Rất thích mì cay , đặt ở đây vài lần rồi ăn rất thích. Vậy mà giao lần này lại có sâu trong nấm kim châm, nấm kim châm thì lại chua chua, đã vậy bữa nay gà bở rệt, để gà chung với nước nên càng bở.
Thất vọng thật sự.
Ko hiểu mê mì cay kiểu gì mà cứ cách tuần là phải ăn mì cay, làn này mình order về, phần của mình là mì bò cay cấp 1. Đó h hay ăn cấp 2 nay chuyển qua cấp 1 thấy ko cay mấy :)) topping vẫn đầy đủ cá viên xúc xích bò, mì trụng sẵn bỏ riêng trong hộp, bị cái cho hộp nhỏ quá ko đủ để chế nước lèo. Đặt now ship tới vẫn còn nóng nên không cần phải hâm luôn. Vị ăn vẫn ngon như ngày nào chỉ bị cái hộp hơi chật chội thôi
2 vc lên cơn thèm mì cay nên oder về, mì cay SaSin thì nổi tiếng rồi, ngon, hải sản các thứ tươi, nước lèo rất ok, có điều 2 vc ăn cay dở nên cấp độ 1 mà còn hít hà ????, mình khoái trà sữa Sasin nhất á, ngon gì đâu mà hút xí hết rồi ko đã gì cả ???? Đặt 2 mì hải sản vị tomyum và kim chi, vị nào cũng ngon
Mình order từ app giao đồ ăn. Mì thì nước nguội ngắt, rau cỏ vài cọng lèo tèo, cơm trộn thì hổng hiểu được luôn, 49k mỗi món nha quý dị ???? chắc lỗi của mình mua cơm trộn trong một quán mì cay thì ráng chịu.
Mình ngồi bàn đi 2 người cũng lâu ngồi ngoài cùng mà thấy hướng dẫn mình ngồi chỗ ngoài cùng 2 người ok mà 1 lúc sau ko thấy menh đâu phải chờ đợi song phải ngồi ngoài gào dô bên trong mới đưa menu ra cho mình song ăn thì mình với bạn ăn 1 cấp 3 , 1 cấp 0 ăn 2 tô lẩu thái gì ko ra vị lẩu thái ăn song cảm giác hải sản ăn sao sao ý về 2 đứa ôm bụng bị tào tháo , ăn song phải gào nhân viên ra thì mới chạy ra tính tiền mún quạo bỏ về , tính song 2 tô 98k đưa hóa đơn cho mình mình đưa 100k song thấy đem 100k dô ko phải vì 2 k mình đợi mình đợi bạn ấy cầm hóa đơn ra coi lại rồi gào thêm cái nữa bực bội về cmnl xin không ghé lại nữa
Nói thiệt, suốt 2 năm trời ko thèm ăn Sasin vì nhân viên ở đây quá chảnh cún!!! Thời gian qua Sasin mở thêm 1 cửa hàng mới trên đường D2 nên mình mới ghé lại ăn. Thái độ nhân viên ở cửa hàng mới rất thân thiện, phục vụ khá hài lòng, ko cau có mặt mày đâu. Mấy nay dịch quá chỉ có cửa hàng cũ mới bán take away thôi, tạm ghé mua! Lại 1 lần nữa dính ngay cái thái độ phục vụ của nhân viên tại đây. Khách đông mấy bản nhăn nhó tạm chấp nhận, dịch lệ le que mấy anh grab, beamin, go viet kèm khách tới mua mà cũng thái độ thì quả thiệt ko hiểu. Tệ hết sức!!!!!
Chúng tôi order Mì kim chi bò Mỹ, Mì TomYum bò và Trà sữa Thái vào ngày 16/4. Cả văn phòng bị ngộ độc nặng sau đó. Chúng tôi nghi ngờ thực phẩm không tươi. Mọi người hãy tránh nơi này đi!