Mình đọc review trước khi tới quán thì thấy review quán rất tệ nên cũng sợ sợ. Nhưng khi tới quán thì mình khá bất ngờ, nhân viên rất nhiệt tình và niềm nở, phục vụ cũng rất nhanh, mặc đu lúc mình tới là tối thứ 7 giờ cao điểm ???? order đồ ăn mộy chặp là có liền à. Không có phải đợi lâu. Nhìn đồ ăn bài trí rất hấp dẫn, không dùng đồ cũ hay ôi thiu gì đâu. Mình ăn thấy rất ngon nhé, mình ăn cay không được nên chỉ chọn cấp độ 0 thôi ????
Thật tiếc cho quán khi từ GG đến Foody bị review kém phần lớn đều là lỗi của con người, mà cụ thể là các bé nhân viên của quán.
Mình ăn tại chỗ 1 lần, giờ trưa khá vắng. Món ăn thì cũng ngon rồi không có gì phải bàn. Các bé nhân viên thì giờ trưa khách vắng teo, chẳng hiểu ai thuê chi nguyên dàn tầng trệt 4-5 em để đứng không, lãng phí tiền bạc.
Các em tụ lại quầy nước nói chuyện cười giỡn rất ồn ào. Một em trai thì cầm đt chơi game hay đánh bài gì đó, em gái thì ngồi bình luận, giỡn cợt không ngừng nghỉ. Các em khác cũng rảnh rỗi không có gì làm nên đứng nói chuyện chửi thề rôm rả.
Lúc đó mình lấy đt ra thu âm quay clip lại luôn rồi, nhưng tâm trạng đang tốt nên không post review. Nay mới nhớ lại nên vô review bù :)).
Mình đặt mì cay về ăn trưa mà ko giao muỗng đũa thì ăn làm sao? Chưa kể cái hộp đựng còn bị móp méo và rách ko thể để đứng đc rồi làm sao mà đổ nước vào ăn đây? Đa số khách đặt ăn trưa sẽ là dân văn phòng, ko phải ai cũng có sẵn tô muỗng đũa ở đó. Trong khi tiền đặt về là đã bao gồm hộp đựng và muỗng đũa, 1 phần mỳ cay cũng ko phải là rẻ, vậy nên quán nên kiểm tra cẩn thận trước khi giao cho khách. Vì đây là lần thứ 2 mình bị giao thiếu muỗng đũa rồi nên rất bực mình.
Mình order 1 phần mì cay mang về, về mở hộp ra thấy mì đen đen thấy lạ lạ. Vì em ghiền mì cay nên nhìn thấy lạ lạ tưởng nay có bỏ cả tiêu. Nghi nghi e ăn thử cọng thì là CÁT đó quí dị :))) là cát chứ hổng phải tiêu nha.
Bỏ luôn phần chứ ăn uống gì nổi nữa. Bye chi nhánh sasin này luôn. Trc e hay ăn chi nhánh q5 đỉnh bao nhiêu ăn bên này mấy lần chán luôn.
Quán quá tệ, giao thiếu món, lấy nước cũ bán lại cho khách
1. Quán giao thiếu món
Mình đặt combo Mì kim chi cá + Nước ngọt (pepsi) và phần Kimbap. Khi nhận được chỉ có mì và Kimbap, thiếu hẳn phần nước cho mình.
2. Quán lấy nước cũ (nước thừa của khách ăn tại quán) bán lại cho mình.
Bằng chứng là khi mình đổ ra để nấu lại (mình đặt mì sống) thì thấy bên trong toàn cặn nên đã nghi ngờ. Xem kỹ lại thì thấy có phần cặn còn lại dưới đáy bọc có cả vụn mì nở, cà rốt dập nát và nhiều thứ linh tinh khác nhìn rất tởm. Bên trong nồi cũng còn rất nhiều cặn lợn bợn. Nước dùng thì đục ngầu như nước sữa. Làm mình ớn quá phải bỏ hết phần nước đó đi và tự đi nấu lại nước mới. Phần Kimbap 35k thì siêu nhỏ, chất lượng tệ.
Nói tóm lại cho quán này 0* và sẽ không bao giờ ghé lại.
Đặt mì đã nấu sẵn, shipper giao đến còn sống nhăn. Shipper nói đợi hơn nửa tiếng thấy quán giao sai tranh cãi vô ích nên giao cho mình lun. Phiếu giao hàng do quán in còn ghi rõ ràng có nấu. Vậy là quán cố tình làm sai để giao cho khách. Mình đặt đồ ăn khuya chỉ mong có ăn liền mà 10h hơn còn lọ mọ đi nấu mì...BAD SERVICE! Say goodbye hệ thống Sasin từ đây
Mình thỉnh thoảng đi ăn trực tiếp ở đây vì gần nhà và giờ hiểu vì sao nhiều lần đi ăn về bị đau bụng.
1.Mình order mì tomyum bò mà bịch đồ giao tới không có bóng dáng nào của mì.
2. Đồ giao tới rất mất vệ sinh vì một hộp thịt nấm rau sống trộn máu me, máu còn chảy nhớp nháp hết cả muống đũa
3. Nước dùng chỉ hơi âm ấm sao làm chín được thịt và rau nấm được và sao ăn đây.
4. Mình có gọi lại anh shipper thì quán có gọi mình và nói chuyện rất thô lỗ, đổ hết tội cho shipper.
Một trải nghiệm quá kinh khủng khiếp.
Chủ chi nhánh Hoa Phượng này công nhận thật biết cách làm giàu.
Dĩa mì hải sản 48k mì gói hạng bét + 2 con tôm TO KHỦNG KHIẾP như ngón út :) + cải cà rốt súp lơ.
Thắc mắc cái là mấy chỗ khác cũng cùng món này, mà người ta, đâu mà tôm chà bá, mực 2 miếng to, thêm cả nấm/cá viên nữa kìa. Này dùng cải, cà rốt, súp lơ healthy ghê.
Điển hình cho câu “hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ”.
LÀM ĂN PHÁT ĐẠT!