SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Mì cay 0 độ
Hihi vì mình ăn cay kém lắm nên ăn 0 độ . Có nhìu cấp độ tha hồ ăn hé các bạn
Mì thịt bò nhé có vẻ nhìu thịt bò hơn xíu :) ^ ^
Quán không gian vừa phải ngồi bệt , vị trí đại lộ dễ thấy
À ju xe buổi tối đi xa chút 50 m và kế bên family chứ không fai family mart khổ ghia á . Hơi bất tiện xíu
Giá niêm yết rõ ràng . Ngoài ra có kim bap ròi bánh bạch tuộc cũng ít món . Trà sữa của sasin có nưa nha
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Không gian quán thoáng mát sach sẽ sáng sủa Thái độ nhân viên phục vu tốt, quán đông cũng đơij k quá lâu.
Quán có nhiều món về Hàn quốc, đặc trung mì cay. Tô mì cay hấp dẫn, có khác là thêm bắp cải tím, rồi kim chi khá ngon, mình thấy đậm đà hơn chỗ khác rất nhiều. Nuớc cung duoc đậm đà có mà mình thấy hơi thieu vị gì đó.
Tổng quan một noi ổn nhiều sự lúa chọn có thể ghi vào menu ăn uống đa dạng
Lâu lâu thèm mì cay nên phi ngay đến Sasin ăn cho đỡ ghiền nè. Mình thích ăn mì cay ở sasin lắm luôn vì gia vị đậm đà nha.
menu có nhiều loại để chọn nào là mì hải sản, mì bò...Mình ăn cay vừa thôi nên gọi cấp độ 4 ăn thử coi sao. Trời quơi nó cay muốn chớt luôn :((((
Tuy cay nhưng ngon, càng ăn càng khoái
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Là một fan cuồng đồ ăn HQ, đặc biệt là mì cay. Theo mình thì mì cay Sasin vẫn là ok nhất. Giá ổn, chất lượng ok , thái độ nhân viên phục vụ cũng tốt luôn. ??
Nếu so sánh giữa Sasin và Naga ở Bình Dương, mình vẫn thích Sasin hơn ???
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Nấu ăn tạm đc , duy chỉ có thái độ nhân viên phục vụ khách rất TỆ .
Lo đứng tám với nhau , khách kêu thì ko nghe . Tới khi nghe thì thái độ hằn hộc coi thường khách .
Chưa kể mình và bạn mình đi ra thì quăn cái khăn lên bàn trước mặt bạn mình để lau bàn .
Quán nên trainning nhân viên kĩ càng lại chứ ko mất khách như chơi nha !
Bỏ tiền ra ăn chứ ko có đi xin mà như bố thí :)
• Nhân viên nhanh nhẹn, gọi món cái là có liền hà.
• Không gian thoáng đãng, mỗi cái ngồi dưới đất phải bỏ giày ở ngoài, đang ăn gặp mấy đứa hôi chân chắc chớt.
• Mì cay hơi ác, lên cấp hơi gắt, kiểu mới cấp độ đầu tiên mà ra đòn phủ đầu rồi. Hên là hai đứa biết tự lượng sức mình.
• Nước hơi chua quá mà thiếu ngọt, mì thì nhiều mà đồ ăn thì ít hơn so với mặt bằng chung. Chậc, cái món đang hót này mà giá cả chả cạnh tranh gì hết, không tính là mắc lắm nhưng với chất lượng như này thì thành ra cũng thường. :"v
• Có gọi thêm cá viên, cục cá cứng còng hà, hổng có ngon.
• Chỗ đậu xe thì xa, cái này đọc thấy ai cũng nhắc tới nên nhắc thêm cái nữa cho xôm.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Ăn trong một lần đi phượt với bạn. Điều bất lợi đầu tiên là phải gửi xe 50m rồi đi bộ lại quán. Đi buổi sáng nên quán vắng. Mình order 1 hải sản cấp 1 và 1 hải sản cấp 3. Nước lèo ngọt thanh, chua chua ngon. Topping khá nhiều gồm hai con tôm, 3 miếng mực nhưng hơi nhỏ, bốn viên cá viên, ba miếng bông cải, một ít bắp cải tím. Mì dai không bị bở. Mình có order thêm trà đào, vị cũng được, miếng đào ngon. Phục vụ nhiệt tình, tính tiền cũng nhanh. Có dịp sẽ quay lại.
Quán hơi nhỏ. Hình như chỉ có tầng trệt, ngồi cạch nhiều người, với nhiều người qua lại nên ko thật sự thoải mái. Chỗ giữ xe xa tít. Món ăn ngon. Hơi đắt tầm từ 45-55k một phần.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Kêu 1 phần mì cay bò cấp 0.5, cũng cay tê tê )))) nước ngon, mì dai, nhiều topping
Kimpap thì ngon nè, vừa miệng, cơm dẻo (y)
Đi tối t7 nên khá là đông, có chổ giữ xe nữa :)))
Nằm ngoài đầu đường nên dễ tìm
Không biết m.n ntn, chứ mình gọi món xong là có liền á, nhanh cực kkk
Quán phục vụ chu đáo, giá thì khá ổn. Mình ăn khá hài lòng, tuy nhiên trong tô mì cấp độ O của bạn mình trên sợi mì dính rất nhiều thứ hạt màu đỏ khá giống với bột ớt, còn tô cấp độ 1 của mình thì bình thường
Điểm trừ duy nhất là chỗ để xe hơi xa, tuy nhiên quán ở nơi hạn chế về diện tích thì có thể thông cảm được
Hôm nay đi ăn thử mì cay Sasin . Mình gọi Mì kim chi bò thêm cá viên ăn kèm. Giá tô mì kim chi bò là 39k/ tô.
Kêu cấp 0.5 với 1 thôi mà đã cay rồi. Nếu so với Naga thì chắc cỡ cấp 2-3 bên Naga . Nước dùng mì ngon. Đồ ăn cũng nhiều, ngon, ngoại trừ xúc xích. Xúc xích trong tô mì ăn hơi kỳ kỳ. Không nghe ra mùi xúc xích lắm ?
Mình có kêu thêm trà đào . Giá 22k/ ly . Uống cũng ngon lắm, không ngọt lắm. Tuy nhiên không cho cái muỗng để ăn miếng đào nên mình lấy đũa xiên ăn luôn ?.
Nhân viên nhanh nhẹn, dễ thương. Nước uống với mì order xong thì chừng 5-10 phút có rồi. Tuy nhiên quán đông quá nên hơi lộn xộn chút.
Chỗ này có bán kimbap, takoyaki với trà sữa nữa. Không ăn kimbap nên không nhớ giá. Takoyaki thì 35k/ phần. Trà sữa Sasin thì 17k/ly. Mình không uống trà sữa nhưng nghe nhỏ bạn nói cũng ngon.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Mình thử mì cay ở nhiều quán nhưng vẫn thích sasin nhất...mỗi tội chỉ ăn được cấp 4....???...ngoài ra ở đây còn có kim pap với tokoyaki ngon ngon nè...nhân viên dễ thương nữa...???
- Vị trí: Quán nằm ngay mặt tiền trên đại lộ Bình Dương,gần bên trung tâm tiếng anh Amy
- Gửi xe: Quán có chỗ giữ xe là một con hẻm nhỏ,cách quán tầm 50m theo chiều ngược lại.Khá bất tiện cho những ai lần đầu đến.
-Không gian quán: cách bài trí bình thường, không đặc sắc.Bàn ăn mì cay là bàn ngồi bệt nên trước khi vào phải để dép lại.:))
-Menu nha: rẻ nhất là 17k và mắc nhất là 79k,còn phần ăn thêm thì 10k phần nữa.
- Thức ăn: Vì đi buổi sáng,tầm 10h hơn mà sáng chưa ăn gì,nên không dám ăn cay nhiều.Gọi trước một phần takoyaki lấy chất ngọt cho no bụng đã.Vì lần này là đi theo nhóm đông người,nên mỗi đứa đều order 1 phần mì cay cấp độ 0,5.Của Mil là mì kim chi hải sản.Top ping cũng được cho một tô mì, gồm có:2 con tôm,4 viên chả cá và 3 khoanh mực,vs 1 ít kim bắp cải. Tôm,mực không được tươi lắm.Nước dùng thì chua chua,cay của loại ớt bột làm kim chi chứ không phải vị cay nồng của ớt sasin như trên menu đã nói. Rớt nước mắt không vì vị cay của ớt mà vì vị chua nóng của nước dùng.:((.Trà sữa Thái thì mới uống thử một ngụm đã phải rút ra vì nó quá tệ.Lợn cợn như là bột bắp pha với nước chứ không phải vị trà+ sữa.Bỏ luôn ly trà sữa. Ăn xong rồi ngó lại ly trà sữa mới thấy ruồi nó bâu lại.:((.Không những một mà rất rất nhiều lần,và nhiều con.
- Phục vụ quán: Nhanh nhẹn,vừa vào bàn đã có nhân viên cầm menu vs giấy bút lại gọi món rồi. Nước lọc trên bàn thì được miễn phí, mà bình nước cho có tí teo à,quay vòng là hết mà ngồi đợi xin thêm bình nước nữa,vào trong rồi quên đem ra mất tiêu.
- Giá cả: 5 phần mì cay đồng giá 39k,2 phần takoyaki vs 7 phần nước.Hơn 400k,tính ra mỗi người tầm 60,61k là đủ,cũng được cho một quán mì cay.
#Mì ăn được,vs những người muốn thay đổi vị giác của mình theo cách khác,và chạy theo trào lưu.Caykhongbaogiolahethot
Ăn ở đây lần thứ n rồi! Cũng bị ghiền ăn mì cay. Ăn hầu hết quá mì cay ở Bình Dương rồi nhưng chỗ này là vị OK nhất. Gửi xe hơi bất tiện, nhân viên nhiệt tình! Mì ngon, bánh bạch tuột bình thường, nước hơi ngọt.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Nghe nói về quán này nhưng hôm nay mới đi ăn thử. Cảm nhận chung thì tam được, nước nêm vừa, vị cay ok, hơi ít đồ topping và không thích nhân viên lắm.
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đại Lộ Bình Dương
Trưa nay e đặt 1 phần phần mì cay thập cẩm , 2 phần cơm trộn và 1 phần takoyaki và 1 phần kimchi thêm nhưng khi nhận hàng lại chỉ có 1 phần cơm nhưng thanh toán tiền là 2 phần. TẠI SAO VẬY Ạ ?????? ????
Mì ngon, kimbắp & tako nói chung là ổn. Không gian vừa đủ, điều hòa & quạt thoáng mát, chỉ có điều đông khách quá tải thì lại hơi nóng, nói chung thông cảm đc.
M.n ko biết sao chứ mình thấy nhân viên thân thiện, dễ thương nữa. Đi ăn vài lần rút kinh nghiệm ngồi vào bàn là gọi món luôn, ko cầu kì ko yêu cầu lẻ tẻ là mì càng nhanh có thôi, càng câu giờ gọi món là xác định còn lâu mì mới lên ]] (mà hình như quán ăn nào cũng vậy, gọi sớm có sớm, gọi lâu thì cứ xác định..)
À, lên lầu càng cao thì càng lâu có mì ]] hiễn nhiên đường xa sao có mì liền.. mình thì cứ bay vào tầng trệt, gọi ngắn gọn 2,3 câu là khoảng 5-10p có liền..
Nói chung quán mì ngon, nhân viên thân thiện. Cuối tuần đông không thể tưởng, nhân viên mắc lỗi là chuyện thường, có thể thông cảm đc. Sẽ ủng hộ quán dài dài :)
Mình là 1 trong những người đến quán lưc quán mới mở cửa
Giá 1 tô khoảng 39k đến 50k tuỳ bạn có kêu thêm gì không. Lúc đầu cảm thấy giá tiền mình bỏ ra so với chất lượng thig hoàn toàn tương xứng, tuy nhiên do chạy theo lợi nhuận nên quán càng ngày càng bỏ ít đồ ăn lại đi so với lúc đầu. Quán khá ngon
Hello im from florida so i LOVE to eat. Made an account just to review this place and horrible service. Lets start this off by saying this place is only good if you want spice(hot). Anything else you dont really get. The food was decent and alright nothing special other than the spicness itself. The service is TERRIBLE. Dont expect good service here when going to eat especially when busy. Let me tell you my experience. I went in to go eat and it was busy. Okay no menu so we ordered right off the options from the window. Then we ordered mi cay bo and mi cay thap cam. For drinks we ordered some 2 maderine drink or something like that. The guy brought out 2 mi cay bo so my cousin ate first. No chopsticks or spoon given until asked. Then waited 20min for my food. By that time he almost done eating. We had to ask for wet naps and napkins cause none were given. We see other tables arrive after us got their food first and drinks first! We asked 2 other people for the drink and they say they making it. While other tables after us recieved the same drink before us. We saw each table got a veggie plate but we didnt get any at all. So i dont know if out soup come with it or not but other tables did. Then when we asked for the bill they charge us for the drinks when we still didnt have the drinks at all so i conplained and try them to take it off the bill. Some guy heard and rushed go get it right away. So service was horrible and rude people too. The food was like a really spicy instant noodle with toppings and spice so in my opinion nothing special. Maybe ill try something different next time and give them another chance we will see how that turns out.