Chi nhánh Sasin này nằm ngay đối diện Aeon Mall Bình Tân, lúc mình đi làm ở Aeon Mall, chiều tối cũng ghé đây ăn với đồng nghiệp. Mình đi với bạn, mình không ăn cay được nên chỉ gọi kimbap, còn bạn mình ăn mì cay. Nước mì cay không được đậm đà cho lắm, hơi nhạt. Kimbap thì cuộn chặt tay, nhiều sốt phía trên cũng ngon, khoai tây chiên thì giòn rụm, ráo dầu. Nói chung chất lượng món ăn cũng khá là ổn. Nhân viên cũng bình thường, không thái độ gì cũng không niềm nở cho lắm.
Mình đã ăn mì sasin từ lúc quán mới khai trương và lúc mì cay đang hot. Càng về sau ăn quán thì chất lượng giảm đi rất nhiều, mì ít hơn, vị nhạt...Hôm nay mình đi tối t2 mà rất là đông nên nhân viên khá bận rộn cũng ko có thời gian để ý đến khách lắm.
Ăn các món khác thì thấy ko sao, mà h ay đặt thử món này sao mà đùi gà nó đen thui phía trong vậy trời, ko dám ăn lun, gớm quá. Bên ngoài quấn cục bột dày cui nha, chọi lỗ đầu chắc đc lun nha. Chắc cố tình quấn cho dày vô che lấp bên trong, càng nghĩ càng tức!!!
Ko biết đây phải chi nhánh chính thức của sasin ko mà trc mình mua ở bên q5 đóng hộp màu đen, còn ở đây bỏ hộp này và canh súp thì bỏ bọc rồi mình k có tô rồi đựng sao.
Tính đồ Lẩu nay ăn thử mì cay , lúc đầu vào bối rối được nhân viên giới thiệu bàn và độ cay cho phù hợp với mình , món có vị chua nhẹ và cay nồng rất thích . Nhìn chung không gian hơi cũ , nhưng món khá ngon. Sẽ quay lại sắp tới
Phục vụ tệ không được xinh còn rất ưa là chảnh , không hiểu sao quán mướn được nhân viên chưa học qua đạo đức nhân văn hành xữ hay sao mà lúc tính tiền tỏ thái độ quá đáng . Xin lỗi mình đi ăn có trả tiền đàng hoàng chứ không có ăn chùa đâu mà làm thái độ má thiên hạ khinh người cực kì , đừng mang con mắt có màu để nhìn nhận sự vật chưa chắc nhiều tiên hơn người ta thì nên bớt tỏ thái độ lần đầu như lần cuối mình không ghế quán này phục tệ nhân viên chưa biết cách hành xử
Quán phục vụ quá tệ mình lên lầu 1 nhân viên đứng chơi k ak. Đi ngang đá trúng lưng bạn mình mà làm như k có gì chẳng câu xin lỗi. Mình Ăn chưa xong thì lại tính tiền. Tiền rách kêu đổi lại giùm thì nói lát đinngang quầy ghé đó đổi luôn đí. Mất nết hết sức mấy con phục vụ vãi. Lười biếng nên ẻm nào ẻm nấy tròn đều
Mình vào quán này order, sau đó chuyển qua bàn khác nhưng nhân viên lười biếng nói chuyển bàn với bếp nên nhất quyết bắt mình ngồi lại bàn cũ. Trước giờ đi ăn chưa bao giờ bị quán nào bắt buộc không cho đổi bàn. Chưa từng thấy và sẽ không quay lại lần nữa
Hôm nay mình có đến quán ăn lúc 9:30p tối. Gọi mì và trà sữa. Uống thử thì chua ơi là chua. Mình gọi nhân viên nho đổi dùm mình. Vài phút sau nhân viên đem lên bảo chị ơi em đem xuống hỏi nhưng pha chế bảo là ở đây pha nước như vậy nãy em có nếm thử rồi không sao hết ạ. Vừa ức chế nó uống ly mình vừa không đổi cho mình em nói em ăn ở đây liên tiếp 3 ngày đây là lần đầu tiên trà sữa bị thế, em gặp pha chế được k. Nhân viên bảo dạ được. E đem ly trà sữa ra thì quản lý hỏi có việc gì, em bảo ảnh uống thử ly trà sữa của em. Ảnh nếm xong biết có vấn đề xuốg đổi cho e ly trà sữa thái. Uống vào vẫn chua như vậy..... ko the tin duoc.... K muốn nói thêm em bỏ cả ly trà sữa và tinh tien góp ý với thu ngân thì chỉ dửng dưng bảo e để e góp ý pha chế nãy em có nghe nói rồi. Có phải quá đáng với khách hàng quá ko? Em pỏ tiền ra mua mà có phải xin ...