sật ăn đã 1 tô đc 3 con, 3 viên cá viên
Sẽ quay lại ủng hộ dài dài
Mì ăn vị cũng ok, nhưng trong tầm giá thì vẫn thấy Hara ok hơn kể cả cách nêm nếm gia vị lẫn số lượng và chất lượng của các thành phần trong tô mì. Đã ăn Hara nên ghé đây thử do nghe nói bên này nổi hơn nhưng cảm thấy không vừa khẩu vị bằng Hara. Điểm chung giữa 2 chô này là trà sữa quá tệ, như kiểu trà sữa hóa học ấy, ngọt ngắt và mùi hóa học. Nói tóm lại là mì thì được chứ trà sữa thì không nên uống. Cảm nhận cá nhân. À quán có trang phục hanbok và khung cảnh Hàn để chụp hình khá kute.
Mì cay kim chi bò mỹ & không thấy miếng kim chi nào
Mình ở Q7 & bạn mình ở Q4 thèm mì cay nên quyết định đi ăn chi nhánh Sasin Q4, trước giờ mình chỉ ăn ở***
Thứ nhất thái độ phục vụ của nhân viên quá tệ. Bạn mình vô trước đợi mình, nhân viên ra hỏi thì bạn mình có nói đợi mình tới rồi order thì nhân viên quay ra thái độ khó chịu với bạn mình. Tới lúc tụi mình tới đủ order thì nhân viên thái độ ra mặt không thèm ngước mặt lên, order nói kiểu “ cấp mấy?” mình cảm thấy không lịch sự & không được đón tiếp :))). Tụi mình đã khó chịu từ lúc đó nhưng thôi vì quán cũng đông
Thứ 2 lâu một cách quá đáng. Quán cũng đông nhưng không đông đến nỗi để tụi mình đợi hơn 1 tiếng đồng hồ. Mình để ý các bàn xung quanh mình vô sau đều có đồ ăn hết r nhưng bàn mình vẫn chưa, mình khá bực và hỏi nhân viên và hình như lúc đó nhân viên mới bấm order :))))
Thứ 3 về đồ ăn. Tụi mình gọi 2 mì cay KIM CHI bò mỹ cấp 1, KIM CHI bò cấp 2 và KIM CHI hải sản cấp 1 thì mang ra tất cả đều cấp 0 :))) tụi mình chả ngớ đến nỗi không phân biệt được cấp 1 & 0, thật sự mì chỉ có vị*** ngọt không hề có cay :))). Thật sự từ lúc ở SG mình chỉ ăn mì cay ở Sasin nhưng chưa lần nào tệ như lần này. Tụi mình cũng thôi kệ thà cay quá không ăn được đây không cay thôi chấp nhận oke cho qua. Gắp lên miếng đầu tiên thì thật sự mì chưa chín nó nguội mà kiểu rất hôi giônga mì để lâu bị ỉu, tiếp đến mì KIM CHI nhưng không có miếng kim chi nào, nấm thì nhiều cây dập & chưa cắt gốc và nhân vật chính là bò mỹ của mình rất hôi luôn :((. Kết quả cả 1 buổi tối chẳng làm ăn được gì rước bực mình vào thêm :)
Gần nhà nên mình thường đi ăn, tính mình dễ tính nên không so đo nhưng ở đây cả phía bộ phận bếp và nhân viên phục vụ đều tệ.
Mình order cá viên chiên thì đưa cho mình 1 dĩa toàn viên, không có xiên, chiên xám khét cả lên, tồi tàn hết sức. Một lần mình đi ăn hơi muộn, order phần mỳ, mình nhận được tô mỳ với sợi mỳ như để lâu lắm rồi, nhũn hết cả ra.
Nhân viên phục vụ thì khỏi nói, mình vào trước nhưng hay phải nhận được đồ ăn sau người khác, không lấy tương cho mình, không lấy khăn ướt hay nước. Mình gọi hỏi mỳ của mình có chưa thì bạn pv bấm bấm cái tablet rồi thì thầm vs các bạn nv khác là 20p rồi mà chưa có mỳ, xong rồi bỏ đi không trả lời mình luôn!
Mỳ khá ngon nhưng thái độ và cách làm việc cần xem lại.
Bạn nhân viên nữ tên Phương lần đầu mình đi ăn đã thấy bạn rất rất lười biêg, còn đứg 1chân trên chân dươi order với khách. Lần t2 mình đến thì bạn order không ai đến cho mình nước và không ai lau bàn. đến khi lẩu lên mình xin nước và kêu lau bàn thì bạn đó đi ngang còn la lớn lau rùi hít ui, làm j còn la nữa. Xong xin cái vá, cho đưa như kiểu lấy đi mấy má. Đi ăn lẩu ma toàn đợi xin đợi kêu còn thái độ.
Đặt vào giờ gần đóng cửa của quán : 1 phần mì bò mỹ , bibimbap , kim chi thêm ! Chưa ăn ở đây lần nào ko biết trong món có j và ko có gì ? Nhưng bộ cơm trộn ở đây ko sốt gì để trộn sao ??? Chỉ có cơm trắng , rau củ và thịt heo thôi sao ???? Vậy cơm trộn là trộm cơm vs đồ ăn???? Chứ ăn ở quán Hàn Quốc khác thì có sốt đấy :) !